Hình sự

Thứ Tư, 05/11/08 21:26 GMT+7

Giở thói côn đồ, bị chú đâm chết

Giở thói côn đồ, bị chú đâm chết
Nguyễn Xuân Phúc
Say rượu rồi khật khưỡng đến nhà chú ruột, Điệp vào giữa nhà đánh chú ruột, rồi chửi thím và đánh các em. Quá tức giận, người chú đã không giữ được bình tĩnh dùng dao đâm chết cháu.

Bị khởi tố vì đứa cháu côn đồ

Trong vụ án này, cả nạn nhân và bị can đều là họ hàng huyết thống, là chú và cháu ruột, và cả hai người cùng có một phần lỗi để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc.

Nạn nhân Vũ Văn Điệp, 25 tuổi, trú tại xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Điệp ngay từ nhỏ đã nổi tiếng là đứa trẻ ngỗ ngược, hư hỏng, nhiều gia đình trong xóm không dám cho con em mình tiếp xúc với cậu ta vì sợ lây thói hư hỏng đó. Lớn lên, sau hàng loạt những vụ đánh nhau, gây hấn với xóm làng, chính quyền địa phương và Công an huyện Tiên Lữ đã lập hồ sơ cưỡng chế đưa Vũ Văn Điệp đi Trường giáo dưỡng.

Việc đi học đang được triển khai thì cậu ta lại tiếp tục quậy phá. Tối 18/10, sau khi đã rượu say, Điệp khật khưỡng sang nhà chú ruột là Vũ Công Kiên, 44 tuổi, ở cùng thôn để chửi bới ầm ỹ. Thấy gia đình chú đang ăn cơm, Điệp vào giữa nhà đánh chú ruột, rồi chửi thím và đánh các em. Quá tức giận, người chú đã không giữ được bình tĩnh nên đã chạy vào nhà lấy con dao nhọn kề cổ Điệp khống chế không cho tiếp tục quậy phá. Và trong lúc Điệp vẫn tiếp tục chửi bới, lăng mạ thì Kiên đã giết chết cháu mình bằng một lưỡi dao...

Khi nhận được thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Tiên Lữ đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi lời khai của các nhân chứng. Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt Nguyễn Văn Kiên về hành vi giết người.

Khi bị bắt, Nguyễn Văn Kiên tỏ ra thất thần và rất hối hận. Anh ta cho biết, vì nóng giận nên mất khôn. Vẫn biết cháu mình là đối tượng côn đồ, hư hỏng, nhưng nếu có cách giải quyết mềm dẻo, linh hoạt thì việc đáng buồn không xảy ra...

Say rượu rồi đi gây trọng án

Đó là trường hợp của đối tượng Nguyễn Xuân Phúc, 41 tuổi, trú tại thôn Đào Du, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Phúc thuộc diện nát rượu, bình thường không sao, nhưng hễ có rượu vào người là anh ta đi gây hấn, chửi bới với khắp mọi người.

Hôm đó, vừa ngủ dậy thì Phúc thấy thèm rượu nên mò ra chợ làm vài ly cho đỡ nhớ. Khi về đến đầu ngõ, thấy có chiếc xe đạp  của ai đó dựng ở đầu đường nên Phúc tức khí chửi ầm ĩ. Chiếc xe đó là của anh Nguyễn Văn Hoan, 38 tuổi, ở cùng thôn, hai bên cãi chửi nhau lời qua tiếng lại. Sẵn có chút men trong người, Phúc hùng hổ về nhà vác khẩu súng săn tự tạo ra bắn chết anh Nguyễn Văn Hoan, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên tiếp 48 giờ đồng hồ, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương truy bắt đối tượng và làm  công tác vận động, thuyết phục gia đình Phúc khuyên anh ta ra đầu thú. 2 ngày sau Nguyễn Xuân Phúc đã đến Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ 2 vụ trọng án và khởi tố 2 bị can gây trọng tội. Thành tích này của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên được nhân dân trên địa bàn nhiệt liệt hoan nghênh.

Theo VnExpress

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn