Hình sự

Thứ Bảy, 31/10/09 21:13 GMT+7

Đánh chết người cùng xóm trọ vì 39.000 đồng

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Tuấn đã đánh chết anh Lê Văn Thành, là người sống cùng khu trọ ở thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M''gar (Đắk Lắk), sau đó cướp toàn bộ số tiền trong ví của anh Thành.

Sau hơn một tuần điều tra, truy bắt tên giết người, cướp tài sản Nguyễn Văn Tuấn, đêm 25/10, các cán bộ Phòng PC 14 - Công an Đắk Lắk đã di lý tên tội phạm nguy hiểm này về đến cơ quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng để nghiêm trị hắn theo pháp luật.

Sáng 18/10, vợ chồng chị Liễu, anh Năng, là chủ nhà trọ ở thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M''gar (Đắk Lắk), hốt hoảng khi phát hiện người khách trọ nam giới thuê phòng từ chiều hôm qua nằm chết trong phòng, trên người đầy vết thương. Sự việc được báo ngay cho cơ quan Công an.

Qua phối hợp với Công an huyện Cư M''Gar khám nghiệm hiện trường, tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân, Phòng PC 14 - Công an Đắk Lắk đã xác định nạn nhân là anh Lê Văn Thành (38 tuổi), HKTT ở xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Người thân của anh Thành cho biết trước khi bị sát hại, trong ví của anh có hơn 700.000 đồng nhưng sau khi bị giết, trong ví anh không còn đồng nào.

Sau khi điều tra, các cán bộ PC 14 đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm. Đó là Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi ), quê ở đội 3, xóm Đại Thành, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ngày 21/10, công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Tuấn.

Sau đó, Tuấn đã khai nhận hành vi giết người cướp tài sản của mình. Cụ thể, tên Tuấn vào thuê một phòng trọ nhà chị Liễu để làm thuê đã hơn một năm nay. Gia đình chị Liễu có bán xăng lẻ cho khách qua đường và thỉnh thoảng có nhờ hắn bán giúp khi có việc bận.

Chiều hôm đó, sau khi anh Thành vào thuê phòng trọ, gia đình chị Liễu có việc bận phải đi vắng nên lại nhờ hắn trông coi và bán xăng giúp. Lúc sau, có một khách đến mua 2 lít xăng giá 34.000 đồng và đưa ra tờ tiền 50.000 đồng. Không có tiền để trả lại khách, Tuấn vào hỏi mượn tiền anh Thành. Anh Thành cầm tờ 50.000 đồng nọ rồi đưa ra 11.000 đồng. Còn Tuấn thì vét nốt 2.000 đồng trong túi và lấy thêm mấy điếu thuốc lá bù vào cho đủ 16.000 đồng đưa cho khách.

Đến tối, thấy đói bụng muốn đi ăn tối, hắn lại vào gặp anh Thành bảo đưa thêm ít tiền để đi ăn cháo. Anh Thành không chịu, bắt hắn phải đưa đủ số tiền 39.000 đồng còn lại thì sẽ trả hắn tờ 50.000 đồng kia.

Anh Thành còn mắng hắn một câu: "Nhóc con định lừa tiền tao hả!". Tuấn bực tức quay ra ngồi ngoài hiên nhà một lúc rồi vớ lấy một cây gỗ đi vào đánh nhiều nhát vào đầu anh Thành khiến anh gục xuống.

Sợ anh tỉnh dậy kêu la, hắn vớ lấy chiếc roăng cao su đệm cửa sổ quấn chặt vào cổ anh nhiều vòng. Do roăng bị đứt nên hắn lấy một chiếc áo sơ mi nhét vào miệng anh. Xong, hắn lục ví của anh Thành, thấy có 700.000 đồng liền lấy hết đem trả nợ một ít. Số còn lại đón xe trốn về quê ngay trong đêm.

Theo Công An Nhân Dân

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn