Thứ Ba, 17/11/09 23:57 GMT+7
![]() |
Nguyễn Tiến Mạnh. |
Ngày 10/11, nạn nhân Nguyễn Văn Quý đi uống rượu với Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1963 ở phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội). Hai người lại rủ nhau đến quán bún chả nằm trong ngõ 59 Giảng Võ (thuộc phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) ăn và uống rượu. “Rượu vào, lời ra”, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau. Bực mình, anh Quý đứng lên, ra đến cửa, anh Quý quay lại nói: “Từ lần sau, tao đ. uống rượu với mày nữa”.
Tức vì bị anh Quý nói vậy, Mạnh đã chạy theo anh Quý ra đến trước cửa quán, rồi dùng tay đấm một nhát chí mạng vào mặt, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất làm chảy máu đầu, chảy máu mặt mũi… Anh Quý được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Theo kết quả khám thương của bệnh viện, anh Quý nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, hơi thở kém, chảy nhiều máu mũi và dịch dạ dày… Và đến 23h ngày 14/11, anh Quý đã tử vong.
Công an quận Đống Đa đã bắt Mạnh, xử lý về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Mai Phương
Theo Bưu điện Việt Nam
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cướp tiệm vàng, giết cả nhà ở Bắc Giang
Cả gia đình Luyện và bị hại đều sẽ kháng cáo
Sau khi tòa tuyên án, đứng ngay trong phòng xử án, người nhà nạn nhân Ngọc cho biết không chấp nhận án đã tuyên và sẽ kháng án. Còn gia đình người bác của Luyện thì kêu án nặng và sẽ kháng án.