Đẹp » Người đẹp

Thứ Tư, 27/05/09 3:26 GMT+7

Hoa hậu Thế giới 2008 thích dạo biển ở Việt Nam

Ksenia Sukhinova chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt khi lần thứ hai trở lại Việt Nam.

Hoa hậu Thế giới Ksenia Sukhinova

Bước xuống sân bay sau một chặng hành trình dài 26 tiếng đồng hồ trên máy bay từ Luân Đôn đến Nam Mỹ, Florida và Los Angeles rồi đến Việt Nam, đương kim HHTG 2008 Ksenia Sukhinova có vẻ như rất mệt mỏi, cô không cười nhiều như lần đầu đặt chân đến Việt Nam.

Tuy vậy, không hề dành cho cho mình một chút thời gian nào để nghỉ ngơi, đương kim hoa hậu xứ bạch dương Ksenia Sukhinova đã đi thẳng vào phòng họp và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên các báo đài.

Khi được hỏi cảm giác của cô như thế nào khi trở lại Việt Nam, Ksenia Sukhinova đã chia sẻ: “Tôi rất vui khi được trở lại Việt Nam. Sau một chuyến bay rất dài dù có hơi mệt mỏi nhưng khi đặt chân lên đất nước này, tôi đã cảm thấy rất thoải mái. Việt Nam là một đất nước rất thân thiện, phồn hậu và người Việt Nam thì rất hiếu khách. Bất cứ vùng quê nào tôi đi qua đều để lại trong tôi những ấn tượng riêng biệt. Về món ăn thì tôi “yêu” nhất là món phở…”.

Ksenia Sukhinova được chào đón ở sân bay Nội Bài

Cô còn cho biết, sau khi trở về từ Việt Nam đầu năm 2009, cô đã đến Los Angeles, rồi Hong Kong và một số quốc gia khác trên thế giới. Cô tham gia rất nhiều chương trình từ thiện do các tổ chức, các tập đoàn lớn trên thế giới tổ chức và cô cũng đến thăm nhiều trại trẻ mồ côi. Cô cũng đã kêu gọi các tổ chức, tập đoàn và cá nhân trên khắp thế giới quyên góp được 17 triệu USD cho quỹ hoạt động từ thiện.

Trong lần trở lại Việt Nam lần này, cô vẫn tiếp tục hoạt động từ thiện theo kế hoạch của tổ chức HHTG đề ra. Cụ thể là vào ngày 28/5 cô và đoàn tổ chức HHTG sẽ đến Hà Nam trao 30 căn nhà tình nghĩa và trao tặng 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau đó, ngày 2/6 tại Cần Thơ, cô sẽ tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật do Tập đoàn RAAS phối hợp với tổ chức Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức nhằm gây quỹ “Mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo” trên cả nước…

Điều khiến cô cảm thấy vui mừng nhất khi làm từ thiện ở Việt Nam chính là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt rạng người của những người nghèo, những trẻ em…có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô không có nhiều thời gian để dành riêng cho mình nhưng cô rất thích được tản bộ thoải mái trên các bãi biển thanh bình của Việt Nam. Cô cũng sẵn sàng làm đại sứ thiện chí cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Nga nhưng tiếc là chưa được mời chính thức. Thậm chí, cô sẵn sàng làm đại sứ cho cả cuộc thi HHTG tổ chức tại Việt Nam vào năm 2010.

Theo ông Hoàng Kiều - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty RAAS cho biết, vào ngày hôm nay ông sẽ có buổi gặp gỡ với phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm để xin ý kiến về việc tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Việt Nam. Sau đó, ông cùng đoàn tổ chức HHTG và các thành viên chính phủ sẽ đi khảo sát một số địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Ông khẳng định, trong cuộc thi HHTG sắp được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2010 ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào các người đẹp Việt Nam và mong muốn kiểu gì Việt Nam cũng phải có người đăng quang.

Chùm ảnh HHTG 2008 trở lại Việt Nam:

bài và ảnh: Hà Tùng Long

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn