Hình sự

Thứ Ba, 27/07/10 22:45 GMT+7

Nữ sinh suýt mất mạng dưới tay gã hàng xóm

Vào nhà cháu Huyền ăn trộm, khi bị phát hiện, Hậu đã dùng gậy đập vào đầu rồi nhảy lên bóp cổ cháu bé cho tới khi thấy nạn nhân tắt thở.

Khoảng gần 1h đêm ngày 6/11/2009, nhà anh Đỗ Văn Hòa ở huyện Ba Vì, Hà Nội có kẻ gian đột nhập. Kẻ gian lấy đi điện thoại di động, màn hình vi tính. Hậu quả nghiêm trọng hơn là tên trộm này đã tấn công cháu Đỗ Thị Huyền, (16 tuổi) con gái anh Hòa bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu gấp.

10h sáng ngày 6/11/2009, công an huyện Ba Vì đã lật mặt gã hàng xóm nhà anh Hòa là Kiều Văn Hậu (29 tuổi). Hậu chính là thủ phạm.

Nữ sinh suýt mất mạng dưới tay gã hàng xóm

Hậu nhận ra hành vi độc ác của mình thì đã quá muộn. 20 năm tù là hình phạt nặng cho bị cáo.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận, do biết nhà anh Hòa có máy vi tính nên có ý định trộm cắp. Đêm 6/7/2009, Hậu cầm cây gậy gỗ dài khoảng nửa mét đi sang nhà anh Hòa. Do nhà anh không khóa cửa cổng nên Hậu đi vào sân rồi dùng tay đẩy then cài cửa đi vào nhà.

Qua ánh đèn ngủ, Hậu nhìn thấy hai đứa con của anh Hòa đang nằm trên giường, cạnh đó là chiếc bàn để máy vi tính và điện thoại di động. Hậu nhanh tay bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Thấy chiếc màn hình phẳng máy tính, Hậu nghĩ rằng có giá trị lớn nên đã rút phích cắm điện của màn hình ra. Một số dây dẫn tên trộm không biết rút ra kiểu gì nên đã dùng miệng cắn.

Vì Hậu cắn các dây dẫn nên phát ra tiếng động. Cháu Huyền nghe thấy nên sợ hãi và thất thanh gọi “Bố ơi”. Do sợ cháu Huyền phát hiện nên đã dùng gậy đập mấy nhát vào đầu, vào người cháu. Không dừng lại, Hậu còn nhảy lên giường bóp cổ cháu bé cho đến khi Huyền không còn cử động mới thôi.

Nghe tiếng con gọi, anh Hòa cầm đèn pin đi xuống và gọi tên con. Thấy vậy, Hậu đã cầm gậy gỗ và màn hình vi tính chạy ra ngoài. Vứt gậy ở tường rào, Hậu giấu màn hình vi tính ở đống rơm nhà mình rồi lên giường đi ngủ.

Sáng nay, 27/7, Hậu bị đưa ra xét xử về tội giết người và cướp tài sản. Trước tòa, Hậu ngô nghê khai nhận mọi hành vi đã gây ra. Hậu chấp nhận mọi tuyên cáo về tội giết người và cướp tài sản. Từ khi bị bắt giam, gia đình bị cáo không hề hỏi han, thăm nom. Tới ngày ra tòa, người nhà bị cáo cũng không ai có mặt.

Hậu đã gây thương tích cho cháu Huyền tổn hại 47% sức khỏe. Nhìn cô nữ sinh gầy gò, mặt mày xanh xao ngồi cạnh mẹ mà ái ngại. Cháu Huyền may mắn không bị tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Kiều Văn Hậu 15 năm tủ về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng cộng mức án bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù giam.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nhật Mai

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn