Hình sự

Chủ Nhật, 21/06/09 16:08 GMT+7

Ông già 70 tuổi chém chết bé gái 5 tuổi

Sau khi gây án, hung thủ lấy quẹt ga và tự kết liễu đời mình bằng can xăng, và đã chết do vết bỏng quá nặng.

Do có mâu thuẫn từ trước chuyện gia đình giữa con cháu với một số người làm công, lúc mờ sáng ngày 20/6, ông Lê Nhân (70 tuổi, trước kia làm biển) tìm đến quán Sóng Biển (Khu nghỉ mát đồi dương Phan Rí Cửa, Tuy Phong) để... trút giận. Quán do vợ chồng anh Lê Văn Nhị (43 tuổi, con trai ông Nhân) và chị Lê Thị Ngọc Trang (41 tuổi) làm chủ kinh doanh. Sau khi uống hết hai chai bia tại chòi lá, cách quán khoảng 10m, ông Nhân vào quán tìm con dao phay và can xăng loại 5 lít. Thấy thái độ của cha chồng như nổi điên, chị Trang gọi điện cho chồng (đang nằm viện) và định chạy đi báo công an thì bị ông Nhân cầm dao rượt đuổi khiến chị và một số người giúp việc tháo chạy tán loạn.

Quán Sóng Biển, nơi xảy ra vụ án thương tâm

Ông Nhân càng tức tối, thấy bé Như Ý, con gái (5 tuổi) vợ chồng anh Bùi Văn Hùng (trú tại khu 12, phường Mũi Né, TP, Phan Thiết) đang bỏ chạy tìm mẹ, liền vung dao chém đứa bé vô tội chết tại chỗ. Sau đó, hung thủ lấy quẹt ga và tự kết liễu đời mình bằng can xăng nói trên. Cả hai được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng 9h30 thì ông Nhân chết tại đây do vết bỏng quá nặng. Sau khi xảy, công an huyện Tuy Phong có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc

Được biết, vợ chồng anh Hùng làm nghề biển có hoàn cảnh khó khăn, được người quen giới thiệu vào làm tại quán Sóng Biển mới được 30 ngày.

Theo 24h

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn