>>Giai nhân tụ hội trong sinh nhật Hà Dũng
Đại gia của làng showbiz Việt đã quá thành công với việc dựng lên một thương hiệu Hồ Quỳnh Hương cũng như Diamond Noir của cô. Sau đó là Trà My và cô đào Maya. Người đàn ông này và hãng hàng không Indochina Airlines còn “ồn ào” trên báo chí suốt những năm gần đây. Thậm chí có tin đồn, anh đang chuẩn bị phá sản.
![]() |
Hồ Quỳnh Hương vẫn hot
- Từ lâu, anh vẫn làm từ thiện như một công việc bình thường, nhưng anh không “show off” điều đó. Mới đây, thấy anh xuất hiện trong việc bán đấu giá những bức tranh của Hồ Quỳnh Hương, anh quyết tâm ra mặt để giúp Hương lấy lại độ hot của cô ấy?
- Tôi không biết mọi người lấy tiêu chuẩn như thế nào để chỉ định một ca sĩ hot. Với tôi, Hồ Quỳnh Hương luôn luôn là ca sĩ hot và tài năng. Còn việc làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm của con người. Tôi sẵn sàng đồng hành với Hương vì tôi hiểu sự thành ý của cô ấy khi làm từ thiện.
- Các nghệ sĩ giờ đua nhau đi làm từ thiện, có nhiều người bán đấu giá rất cao một đồ vật chỉ để PR cho mình trên báo chí, nhưng thực tế món đồ đó có thể vẫn chưa được bán cho ai cả. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Điều này là có thật. Nhưng tôi không muốn bình luận nhiều vì là chuyện của người ta. Họ tự hiểu và có trách nhiệm với công việc, hành động họ làm. Theo tôi, dù họ có xuất phát điểm để làm từ thiện với mục đích gì chăng nữa nếu như người nghèo vẫn được họ chia sẻ thì đều đáng quý, chỉ sợ người nghèo không được gì mà người giàu thì càng giàu thêm và người giàu sống trên danh tiếng của người nghèo.
- Anh giúp nhiều người và sau đó những mối quan hệ đó không còn nữa, vậy điều gì gắn bó giữa anh và Hồ Quỳnh Hương?
- Tôi cũng giúp nhiều người trong nhiều lĩnh vực, kể cả đàn ông, già trẻ, bé lớn tôi thấy hợp lý đều giúp cả. Nhưng người ta hay lựa ra trong số họ những cô gái để nói vậy. Trong đó có Hồ Quỳnh Hương. Lý do đơn giản lắm, trong mắt tôi, Hương là người có khát vọng, Hương chân thành, vừa có tài vừa có trí, ân nghĩa trọn vẹn. Chính vì thế tôi bảo Hương khi nào cần tôi sẽ có mặt.
- Anh giúp nhiều người và cũng có không ít người không phải với anh. Có vẻ như Hồ Quỳnh Hương là “được” nhất trong những người đó?
- Tôi không thể xếp nhất – nhì – ba – tư được. Có những người không phải đối với tôi, những điều đó tôi coi nhẹ lắm. Với tôi thế nào cũng được. Họ không phải với tôi là không phải với bản thân họ. Người ta có hàng tá lý do để hành xử theo kiểu người ta và mình cũng không thể hiểu được nên cũng đừng quá bận tâm về những điều mình đã cho đi và được nhận lại.
![]() |
Khó khăn gì cũng giải quyết được
- Trước đây, anh được biết đến là một doanh nhân hơn là nhạc sĩ, giờ thì ngược lại, đối với anh đó là điều đáng vui hay đáng buồn?
- Chuyện làm ăn là riêng tư, tôi không muốn cho mọi người biết chứ không phải không ai biết. Bản chất của văn nghệ là vui vẻ liên quan đến số đông nên nhiều người biết cũng là điều rất dễ hiểu thôi.
- Vâng, khi âm nhạc của anh chưa được Hồ Quỳnh Hương hát, mọi người chỉ biết đến Hà Dũng là một doanh nhân, kinh doanh gì, làm gì anh đều giấu kín, nhưng khi chuyển qua kinh doanh hàng không thì cái tên của anh gần như được lấy làm thương hiệu. Liệu như vậy có làm cho anh áp lực không?
- Một người luôn luôn suy nghĩ tốt và làm được điều bản thân họ muốn, sau khi phân tích thấy rằng họ đúng thì đâu có áp lực gì. Đời sống mà, nhất là trong công việc, có lúc thế này, lúc thế kia. Lúc nào chẳng có giải pháp giải quyết. Trong cuộc sống có buồn, có vui. Khi buồn thì sẽ có cách để giải quyết được nỗi buồn đó thôi. Có nghĩa là không có gì áp lực cả. Tất cả đều do năng lực mà thôi. Khó khăn đó người khác giải quyết được mình không giải quyết được thì cho là áp lực. Nói trắng phớ ra là anh dốt mà anh không chịu nhận lại còn kiếm cách tâng bốc anh lên, thế thôi.
- Thời gian này, anh gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh bằng những tin đồn thất thiệt, trong nghệ thuật thì vấp phải thị phi. Làm sao anh có nhiều sức khỏe để thích nghi được cả hai lĩnh vực như thế?
- Quan điểm của tôi là việc ai người đó làm và chỉ có người đó mới hiểu được công việc của họ nhất. Mấy người kia sao biết được mà nói ra nói vào. Tôi không thể đi mệt về những người không biết nhưng vẫn thích phát ngôn bừa bãi.
- Nhưng những tin đồn đó sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của anh chứ?
- Ở trên đời cái gì cũng từ tưởng tượng mà ra cả. Họ nói gì thì nói, máy bay của tôi vẫn bay liên tục, khách vẫn đi đông nghịt đó thôi. Ai mà thích chọc ngoáy, tôi muốn nói điều này, đó giống như chuyện hài hước, vui vẻ thôi. Mình làm việc gì, chỉ có mình biết rõ nhất. Nếu người khác có biết thì đó cũng không phải là việc của họ, vậy mình để ý làm chi? Một đoàn người đi trong bóng đêm, thấy chó sủa, 100 người nhìn thấy đều nghĩ là họ làm việc xấu, nhưng chỉ có người trong đoàn mới biết cái đích họ đi đến đâu. Nếu tôi đi thỉnh kinh mà họ nói tôi đi ăn trộm thì cũng đành chịu. Người Việt mình, có cách ứng xử buồn cười lắm, trước mặt nhau thì khen chứ không bao giờ nói xấu, nhưng sau lưng thì lại chỉ nói xấu chứ không bao giờ khen, vậy thì những người đó là hèn hạ.
- Người ta vẫn đang bàn tán về khoản nợ của hãng hàng không của anh đấy…
- Tôi thường cười bảo rằng, nếu hãng hàng không mà giống như showbiz thì đó cũng là cách lăng xê. Cứ tối ngày nhắc Hà Dũng, tôi cũng thấy lạ và buồn cười.
![]() |
Tại sao cứ phải cạnh khóe tôi
- Những cái anh làm được như âm nhạc, người ta không nhắc đến mà người ta chỉ săm soi những mỹ nhân có liên quan đến anh cũng như sự thất bại của Hà Dũng?
- Đúng. Tại sao cứ nói cạnh khóe tôi mà không đưa ra ví dụ cụ thể bản nhạc này của ông Hà Dũng dở hơi, nốt nhạc này chán đi. Khi đánh giá một con người nên nhìn vào những gì cụ thể mà người ta làm. Hồ Quỳnh Hương có phải ngôi sao không? Ngay cả Mỹ Tâm, ngày đầu tiên người giúp cô ấy nhiều về cả âm nhạc lẫn vật chất là tôi chứ ai. Ai ngoài tôi đưa Mỹ Tâm đi Thượng Hải thi và đoạt giải? Khi Tâm qua bên kia, tôi còn nói Nguyễn Quang và Nguyễn Ánh 9 qua đó chăm sóc cho Mỹ Tâm. Phòng thu của tôi đầu tiên cũng dành cho Mỹ Tâm thu âm và sáng tác, tôi có nói tiếng nào đâu mà giờ nhiều người tranh nhau vơ vào để mai mốt dụ nhiều người khác đến. Phương Vy trở thành Idol bảo là của Đức Trí, vậy hỏi thẳng gia đình Phương Vy xem ai làm cho cô ấy. Trà My chỉ có thời gian ngắn đã được biết đến như một ngôi sao triển vọng. Và giờ là Maya nữa, sao không thấy những việc tôi làm cho họ mà lại chỉ trích tôi và họ.
- Anh giúp đỡ rất nhiều người và thành công, tôi không biết họ có lặng thầm cảm ơn anh không nhưng khi lên báo chí họ thường sợ liên quan đến anh?
- Khi tôi làm gì cho ai đó tôi chẳng cần họ phải mang ơn. Tôi giúp họ chỉ vì mong họ thành công chứ không thích cảm ơn, thế thì hòa cả làng. Tôi cần bản thân họ luôn nhớ chuyện ân nghĩa, đó là đạo đức của họ. Giống như việc nhiều người không phải với tôi thì tôi cũng chẳng cần buồn về điều đó. Cuộc sống vẫn còn nhiều cái để làm. Sau khi thành công, người này ra đi, tôi lại có người khác để tôi giúp. Người ta hỏi tôi có thần tượng ai không? Tôi bảo không, vì mỗi người có một cơ hội khác nhau. Bản thân mình phải tích lũy và lấy mình ra làm tấm gương cho mình. Tôi chẳng quan tâm người khác như thế nào cả. Ví dụ, giờ có một người bạn bảo yêu quý tôi lắm, có chắc là thật không? Có khi người đó muốn gì ở tôi, họ giả tạo 1 năm, 2 năm và có người cả đời bị lừa. Tôi thường quan tâm làm việc tốt cho mọi người chứ không quan tâm họ làm điều xấu với tôi.
- Là người có nhiều bạn lại nhiều mỹ nhân vây quanh, anh có sợ mình bị lừa không?
- Tôi bị lừa suốt đấy, nhưng tôi không nghĩ đó là bị lừa. Giống như chuyện người ta nói xấu tôi xem như câu chuyện hài đó. Tôi là người tốt mà, nhiều người có rất nhiều tiền nhưng không đủ lòng tốt để đem tiền mình ra giúp đỡ người khác. Hoặc có những người làm việc tốt nhưng chưa chắc bản thân họ tốt. Ví như một vận động viên bơi lội, anh đi ngang qua thấy thằng bé rơi xuống nước, anh bơi cái vèo vớt thằng bé lên, đó là bản năng của anh thôi. Chừng nào anh không biết bơi mà anh lao xuống cứu người, đó mới là cái tâm anh tốt.
Cuộc đời như một bình rượu nhiều van
- Niềm vui lớn nhất của anh là gì?
- Thứ nhất là tôi giúp đỡ được ai đó và người ta biết năm lấy cơ hội đó để phục vụ bản thân họ. Thứ hai tự dưng có nhiều người cùng nói xấu mình, như vậy họ làm trò hề rồi. Họ đang làm trò vui cho thiên hạ và làm trò cười cho tôi.
- Maya có giọng hát rất được nhưng người ta lại nghĩ trong đầu cô ấy xinh đẹp, cần tiền và không biết hát?
- Có thể người này đẹp trong mắt một số người và xấu trong mắt một số người. Bản thân tôi có bao giờ nói Maya đẹp đâu. Tôi không thể áp đặt cô ấy đẹp hoặc hát hay vào sở thích và nhận xét của mọi người được. Maya sẽ phải chọn đúng dòng nhạc, đúng thời điểm xuất hiện và chọn đúng khán giả để biểu diễn.
- Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, anh có định giảm đầu tư cho Maya hơn các nữ ca sĩ trước đây không?
- Maya vẫn đang có kế hoạch riêng và không liên quan gì đến tình hình kinh tế của hãng hàng không cả. Cô ấy có năng lực, sắc vóc và nhất là sự đam mê, cái tâm của nghề chắc chắn Maya sẽ thành công trong nay mai.
- Gần đây không thấy anh sáng tác nhiều nữa, vì anh “cạn vốn” hay không tìm thấy ca sĩ nào hát nhạc của anh hay hơn Hồ Quỳnh Hương?
- Cuộc đời như một bình rượu nhiều van. Mỗi khi cái van nào đầy nó tự khắc mở ra và tuôn trào. Âm nhạc, hội họa, kinh doanh… cũng là những cái van ở trong tôi, nó sẽ tuôn trào khi đầy tràn ở van nào đó.
Theo Mỹ Thuật
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Tiếc nuối khi Hồ Ngọc Hà vuột giải 'Nghệ sĩ của năm'
Sau đêm trao giải Zing Music Awards 2011 (tối 8/1), nhiều khán giả ngậm ngùi bởi họ hy vọng giọng ca "Một lần cuối thôi" sẽ nhận chiếc cup danh giá này.
![]() |
| - Hồ Ngọc Hà - V.Music gợi ý cách tỏ tình 'độc' mùa Valentine |
| - Hồ Ngọc Hà làm thiên sứ ngày Valentine |
Xem thêm Uyên Linh bị đánh ghen
Uyên Linh bình thản sau scandal 'cái tát'
Trước những phản ứng gay gắt của người hâm mộ về vụ "4 cái tát" vì bị đánh ghen, giọng ca Vietnam Idol cho rằng "cái gì rồi cũng sẽ qua".
Bộ đôi rapper trẻ thống trị bảng xếp hạng Zing
Với ca khúc mới "Thu cuối", Yanbi và Mr T đã đánh bại nhiều tên tuổi khác để đứng đầu cả hai BXH của Zing Mp3 và Zing Video.