Thứ Hai, 24/08/09 15:53 GMT+7
Rạng sáng ngày 23/8, cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội, đang tuần tra tại khu vực cầu Phù Đổng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thì phát hiện một đôi nam nữ đi trên một chiếc xe máy, cô gái ngồi sau khóc thút thít vì bị gã trai luôn mồm chửi tục và đe dọa. Hiện tượng nghi vấn này đã không lọt qua con mắt cảnh giác của các chiến sỹ CSCĐ.
Qua kiểm tra hành chính, người nam thanh niên khai là Nguyễn Chí Thanh, SN 1978, trú quán tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, từng có 3 tiền án. Cô gái ngồi sau xe máy là Lương Thị Lộc, SN 1990, trú quán tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Cô gái vừa khóc vừa trình báo với lực lượng CSCĐ, cô đang bị đối tượng Thanh ép về Hải Phòng làm tiếp viên nhà hàng. Trước đây, cô Lộc từng làm tiếp viên nhà hàng ở Hải Phòng. Do không chịu được cảnh bị đè nén, áp bức của chủ nhà hàng, cô gái đã bỏ trốn lên Hà Nội.
Trước đó, Thanh và Lộc quen nhau, Thanh lại có mối quan hệ với chủ nhà hàng ở Hải Phòng, nơi Lộc làm trước đây. Khi Lộc bỏ trốn, chủ nhà hàng ở Hải Phòng đã nhờ Thanh tìm Lộc mang về để tiếp tục làm tiếp viên. Thanh nhận lời và đi tìm Lộc. Đêm 22/8, Thanh điện thoại rủ Lộc ra khu vực đường Nam Thăng Long để đi chơi.
Sau đó, Thanh chở Lộc về khu vực nhà nghỉ ở bến xe phía Nam để tâm sự. Đến đêm, Thanh đã ép Lộc theo mình về Hải Phòng để làm tiếp viên nhà hàng và bị tổ tuần tra Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.
Qua khai thác mở rộng, Thanh còn khai nhận trước khi đi tìm Lộc, Thanh đã gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy Mio ULTIMO, của một người quen ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Tổ tuần tra Đại đội 3 đã lập biên bản, giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Gia Lâm xử lý.
Theo VietnamNet
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Cướp tiệm vàng, giết cả nhà ở Bắc Giang
Cả gia đình Luyện và bị hại đều sẽ kháng cáo
Sau khi tòa tuyên án, đứng ngay trong phòng xử án, người nhà nạn nhân Ngọc cho biết không chấp nhận án đã tuyên và sẽ kháng án. Còn gia đình người bác của Luyện thì kêu án nặng và sẽ kháng án.