>>P1: Đàm Vĩnh Hưng muốn ''theo chân'' Lưu Đức Hoa

- Sao chú không về vùng sâu của cháu hát phục vụ, chắc chú chê vùng quê cháu nghèo phải không? Nếu chú bảo phải thì chú không phải là Chú Đàm mà cháu thần tượng. Nếu chú bảo không phải thì chú là người nói dối. Nếu chú tìm lý do khác để bào chữa thì chú là kẻ nguỵ biện, còn nếu chú bảo chưa biết vùng quê cháu ở đâu thì chú hãy đến đi! Quê cháu nghèo lắm, nhưng cháu sẽ đãi chú một bữa cơm thịt chuột đồng và cá lóc nấu canh chua...Hihi. Chú đến nhé, chú hứa nhé! Chú là chú Đàm mà... (Nguyễn Văn Tài, 13 Tuổi, Trường trung học cơ sở Mỹ Lợi B, xã Mỹ Lợi B, Cái Bè, Tiền Giang)
![]() |
- Chú không tin một khán giả 13 tuổi biết đặt câu hỏi hóc búa và làm chú suy nghĩ nhiều đến vậy! Chú sẽ nói thật cho cháu biết chú xuất thân từ người nghèo nên rất hiểu cảm giác của những người không giàu. Không phải muốn hát ở đâu là sẽ tới đó hát được, phải có lời mời từ một nhà tổ chức hay một đơn vị nào đó. Bên cạnh đó còn cần có sự đồng ý của các cơ quan ban ngành địa phương, thời gian cho phép. Nếu nói theo suy nghĩ "ngang tàng" mình có thể tự ý đi xuống những vùng xa, vùng sâu rồi đứng hát giữa đồng được không? Ai sẽ giải thích được đó là hành động mang ý nghĩa gì? Chú đã và đang tập ngồi vào vị trí của người khác để hiểu được cảm giác của họ. Cháu hiểu ý của chú trong câu cuối cùng này là gì không? Canh chua thì được chứ chuột thì chú sợ nhất trên đời! Nhìn mặt nó gian lắm!
- Em rất cảm kích tình cảm mà anh dành cho đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Mặc dù chuyện đã qua nhưng anh có thể chia sẻ cảm giác của anh khi trở lại Việt Nam thấy vắng bóng một người anh thân yêu? (Nguyễn Huyền Trâm, 16 Tuổi, Lê Văn Sĩ. P12. Q3. tp.HCM)
- Ngày trở về Việt Nam, khi anh đến mộ anh Huỳnh Phúc Điền, anh đã quỳ gối trước mộ và khóc rất nhiều. Anh cứ tự hỏi mãi điều này có thật không. Ngồi dưới cái nắng trưa, giữa nghĩa trang, trước mặt là di ảnh của anh Điền, anh có cảm giác anh ấy đang ngủ trưa mà thôi. Trong tour diễn này anh mang theo 2 bức ảnh của anh Điền và nữ nghệ sĩ Thanh Nga để họ luôn gần bên anh.
- Ca sĩ bây giờ hay đóng phim! Sao chưa thấy anh lên phim nào? Anh "kén" phim hay phim "kén" anh? Anh mà đóng phim chắc là fan hâm mộ sẽ còn nhiều nữa! (Tomy Quynh, 29 Tuổi, U S A)
- Cám ơn Quỳnh thật nhiều! Thật ra cả 2 cùng "kén" nhau em ạ. Anh cũng đã nhận được rất nhiều những kịch bản quay gấp gáp để chiếu vào mùa Tết nhưng nội dung rất hời hợt, nên anh "kén". Hiện nay, anh vẫn đang chờ những quyết định cuối cùng của một nhà sản xuất Canada cho một kịch bản mà anh rất thích. Đó là một bộ phim rất đáng để hi sinh thời gian, và "sắc đẹp trung bình" của Đàm Vĩnh Hưng!
- Chào anh Hưng! Ca khúc "Xin lỗi tình yêu" anh thể hiện rất hay, rất có tâm trạng. Xin hỏi anh có giống tâm sự của nhân vật trong bài hát không mà sao anh thể hiện nhập tâm đến thế ạ? Mỗi khi nghe bài hát này em khóc rất nhiều vì có người người em yêu đã mượn ca khúc và giọng hát của anh để nói lời chia tay với em. (YenBinh, 29 Tuổi, Bình Định)
- Thực tế Hưng là người được nhạc sĩ Minh Nhiên kể lại chuyện tình có thật của anh ấy và người con gái trong ca khúc Xin lỗi tình yêu đã qua đời. Hưng đã cố gắng đặt mình vào trong tâm trạng của nhân vật để thể hiện những gì tốt nhất mà mình có thể. Hưng rất vui vì ca khúc này đang được khán giả khắp nơi dùng để nói lời ăn năn, xin lỗi dành cho người mình yêu thương và trong liveshow Người tình, Hưng và Quang Dũng sẽ kết hợp để thể hiện ca khúc này cùng với một bài hát cực kỳ nổi tiếng khác.
- Chào anh Đàm Vĩnh Hưng, đầu tiên em chúc anh luôn giữ được chất giọng khỏe & liveshow sắp tới thành công. Các liveshow của anh thường rất đông khán giả và người thân quen, sao không thấy sự xuất hiện của mẹ anh? Bà nhận xét thế nào về giọng hát của con trai mình? Cảm ơn. (Nguyễn Đặng Thùy Dung, 20 Tuổi, Quận Gò Vấp)
- Mẹ anh không quen đi xa và bà cũng rất ngại xuất hiện trước đám đông. Những liveshow lần trước tại Sài Gòn, anh phải năn nỉ cả tuần mẹ anh mới chịu đến xem. Ngay từ nhỏ, niềm tin mà mẹ dành cho anh luôn tuyệt đối, vì thế bà biết rõ con mình sẽ phải làm gì để được gọi là "hay nhất" mặc dù con bà vẫn chưa hát hay lắm.
- Bây giờ gặp lại anh Hoài Linh - người đã giúp anh trở nên nổi tiếng như bấy giờ, anh có cảm xúc gì? (Lê Thị Ly, 17 Tuổi, an lão, hải phòng)
- Đâu phải bây giờ mới gặp, anh gặp anh ấy hoài đó chứ, ở những show diễn trong nước cũng như tại Mỹ hoặc Châu Âu... Trong anh, anh Hoài Linh là người có ơn lớn nhất của cuộc đời mình. Nếu ngày ấy, anh Hoài Linh không phát hiện ra những thế mạnh trong giọng hát của anh và không tạo cơ hội cho anh thì đã không có Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay. Anh được bố mẹ anh Hoài Linh nhận làm con nuôi và xếp vào vị trí 4,5 vì trong nhà anh Hoài Linh là con thứ 4 mà!
- Tôi không phải là fan của anh, nhưng khi nghe các ca khúc anh hát nhiều lần tôi có cảm giác khó tả (tâm trí quay về trong quá khứ và suy nghĩ nhiều điều). Có lẽ anh đã hát bằng tâm trạng của mình. Cho tôi hỏi phương châm sống hoặc một câu miêu tả ngắn gọn về anh? (Hồ Ngọc Thiên Tâm, 28 Tuổi, Hồ chí Minh)
- Fan chỉ là "danh từ mới" để diễn tả về sự hâm mộ của khán giả dành cho 1 thần tượng nào đó. Khi bạn đồng ý nghe Hưng hát thì bạn đã là khán giả ngưỡng mộ thân thiết (fan) của Hưng rồi. Hưng rất tự hào khi nói rằng mình có khả năng chuyển tải tâm trạng thông qua một bài hát khá tốt, đặc biệt là những hoài niệm, những niềm đau. Có lẽ Hưng đã gặp được khá nhiều những trái tim bị trày xước bởi tình cảm nên đã hát bằng những tâm trạng đó để nói thay cho những trái tim không thể lên tiếng.
Phương châm sống của Hưng là: "Chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi, không thể nào đợi đến kiếp sau mới làm tiếp những việc mình mong muốn. Và điều quan trọng nhất của một con người là được quyền quyết định về cuộc đời của mình".
- Mr Đàm có dự định ra Đà Nẵng biểu diễn trong thời gian tới đây không? Nếu có thì Mr Đàm có thể bật mí là bao giờ? (Đào Thanh Sơn, 22 Tuổi, 81c- Lê Văn Hiến - Đà NẴng)
- Xin chào Sơn. Ngày 21-22/8 tới đây chính là hai đêm liveshow Người tình tại Nhà hát Trưng Vương. Hy vọng là Sơn và gia đình sẽ có mặt. Gặp Đàm Vĩnh Hưng cũng không khó lắm đâu! Hưng hay ăn đặc sản Đà Nẵng thịt heo hai đầu mỡ, bún bò đêm ở Phan Chu Trinh, hihi.
- Em nhận thấy càng ngày anh hát càng hay,càng cuốn hút em và tất cả các khán giả. Có nhiều người trước đây rất ghét anh, nhưng giờ họ "nghiện" giọng hát của anh còn hơn em (em là fan của anh từ lâu lắm rồi). Bí quyết nào giúp anh ngày càng hoàn thiện như vậy? Kỹ thuật phòng thu bây giờ hiện đại hơn hay đơn giản là anh hát hay hơn trước? (Trần Đình Khánh, 24 Tuổi, TP Vinh-Nghệ An)
- Làm gì có bí quyết hả em? Anh chỉ muốn mình luôn hoàn thiện và tốt hơn ngày hôm qua. Khi chọn một con đường nào đó, anh sẽ quyết định đi đến tận cùng. Và khi thể hiện một bài hát, anh sẽ tìm mọi cách để hát một cách tốt nhất. Kỹ thuật phòng thu không thể cứu nổi một kẻ bất tài vô tướng.

- Có bao giờ, anh lạc mất bản thân mình trong thế giới của sự nổi tiếng? Và nếu phải nói thật một lần trong đời trước khán giả, anh sẽ nói gì? (quangbaotu, 20 Tuổi, cai lậy. tiền giang)
- Không bao giờ em ạ, anh luôn căn dặn mình rất kĩ, không được ỷ lại sự nổi tiếng của mình và cũng không tự gây áp lực cho chính mình trong cuộc sống. Ví dụ, phải ngồi ở khoang hạng nhất trên máy bay, ở khách sạn 5, 6 sao, hay không dám ngồi ăn 1 bát bún riêu ở lề đường, tệ hơn là thay đổi cư xử và khách sáo, xa lạ với những người bạn bè thân quen đã từng đồng cam cộng khổ với mình. Bởi vì, ngày sau cũng sẽ trở về với cuộc sống bình thường mà thôi!
Khi nào em kêu gọi được hết tất cả những khán giả của anh tập trung ở một chỗ, lúc đó anh sẽ nói sự thật nhất về anh em nhé!
- Anh Hưng thân mến! Em không biết hỏi câu này có quá kì cục hay không nhưng thật sự em rất muốn hỏi. Anh có nghĩ đôi khi chúng ta cần khóc không? Con trai cũng có quyền được khóc đúng không anh? Anh đã bao giờ khóc chưa? Khóc vì bản thân hay khóc vì chính bài hát của mình? (mai xuân thu, 21 Tuổi, số 150-phố Định Công-phường Định Công-Hoàng Mai-Hà Nội)
- Hãy mừng đi em vì khi ta còn khóc được. Khóc là một quyền thiêng liêng mà tạo hóa đã gắn kết với cảm xúc cao nhất của sự đau khổ dành cho con người. Khóc cũng là đề tài bất tận trong cuộc sống của chúng ta. Anh rất sợ và khó chịu khi gặp một người yêu cứ mãi khóc than.
- Bao giờ thì anh quay lại Hải Phòng? Em rất thích nghe anh hát. Có phải anh có một quán cafe trên đường Lạch Tray không? (vu quoc viet, 21 Tuổi, hai phong)
- Em ơi sắp tới rồi, Hải Phòng là điểm diễn thứ 2 sau Hà Nội của Liveshow "Người tình" đấy, đó là vào ngày 14,15, tại Cung Việt Tiệp. 2 đêm này anh sẽ hát khoảng 80 bài, vé đang bán tại Cung Việt Tiệp và Khách sạn nơi anh ở - Monaco, số 103 đường Điện Biên Phủ. Hi vọng sẽ được hát cho em nghe 80 bài ấy!
Anh không có quán cafe nào tại Hải Phòng đâu em ạ.
- Anh Hưng ơi! Thật tình cờ khi anh và chị Mỹ Tâm là 2 người mà em yêu mến nhất. Yêu mến ngay từ lúc anh chị mới chập chững bước vào nghề, khi anh thi Tiếng hát truyền hình còn chị Tâm được biết đến qua "Tình em ngọn nến". Em có 1 ước mơ rất mãnh liệt là ngày nào đó anh chị sẽ yêu nhau, liệu ngày đó có đã, đang và có cơ hội xảy ra không anh? Em chúc anh luôn bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh. (thiên bảo, 22 Tuổi, lovelynguyen87@yahoo.com)
- Cám ơn sự yêu mến của em. Ngày xưa cũng như em, anh cũng mơ ước cho những thần tượng của mình gặp nhau, yêu nhau nhưng cuộc sống luôn có câu trả lời thỏa đáng. Đó chỉ là những ước mơ dễ thương hồn nhiên của lứa tuổi chưa va chạm với những đắng cay cuộc sống. Anh cũng muốn gặp và cưới được người mình yêu nhất và họ cũng sẽ phải yêu mình nhất. Thế nhưng tới giờ phút này, hai điều đó vẫn chưa có được. Thế là đành phải dành trọn thời gian cho sự nghiệp và khán giả của mình thôi!
- Em là người rất yêu thích những bài hát của anh, đặc biệt là những ca khúc nhạc vàng. Anh có dự định ra thêm một album nhạc vàng nữa không? Và ca khúc nhạc vàng nào mà anh thích nhất? (Nguyen hoan vu, 21 Tuổi, ha noi)
- Hưng đã thu âm được 50% rồi, đó là một album được chọn lọc rất khắt khe dành cho những ca khúc "Một thời vang bóng". Sẽ có những ca khúc bị lãng quên mà mọi người không bao giờ nghĩ Đàm Vĩnh Hưng có thể "moi" ở đâu ra được.
Bài hát nhạc vàng mà anh thích nhất là "Tình bơ vơ".

- Cho em hỏi dự định sắp tới của anh là gì sau khi thực hiện sau liveshow "Người tình"? (Đặng Quốc Anh Khoa, 15 Tuổi, 25 điện biên phủ phường 17 quận bình thạnh thành phố HỒ CHÍ MINH)
- Toàn bộ thời gian còn lại của 2009 Hưng sẽ thực hiện 3 CD, sản xuất những album cho Thanh Lam, Thái Châu và một ca sĩ hải ngoại tạm thời giấu tên. Tháng 12 sẽ là một liveshow tốn kém tiền bạc, sức khỏe và chất xám của Đàm Vĩnh Hưng nhiều nhất. Show này chỉ diễn ra một đêm duy nhất tại sân vận động Quân khu 7 với tên gọi "Đàm Tướng Quân - Chuyến bay 1212" . Sang năm 2010, Hưng sẽ dành cho mình 1 tháng vui chơi.......... nhưng không quên nhiệm vụ, hihi.
Hưng ước gì Zing có thể dành cho Hưng 24 tiếng đồng hồ để trả lời hết gần 4.000 câu hỏi của các bạn bốn phương. Hưng rất hãnh diện với từng câu hỏi, từng sự quan tâm của mọi người. Tất cả đã làm cho Hưng có thêm nhiều chỗ dựa vững chắc. Hưng hứa sẽ không làm mọi người thất vọng. Xin chúc quý vị luôn luôn gặp thật nhiều may mắn, bình yên trong cuộc sống và công việc mà quý vị đã lựa chọn.
Love you all!
Zing
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Đàm Vĩnh Hưng
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.