Hình sự

Thứ Tư, 04/11/09 21:53 GMT+7

''Nữ quái'' vờ xin ở ghép, cuỗm tài sản

Bằng thủ đoạn muốn ở ghép cho đỡ tốn tiền, rồi xin vào bếp trổ tài nấu ăn, ra mắt với những người bạn trọ mới quen, “nữ quái” bỏ thuốc mê vào trong đồ ăn, cuỗm sạch toàn bộ tài sản “biến mất”.

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP HCM liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với phương thức như trên. Đa số nạn nhân là nữ công nhân, sinh viên... thuê nhà ở trọ.

Mới đây, chị Trần Thị Kim Xuyến (tạm trú tại đường Lý Thường Kiệt) đến trình báo với công an quận Tân Bình, vào khoảng 18h ngày 1/11, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến phòng trọ của chị (có 3 người ở) tự giới thiệu tên là Huỳnh Anh đặt vấn đề xin ở ghép cho đỡ chi phí.

Một hồi hàn huyên chuyện trò, Huỳnh Anh tự nguyện xin đi chợ, nấu ăn cùng với những người bạn mới để “ra mắt”. Thấy cô gái nhanh nhẹn, ăn nói hoạt bát nên mọi người trong phòng không hề nghi ngờ, đồng ý cho cô trổ tài nội trợ.

Sau khi ăn uống, dọn vén xong, Huỳnh Anh tiếp tục thể hiện tài năng khi đề nghị mọi người nằm xuống để mình đắp mặt nạ dưỡng da... bằng khoai tây. Thế nhưng, khi công đoạn đắp mặt nạ xong thì ba người cũng bắt đầu ngủ lịm đi lúc nào không hay.

Lúc này, “nữ quái” mới lộ diện bản chất khi khoắng hết toàn bộ tài sản gồm: 3 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy, 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn, 1 vòng đeo tay và 2.500.000 đồng tiền mặt. Sau gần 10 tiếng, ba người thức dậy và tá hỏa vì phát hiện số tài sản trên đã “biến mất” cùng cô bạn mới quen.

Trước đó không lâu, chị Mai Thị Thành (37 tuổi, ngụ tại căn nhà ngăn phòng cho thuê số 84/31 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh) cũng đến công an quận Bình Thạnh khai báo về vụ việc tương tự.

Khi chị Thành cùng người bạn ở chung đang ngồi trong phòng thì có một phụ nữ (khoảng 30 tuổi) đến năn nỉ xin hai chị cho ở ghép để giảm bớt tiền nhà. Được đồng ý, người phụ nữ nói chiều sẽ chuyển đồ đạc đến, đồng thời làm thủ tục ở luôn.

Ngồi một lúc, thấy hai chị chuẩn bị nấu ăn, người phụ nữ nhanh nhẹn xin được vào bếp nấu ăn cùng. Sau khi ăn xong, chị Thành và chị Loan nằm bắt đầu mê man rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì mới hoảng hốt khi phát hiện bị mất 1 xe gắn máy, 3 ĐTDĐ, 1 dây chuyền vàng, 260 USD cùng một số giấy tờ tùy thân có giá trị khác.

Hai vụ việc trên đang được Công an quận Tân Bình và Bình Thạnh ráo riết truy bắt.

Nguyễn Đăng

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn