Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Hai, 17/11/08 22:30 GMT+7

Chung kết giọng ca xì tin

Chung kết giọng ca xì tin

Từ khoảng 130.000 thí sinh đăng ký tham dự,  ban giám khảo "Hát bài Choco-pie, nhận quà hạnh phúc” đã bình chọn được 8 giọng ca “oanh vàng xì tin”.

Cuộc thi "Hát bài Choco-pie, nhận quà hạnh phúc” đã kéo dài hơn 4 tháng, thu hút một lượng đông đảo các teen trên khắp cả nước tham gia cuộc thi (hơn 130.000 bạn đã tham gia cuộc thi), nên chẳng có gì khó hiểu khi cả 8 bạn lọt vào vòng chung kết đều là những giọng ca xì tin.

Vòng Chung kết chính thức bắt đầu từ ngày 17/11/2008, cuộc thi đang bước vào giai đoạn gây cấn và hồi hộp nhất: Ai sẽ là người đăng quang? Câu trả lời xin dành cho các bạn! Bởi lẽ, Ban Giám Khảo kì này chính là những khán giả cuồng nhiệt nhưng cũng không kém phần khó tính. Nhưng trước tiên, phỏng vấn “bỏ túi” 8 thí sinh cực kì nổi bật của cuộc thi nào.

Hồi hộp, căng thẳng và… sướng

8 giọng ca “oanh vàng xì tin” sau vòng bán kết đầy căng thẳng đang cực kì "tâm trạng". Tuy vậy, họ cũng đã "tề tựu" đông đủ tại các phòng thu chuẩn của XoneFM để sẵn sàng cho phần tranh tài hứa hẹn chông gai không kém. Trước giờ G, thử nghe các thí sinh "thỏ thẻ" điều gì nhé!

Đỗ Thị Phương Thanh (SN: 1991): Mình quá ư là may mắn. Biết thông tin về cuộc thi từ một người bạn thân, chỉ định tham gia để thử sức mà “vô” tới top 8 thì đúng là quá chừng may mắn! Mình thấy cuộc thi này thật sự rất thú vị, giúp mình nhận ra khả năng và tự tin hơn vào chính mình.

Đinh Thị Tuyết Nhung (SN: 1992) Ngay lần đầu nghe bài Choco-pie, tớ đã thấy "rung rinh" rồi! Giai điệu nhẹ nhàng nà, lời đơn giản nhưng cực ấm áp. Bật mí nha, tớ nghe đi nghe lại bài hát này nhiều lần lắm, đến nỗi ngủ cũng mơ thấy... “nụ cười tròn tròn như bánh Choco-pie…”.

Lê Ngọc Yến (SN: 1992): Mỗi lần cất giọng cùng “Kỷ niệm ngọt ngào như chiếc bánh xinh…” mình hay nhớ về ký ức tuổi thơ bên ông bà nội. Tuy không là gì to tát, nhưng đối với mình đó là tất cả những gì ngọt ngào nhất của tuổi thơ. Khi nghe giọng mình trên chương trình, mình bất ngờ và cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.

Vũ Thu Thảo (SN: 1991): Ấn tượng ban đầu của tớ về cuộc thi là giải thưởng rất hấp dẫn:)). Nhưng bây giờ, cái tớ nghĩ về cuộc thi không còn là phần thưởng, mà là cảm giác tự tin. Tự tin với giọng hát của mình và tự tin với những gì mình làm được. Không có gì là không thể.

Phạm Quang Thành (SN: 1993): Tớ chỉ tập tành có vài lần là tham dự cuộc thi ngay đấy! Nói thật cũng hơi run. Nhưng sau khi được bước tiếp vào vòng chung kết thì tớ đã tự tin hơn rồi. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thể hiện hết khả năng của tớ trong vòng chung kết sắp đến! Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, hãy cổ vũ cho tớ nhé!

Nguyễn Thị Minh Hoa (SN 1989): Mình cảm thấy rất vui và thú vị khi giọng hát của mình được phát lên. Mình ào đi kêu gọi ba mẹ và bạn bè cùng nghe nữa đó. Cảm giác thật là…sung sướng và quá ư tự hào!

Huỳnh Mỹ Uyên Ly (SN: 1993): Mình nghĩ cuộc thi này là một sân chơi thú vị dành cho những bạn thích hát và muốn khẳng định bản thân của mình. Cuộc thi như một cầu nối để các bạn có thể giao lưu với nhau, đồng thời tạo cơ hội để thể hiện sự tự tin của mình. Hơn nữa, qua cuộc thi các bạn có thể truyền những thông điệp yêu thương đến những người mình yêu quý nữa đấy.

Phạm Nguyễn Huỳnh Như (SN: 1992): Tớ biết thông tin cuộc thi qua đài tiếng nói. Tớ cũng không luyện tập gì nhiều nhưng khi thu thì cực chăm, thu đi thu lại khoảng 5 -10 lần gì đó!

Ai sẽ đăng quang?

Ngôi vị quán quân danh giá của cuộc thi thì vẫn đang trong vòng “bí mật”, nhưng giải thưởng thì đã được tiết lộ từ lâu: Giải Nhất là một chiếc máy tính xách tay thời trang Apple Macbook cực kul. Giải Nhì cũng sẽ rinh về nhà một "chú" laptop thời trang IBM Lenovo. Hấp dẫn quá phải không nào?? Nếu bạn là một teen chính hiệu thì hãy chuẩn bị “xắn tay áo” lên và bình chọn cho bạn bè của mình hoặc là cho những giọng hát mà bạn yêu thích đi nào!

Chân dung Ban Giám Khảo

Ban Giám Khảo chính là các bạn, những người có tiếng nói cực kì quan trọng ở vòng chung kết này. Nói nghe có vẻ hoành tráng thế thôi chứ để trở thành "BGK" thì đơn giản. Chỉ cần gọi điện, soạn một tin nhắn hay click chuột một cái là đã…trở thành "BGK" rồi. Không chỉ có quyền "sinh sát" để lựa chọn ra giọng hát "đỉnh" nhất, teen còn có thể ẵm chiếc iPhone đẹp long lanh đang chờ những bạn nhanh tay và có đánh giá chính xác nhất đó nha.

Hướng dẫn cách làm giám khảo nè!

 

@ Cách "vote" ổn nhất?

Bạn sẽ "vote" cho thí sinh đoạt giải Nhất và dự đoán số người cùng ý kiến với bạn, bằng cách:

- Gọi tới tổng đài 19001744 (nghe hướng dẫn rồi vote nhé).

- Soạn SMS ORION  X  Y gửi về tổng đài 8113

+ ORION: tên chương trình

+ X: mã số thí sinh (từ 01 đến 08)

+ Y: số người cùng vote giống bạn!

- Click vào website www.xonefm.com và tiến hành bình chọn.

Lưu ý: Vote bao nhiêu là…tuỳ sở thích và hạn cuối cùng để vote là ngày 12/12/2008.

 

Hồng Hạnh

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Bảng xếp hạng Zing

Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing

Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.