Hình sự

Thứ Tư, 22/02/12 10:05 GMT+7

Nữ siêu lừa chạy đại học giá 500 triệu

(Zing) - Vì có sự luân chuyển lên vùng núi dạy, Hường bỏ trường, bỏ lớp rồi ra Hà Nội thuê nhà, sắm ô tô để dễ bề lừa đảo.

Vào ĐH giá 500 triệu, trung cấp 300 triệu

Bà Hoàng Thị Thủy, (SN 1967, trú tại phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) làm nghề bán thịt lợn ở một chợ trên quận Đống Đa. Bao năm vật lộn buôn bán, tích cóp được vài trăm triệu, định bụng lo cho con vào ngành công an cho thỏa “nỗi ước mong” nhưng không ngờ, bà lại bị lừa. Bà Thủy rụt rè tới trình báo Đội điều tra tổng hợp công an quận Đống Đa.

 Theo bà Thủy, từ đầu năm 2011, bà thường xuyên bán hàng cho vị “khách sộp” là Hoàng Thị Hường, (SN 1977, HKTT tại xóm 2, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, tạm trú tại ngõ 100, đường Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội). Hường ăn nói nhẹ nhàng, niềm nở và đặc biệt mua hàng rất thoáng.

Hường chủ động hỏi han bà Thủy như người thân thiết nên hai bên nhanh chóng thân với nhau. Qua câu chuyện về chồng, về con, Hường biết bà Thủy đang có con trai chuẩn bị học hết lớp 12 và dự thi vào các trường đại học. Hường gợi ý bà Thủy nếu cháu không có đủ năng lực thi vào các trường ĐH thì mình có khả năng xin vào các trường đào tạo về an ninh và cảnh sát. Như mở cờ trong bụng vì muốn con theo học các trường trong lực  lượng vũ trang, bà Thủy túm ngay lấy vị khách quen, nhờ chạy trường.

 Hường tại cơ quan điều tra.

 

Hường nói, nếu “chạy” một suất vào đại học hết 500 triệu và nếu “chạy” vào trung cấp phải hết 300 triệu đồng. Tin lời, bà Thủy bấm bụng dồn tiền nhờ Hường lo cho con trai mình vào hệ trung cấp.

Đầu tháng 3/2011, bà Thủy đã đến tận nhà của Hường đang ở (thuộc địa bàn phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) đưa cho Hường 240 triệu đồng cùng với 500 USD. Thế nhưng sau khi các trường ĐH, CĐ, Trung học tuyển sinh, con bà vẫn ung dung ở nhà mà chẳng có giấy báo học. Đợi mãi, đến tháng 10/2011, bà Thủy sốt sắng gọi điện cho Hường để hỏi tình hình. Lúc này, Hường cho biết con bà Thủy sẽ nhập học đợt 2, nhưng với điều kiện bà Thủy phải nộp thêm 50 triệu đồng nữa. Sau khi nộp thêm tiền, chờ mãi vẫn không thấy con được gọi đi học, bà Thủy đã tìm gặp Hường nhưng người đàn bà này cứ khất hết lần này đến lần khác. Nhận rõ hành vi lừa đảo của Hường, bà Thủy đã tới cơ quan điều tra trình báo.

Hay như anh Nguyễn Văn Bằng quê ở Nam Định. Anh Bằng công tác tại một cơ quan lớn tại Hà Nội. Hai vợ chồng người Hà Nội, người Nam Định nên anh muốn lo cho vợ lên Hà Nội làm. Biết Hường, chị ta lại khoe có thể xin vào ngân hàng với giá 150 triệu, anh Bằng đồng ý ngay. Khấp khởi vì vợ chồng sắp có điều kiện bên nhau hằng ngày, anh đặt trước 100 triệu cho Hường. Nhưng cũng giống như nhiều bị hại khác của Hường, cô ta cầm tiền mãi mà chẳng thấy lo công việc gì cho vợ anh.

Vạch mặt kẻ lừa đảo

Nhìn vào ngôi nhà 5 tầng thuê ngay trong con ngõ sầm uất ở quận Đống Đa cùng ô tô, trang sức, Hường trang trí trên người, khó ai lại nghĩ chị ta là kẻ lừa đảo. Nhưng bằng phương pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã có đủ chứng cứ chứng minh Hường lừa đảo. Không chỉ có bà Thủy tố cáo Hường, nhiều bị hại khác cũng đâm đơn trình báo về việc mình bị Hường lừa chạy xin việc vào những bệnh viện, ngân hàng lớn.

Qua điều tra, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa quyết định bắt giữ Hoàng Thị Hường, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.

Thời gian ở Hà Nội, Hường chẳng nghề nghiệp. Trước đây, cô ta tốt nghiệp trung học sư phạm Vinh năm 1997 và về nhận công tác giảng dậy tại Trường tiểu học An Nông (thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào năm 1998. Theo chương trình luân chuyển công tác thì Hường sẽ giảng dạy từ năm 1998 đến năm 2011 và phải chuyển công tác về một xã miền núi thuộc huyện Triệu Sơn.  Nhưng đến năm 2008, Hường xin nghỉ dạy học, bỏ chồng và hai con ở quê và ra Hà Nội thuê nhà sống. Với tài ăn nói khéo léo, Hường đã lấy lòng được rất nhiều đàn ông có chức sắc và đã có thêm đứa con thứ 3.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hường chối tội. Nhưng trước những chứng cớ không thể chối cãi, cộng với hàng loạt bị hại đối mặt nên “cô giáo tiểu học” đã phải cúi đầu nhận tội.

Khám xét tại nhà Hường thuê ở thuộc phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, CQCA quận Đống Đa đã thu được gần 70 bộ hồ sơ các loại của các bị hại gửi cho Hường. Chủ yếu các bộ hồ sơ này là “chạy” vào hệ trung cấp cảnh sát của các trường thuộc cả phía Bắc và Nam, nhiều hồ sơ xin chuyển công tác từ các tỉnh về Hà Nội, thậm chí có nhiều hồ sơ xin vào các ngân hàng như: Dầu Khí, Công Thương, Hàng Hải… và cả xin vào các bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Xanh Pôn, Đống Đa…

Theo tài liệu ban đầu, hồ sơ nhiều nhất Hường thu của các bị hại là 300 triệu đồng và hồ sơ thấp nhất chị ta thu 40 triệu đồng. Đến nay đã có hơn 20 bị hại đến cơ quan công an trình báo và số tiền mà Hường lừa đảo của các bị hại tính đến thời điểm này lên tới gần 4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được CQCA quận Đống Đa điều tra, mở rộng vụ án. Ai là bị hại của đối tượng trên, đề nghị liên hệ về Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp CA quận Đống Đa, gặp Thượng úy Nguyễn Hữu Khánh theo số điện thoại: 0914819661 hoặc đến trụ sở CA quận Đống Đa tại: 382 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

nhật mai

Theo Infonet

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn