Hình sự

Thứ Tư, 08/09/10 15:58 GMT+7

Hai cảnh sát giao thông ra tay bắt cướp

Nghe tiếng hô “cướp, cướp” của một người phụ nữ, Trung úy Vũ Việt Đức và Thiếu úy Mai Hùng Sơn, chiến sĩ Đội 1- Công an Hà Nội đã tóm gọn một tên cướp khi anh ta vừa chạy ra từ Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza.

Hai cảnh sát giao thông ra tay bắt cướp

Trung úy Đỗ Việt Đức đang kể lại sự việc.

Tên cướp khai nhận là Nguyễn Văn Trung (SN 1978, ở nông trường chè Than Uyên, Lào Cai, hiện tạm trú tại phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trung đã bị hai cảnh sát giao thông bắt gọn khi đang "hành nghề".

Khoảng 18h30 ngày 6/9, khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Hai Bà Trưng-Hàng Bài, nghe tiếng hô “cướp, cướp” của một người phụ nữ, Trung úy Vũ Việt Đức và Thiếu úy Mai Hùng Sơn chiến sĩ Đội 1- Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó đã tóm gọn một tên cướp khi anh ta vừa chạy từ Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza ra.

Khai thác tại chỗ, tên cướp khai nhận là Nguyễn Văn Trung. Trung khai đầu giờ chiều cùng ngày, khi thấy Nguyễn Thị Loan (SN 1992, hiện là sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội), đang đi dạo quanh Hồ Gươm thì lân la lại làm quen.

Sau khi biết Loan là sinh viên và quan sát thấy có của nả, nên anh ta theo dõi Loan. Thấy cô gái vào Tràng Tiền Plaza, Trung cũng vào và vờ như gặp tình cờ. Thanh niên này tỏ ra galăng mời Loan lên tầng 4 ngắm cảnh.

Đi lòng vòng một lúc, Trung giả vờ điện thoại bị hết pin, và ngỏ ý mượn điện thoại của Loan gọi nhờ. Khi vừa nhận chiếc điện thoại từ tay cô gái, Trung co giò bỏ chạy. Cô nữ sinh kêu cứu và cùng bảo vệ tòa nhà đuổi theo tên cướp.

Trung đã chạy ra phía ngoài ngã tư Hàng Bài-Hai Bà Trưng. Chưa kịp chọn hướng chạy tiếp thì tên cướp bị hai cảnh sát giao thông tóm gọn cùng tang vật.

nhật mai

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn