![]() |
Nổi tiếng sau cuộc thi Britain’s Got Talent 2009 khi đã bước qua tuổi tứ tuần, Susan Boyle luôn hi vọng tang lễ của mình sẽ là nơi để gia đình và bạn bè được cười nói thỏa thích, chứ không phải khóc lóc, bi lụy. Đó chính là lý do cô chọn bài hát yêu thích của những đứa trẻ làm ca khúc chủ đạo trong tang lễ.
“Đó chắc chắn sẽ là Nellie the Elephant,” danh ca 49 tuổi khẳng định. "Tôi muốn ra đi và để lại những tiếng cười. Tôi không thích những đám tang sầu thảm. Peter Sellers khiến mọi người bật cười với In the Mood. Còn tôi sẽ làm những chuyện tương tự với Nellie the Elephant."
Sau cuộc thi Britain’s Got Talent 2009, Susan Boyle khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với tuyên bố: chưa một lần khóa môi. Nhưng mới đây, cô tiếp tục gây... shock khi tiết lộ nụ hôn đầu đời với vị giám khảo của chính cuộc thi này - Piers Morgan: "Tôi từng nói tôi chưa bao giờ hôn nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn: Piers sở hữu nụ hôn đầu đời của tôi!"
Cùng nghe Nellie the Elephant - ca khúc yêu thích của Susan Boyle và đã được cô lựa chọn để dùng trong... tang lễ tương lai:
Thùy Chi
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Susan Boyle
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Ngắm nhà xinh của cặp sao Tôn Lệ - Đặng Siêu
Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ của làng giải trí Hoa ngữ nằm ở thành phố hoa lệ Thượng Hải với nội thất được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại.