![]() |
Madonna tiết lộ: “Giấc mơ của tôi luôn là được bán kẹo trong cửa hàng. Tôi lúc nào cũng thích những viên kẹo ngọt ngọt, xanh đỏ đủ màu. Trong suốt 1 năm học đại học, tôi thường xuyên tới cửa hàng kẹo gần trường. Đó là một cửa hàng kiểu truyền thống với những bình to, trông rất hấp dẫn. Tôi đã nghĩ mình thực sự muốn làm việc ở đó. Nếu điều ấy xảy ra, tôi đã có thể thỏa thê ăn kẹo bất cứ lúc nào tôi thích”.
Tuy nhiên, giấc mơ ngọt ngào của Madonna đã thay đổi khi cô chuyển tới New York vào những năm 70. Người đẹp quyết định sẽ trở thành một ngôi sao nhạc pop bằng bất cứ giá nào. Madonna thổ lộ: “Khi tôi chuyển tới Big Apple, đó là lúc tôi tin chắc mình sẽ theo đuổi sự nghiệp của một ca sĩ, nhạc sĩ. Tôi không quan tâm nếu tôi phải đói khát, phải sống trong căn phòng trọ chật chội cùng 5 người khác, phải giặt rửa trong một cái bồn bé xíu”.
Huyền nguyễn
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Madonna
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Ngắm nhà xinh của cặp sao Tôn Lệ - Đặng Siêu
Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ của làng giải trí Hoa ngữ nằm ở thành phố hoa lệ Thượng Hải với nội thất được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại.