Đẹp » Làm đẹp

Thứ Bảy, 13/09/08 16:16 GMT+7

Mùa cưới: bi hài cùng phó nháy

(Zing) - Mỗi bức ảnh là kỷ vật đặc biệt đối với đôi bạn yêu nhau. Đằng sau bức ảnh cưới là những câu chuyện vui buồn của những người ‘làm dâu trăm họ’…

Mùa cưới: bi hài cùng phó nháy

Khó lý giải những hiểu lầm!

Khi nghe tôi bày tỏ ý định viết về công việc, nỗi niềm của những người chụp ảnh cưới, Tân – chủ một studio chuyên về ảnh cưới trên đường 3/2 (TPHCM) vội vàng xua tay: “Công việc chụp ảnh cưới giống như làm dâu trăm họ, cũng bình thường như bao nghề thôi chứ có gì đâu mà viết!”. Nói thì nói vậy, khiêm tốn thì là vậy, nhưng anh cũng không thể giấu được những tâm sự về nghề.

Theo anh, ảnh cưới có nhiều loại và người chụp ảnh cưới cũng chia nhau những ‘địa hạt’ để hoạt động. Có những người chuyên trị studio, cô dâu chú rể đến phòng chụp với hi vọng có những tấm hình phóng lớn lung linh như những tài tử xi nê, người mẫu… Có những người chuyên trị ngoại cảnh với những chuyến đi chụp gần, chụp xa mà mỗi lần xuất quân là cả một tiểu ‘bầu đoàn thê tử’ gồm người make up, tóc, trang phục và 1 đến 2 người cầm tấm phản quang hắt sáng. Và, đời thường nhưng vất vả nhất là những người chụp lễ, chụp tiệc.

Mùa cưới: bi hài cùng phó nháy

Huấn, một đệ tử chuyên chụp lễ tiệc của studio anh kể: “Chụp tiệc thì luôn vui vẻ nhưng không phải lúc nào niềm vui được trọn vẹn. Có cảm giác, nhiều gia đình khi mời nhiếp ảnh về chụp cưới rất dè chừng người nhiếp ảnh, sợ bị chụp nhiều rồi bắt lấy nhiều hình. Khổ nỗi, khách của cô dâu chú rể thì nhiều khi không hiểu vậy. Họ rất ngẫu hứng, cứ bắt mình chụp. Nếu mình từ chối thì một vài người lớn giọng hỏi bao nhiêu tiền một tấm, cứ chụp đi, họ trả tiền. Mình giải thích nhiều khi cũng mệt mỏi”.

Một nỗi sợ khác mà những người chụp ảnh cưới hay băn khoăn là làm thế nào từ chối dùng bia rượu của khách dự tiệc hoặc gia chủ mà không bị hiểu lầm. Tám – một thợ chụp ảnh cưới tại Biên Hòa (Đồng Nai) kể: “Vô tiệc, hai họ vui mừng, hoan hỉ. Có anh bạn vui vẻ tay bắt mặt mừng, đưa ly bia bảo mình cụng với cả bàn một cái. Đang vui, nhận lời thì sợ say xỉn mất tỉnh táo khó cầm máy, từ chối thì lại dễ bị hiểu lầm”.

Mùa cưới: bi hài cùng phó nháy

Trong hàng trăm, hàng vạn sự hiểu lầm, cái sợ lớn nhất đối với những người chụp ảnh cưới là sợ bị chú rể hiểu lầm. Nhân Quý – một thợ chụp ảnh cưới mà tôi gặp và làm quen khi anh chàng đang lăng xăng, loay hoay chụp cặp cô dâu chú rể bên hông nhà thờ đức bà bỏ nhỏ: “Có chàng ghen lắm. Mình chụp ảnh, đôi lúc vì tạo dáng nên phải góp ý, sửa cách tạo dáng cho cô dâu thì bị mấy chàng nhìn cứ như là sợ mất vợ vậy đó. Nói chung, khi đã biết tính chú rể, mình cũng tinh tế tránh những tiếp xúc hiểu lầm không cần thiết nhưng cũng cảm thấy không được thoải mái lắm”.

Những sự cố cười không nổi

Sự xuất hiện của ảnh số, ít nhiều đã giảm thiểu những sự cố đáng tiếc cho những người chụp ảnh cưới, nhất là ‘nạn’ chụp ảnh nhưng không có… hình. Tuy nhiên, số cũng không có nghĩa là tất cả nên thi thoảng cũng có những sự cố trong quá trình chụp ảnh cưới không thể nào cười nổi.

Thanh Tâm – thợ chụp ảnh cưới kể: Lần đó, máy tính mình bị virus. Đem card máy ảnh về cắm vô, xoạt 1 cái, trong nháy mắt, bao nhiêu hình chụp mất hết. Gia đình cô dâu chú rể hỏi hình, mình trình bày thật. Thế là nhận về một tràng làm dữ rồi đòi kiện. Mình biết là họ buồn, khó xử nhưng sự cố thì ai mà mong muốn. Phải năn nỉ lắm mình mới được chấp nhận đền tiền gấp đôi tổng số tiền mà mình lẽ ra được nhận nếu như mọi việc suôn sẻ”.

Mùa cưới: bi hài cùng phó nháy

Cười đến méo xệch, câu chuyện sự cố của An Quy – chủ một tiệm hình cưới ở Bà Rịa Vũng Tàu lại bắt nguồn từ sự không kỹ tính của chính nhân viên mình. Kinh doanh dịch vụ, tiệm của An Quy ai gọi gì chụp nấy, từ sinh nhật, đầy tháng đến ma chay, cưới hỏi. Một lần An Quy nhận cuộc điện thoại như ‘sấm dậy” từ phía gia đình chú rể sau khi nhờ đệ tử chép đĩa, giao hình. Hóa ra, thay vì cẩn thận chỉ chép mỗi folder ảnh cưới của người ta, đệ tử anh lại đãng trí chép thêm một folder tang ma khác đã chụp trước đó. Khỏi phải nói, trong trường hợp này chỉ biết dỏng tai mà nghe “sạc”. Lần đó, cậu đệ tử đãng trí bị trừ gần nửa tháng lương cho hết tật lãng!

Nỗi niềm phó nháy!

Khi được hỏi nỗi niềm nào muốn chia sẻ và mong nhận được từ phía những gia đình cô dâu, chú rể thì hầu hết các phó nháy chuyên chụp cưới đều trả lời rằng, rất mong sự thông cảm từ gia chủ nếu lỡ bị xảy ra sự cố. Thanh Tâm nói: “Khi xảy ra sự cố, thú thực chúng tôi cũng toát mồ hôi hột. Chúng tôi hiểu, những hình ảnh ấy như một kỷ vật quý giá, lưu giữ cả đời của cô dâu chú rể. Khi buộc phải bồi thường, chúng tôi không lấy gì làm gút mắc, chỉ mong là dịp vui, nếu được thì mong gia đình cô dâu chú rể thông cảm phối hợp để giải quyết hậu quả chứ đừng buông quá nhiều những lời mắng nhiếc”.

Mùa cưới: bi hài cùng phó nháy

Nhân Quý – thợ ảnh khác thì muốn giải thích, những động tác sửa dáng cho cô dâu thực ra là chỉ mong mỏi có được những bức hình cưới thật ưng ý chứ bản thân người chụp ảnh cũng không nghĩ chuyện lợi dụng ngay chính khách hàng của mình.

Anh Huấn góp thêm: “Không phải ai khi chụp ảnh cưới cũng chăm chăm chạy theo số lượng để được nhiều tiền. Thật ra, chúng tôi cũng rất hiểu những khó khăn của gia chủ khi đứng ra tổ chức lễ cưới cho con, em, cháu… Chúng tôi chỉ muốn không bỏ sót những khoảnh khắc để có thật nhiều ảnh đẹp cho cô dâu chú rể trong ngày vui trọng đại.

Hàm Tiếu Tử

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Photo: GettyImages

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.