Hình sự

Thứ Năm, 19/11/09 0:36 GMT+7

Đâm vợ vì đòi ly hôn

Thuyết phục vợ rút đơn xin ly hôn không được, Ly đã từ Hải Phòng lên nhà bố mẹ vợ, rút dao đâm vợ vài nhát.

>>Chồng thẳng tay chém vợ

Đứng trước vành móng ngựa mà bị cáo Nguyễn Dương Ly vẫn dằn vặt vì không hiểu sao mình lại có thể sát hại vợ, Nguyễn Dung Ly. Dương Ly luôn là người yêu vợ nhất mực, anh còn bỏ cả công việc, gia đình ở Hải Phòng để lên Hà Nội gần vợ.

Chuyện tình lãng mạn

Đâm vợ vì đòi ly hôn

Ly chỉ để tâm vào vợ ngồi phía dưới, nhiều lúc tòa hỏi mà anh ta cứ như ngẩn ngơ.

Ly quen với vợ từ khi vào phong thi đại học. Vì hai người cùng tên nên ngồi cùng phòng thi. Thi xong, hai người đã thành đôi bạn thân thiết. Trượt ĐH, nối nghiệp bố, Dương Ly theo học ngành an ninh còn Dung Ly theo học kế toán. Người Hà Nội, kẻ Hải Phòng nhưng Dương Ly rất yêu Dung Ly, cả hai người đã nhanh chóng thành đôi uyên ương hạnh phúc năm 2005.

Cưới xong, chiều vợ, Dương Ly không bắt vợ phải về Hải Phòng sống cùng mình. Cứ cuối tuần anh lại bắt xe về Hà Nội với vợ. Vì yêu vợ nên được một thời gian, Dương Ly làm đơn xin ra khỏi ngành công an, mặc lời khuyên can của gia đình để được gần vợ.

Mâu thuẫn nhỏ dẫn đến tội lớn

Dương Ly không có việc làm nên đã tạm thời đi làm bảo vệ cho một công ty tư nhân. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ đầm ấm, hạnh phúc kéo dài không được bao lâu. Những va chạm hàng ngày, những khó khăn về kinh tế đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, Dung Ly làm đơn xin ly hôn chồng.

Không đồng ý với quyết định của vợ, Dương Ly quay về Hải Phòng, hàng tháng trời Ly giam mình trong phòng, không ăn, không ngủ. Ly nhắn tin van xin vợ đừng bỏ mình, thấy Dung Ly không thay đổi quyết định, anh ta nhắn tin dọa sẽ giết vợ rồi tự tử. Chị Ly cũng biết chồng yêu mình nên chỉ nói đe dọa linh tinh, không hề cảnh giác.

Tối ngày 13/2, thấy chồng gọi điện hẹn gặp, Dung Ly mời anh ta tới nhà nói chuyện. Trước mặt gia đình vợ, Ly hết mực níu kéo vợ, không nên ly hôn, chị Dung Ly không đồng ý. Như con thú bị thương, Ly rút con dao mang từ nhà lên đâm hai nhát vào ngực vợ.

Ngày 18/11, Dương Ly bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Cũng gần một năm hai vợ chồng mới gặp lại nhau trong tư cách là bị cáo và bị hại, ánh mắt Ly nhìn vợ vẫn tràn ngập tình yêu thương, không đáp lại tình cảm của chồng, Dung Ly quay đi lảng tránh.

Tại phiên xét xử, Dương Ly một mực khai, anh ta không hề có ý định giết vợ, anh ta mang theo con dao với mục đích gặp vợ lần cuối rồi tự sát, nhưng trong quá trình nói chuyện, có cả bố vợ ngồi đó nhưng chị Ly vẫn không thay đổi quyết định ly hôn. Mâu thuẫn, anh ta rút dao ra đe dọa rồi hai bên giằng co khiến con dao đâm vào ngực chị Ly.

Phản bác lại lời khai của chồng, chị Dung Ly khẳng định, Dương Ly chủ động cầm dao đâm vào người chị. Riêng bố đẻ nạn nhân lại khai rằng: "Trước khi đâm con gái tôi thì cậu Ly chỉ căng thẳng, cáu gắt với con gái tôi chứ không đe dọa giết con gái tôi."

Bà Nguyễn Bích L. cho biết, bà đã làm đơn đề nghị VKS cho Ly đi giám định tâm thần bởi trước thời điểm gây án tâm trạng của Ly khá bất ổn, hầu như cả đêm không ngủ. Vì vậy, theo bà L., có thể việc mất ngủ đã khiến thần kinh của Ly không ổn định. Vị Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho biết, khi tiếp xúc với bị can tại nhà tạm giam, Dương Ly liên tục khóc, đập đầu vào tường vì nhớ vợ.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên xét xử để cho bị cáo đi giám định tâm thần.

Mai Phương

Theo Bưu điện Việt Nam

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn