![]() |
Đoan Trang |
Một ngày mùa đông giá rét sau hôm chương trình Bài hát Việt diễn ra tháng Một vừa rồi, tôi gặp Đoan Trang trong một quán cà-phê trên con phố nhỏ ở Hà Nội. Trong trang phục vest kết hợp cùng bốt, quàng chiếc khăn xám, ở Đoan Trang toát lên chất của người Sài thành. Khi trả lời phỏng vấn, chị không kênh kiệu mà rất thân thiện, cân nhắc kỹ trước mỗi câu nói nhưng lại rất nhiệt tình, cởi mở.
- Thành công của "Guốc mộc" trong Bài hát Việt vừa qua chắc đã giúp chị thêm ấm lòng trong những ngày mùa đông Hà Nội?
- Đúng như vậy. Giải Bài hát có khuynh hướng dân gian đương đại cho Guốc mộc là món quà lớn, không chỉ làm ấm lòng tôi mà còn rất nhiều người, đặc biệt là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Nếu cứ sống trong mùa đông giá rét này mà được sưởi ấm bằng những món quà như thế, tôi cũng vui lòng.
- Đây không phải lần đầu tiên chị thể hiện thành công ca khúc của Lưu Thiên Hương. Xem ra chị rất có duyên với nhạc sĩ trẻ này?
- Trong tình yêu và công việc, tôi nghĩ cơ duyên rất quan trọng. Với tôi, Lưu Thiên Hương là một nhạc sĩ trẻ có tiềm năng, khá tinh tế, hiện đại và đặc biệt mang một tâm hồn rất Việt. Qua các tác phẩm âm nhạc, Hương đã đưa mọi người trở về với những hình ảnh quê hương Việt Nam thân thương như Cây đèn dầu, Ngọn cỏ lau, Quạt giấy...
- Những thành công ban đầu từ "Quạt giấy", "Guốc mộc" đã khiến chị đi đến quyết định: "Sau "The Unmake Up" sẽ là một CD mang thiên hướng dân gian đương đại"?
- Tôi nghĩ làm nghệ thuật phải có sự nhạy bén nhất định. Với tôi, sự nhạy bén đó chính là biết lượng sức mình và phát huy những thế mạnh. Tôi hy vọng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Lưu Thiên Hương sẽ cùng tôi mang đến những niềm vui mới cho âm nhạc.
- "The Unmake Up" chưa đến với công chúng mà chị đã nói tới sự mới mẻ nào đó rồi. Chị không sợ "nói trước bước không qua" sao? Tôi có thể hiểu như thế nào về ý nghĩa của The Unmake Up ?
- Hát một album bao gồm những bài hát "hit" như Khi tôi 20, Tóc hát, Dạ khúc, Quạt giấy... lại được dịch hoàn toàn sang tiếng Anh đã là một cái mới rồi phải không? Cho đến giờ, The Unmake Up đã hoành thành đến 99%, có nghĩa là chỉ chờ ngày ra mắt nữa thôi.
![]() |
Đoan Trang cùng Mc Anh Tuấn chụp trong một chuyến đi Hồng Kông |
Album này là ý tưởng của Hiếu, em trai út và cũng là "ông bầu" của tôi (cười). Cái tên The Unmake Up do cậu ấy nghĩ ra với cách chơi chữ rất thú vị. Nếu không giải thích, người ta sẽ hiểu "Đoan Trang háy mà không cần trang điểm". Thực ra, The Unmake Up được hiểu theo nghĩa bóng là tôi sẽ hát với phong cách mộc mạc, giản dị với âm nhạc unplugged (không nhạc cụ điện tử) như guitar thùng, violon và bộ gõ...
- Tôi thấy trong album này, chị có vẻ ấn tượng với con số hai. Hai năm để chị chuẩn bị, hai tuần để ghi âm ở Đức và đến lần thứ hai chị mới tìm đc producer phù hợp.
- Nhạc sĩ Quốc Bảo là producer đầu tiên. Sau đó có một số thay đổi về mặt âm nhạc nên nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam (còn gọi là Vincent Nguyễn) đã trở thành producer chính thức cho The Unmake Up.
- Chị có thể chia sẻ thêm về nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam và ê-kíp làm việc tại Đức?
- Anh ấy được đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc tại Đức. Khi hợp tác với anh ấy, tôi đã quyết định sang Đức thu âm vì toàn bộ ê-kíp đều ở Đức. Nếu đưa ê-kíp đó về Việt Nam, chi phí sẽ rất cao. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm việc cùng một ê-kíp có chuyên môn cao và thu âm ngay tại phòng thu đã từng đoạt giải thưởng Grammy.
- Một ngày làm việc của chị ở Weimar (Đức) diễn ra như thế nào?
- Tôi thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng. Không như ở Việt Nam, tôi có thể dậy muộn, không ăn hoặc ra ngoài ăn tạm bánh bao... nhưng sang đây, tôi phải ăn thật no để chuẩn bị cho một ngày làm việc kín đặc thời gian. Khoảng 8 giờ có người đưa tôi đến phòng thu và làm việc cho đến 9, 10 giờ tối. Vào giờ nghỉ trưa, tôi ăn mì gói rồi thêm phô-mai, đặc biệt không thể thiếu món chà bông khoái khẩu. Còn các anh em đồng nghiệp bên đó chủ yếu ăn bánh pizza và hoa quả.
![]() |
- Lần đầu tiên hát nhạc unplugged và hoàn toàn bằng tiếng Anh, chị có bỡ ngỡ nhiều không?
- Tôi đã có cơ hội làm quen với tiếng Anh và được đào tạo khá bài bản khi còn là sinh viên của trường Đại học Huflit. Hơn nữa, tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của các bạn người nước ngoài ở Việt Nam, các bạn Việt Nam ở nước ngoài, anh Khalid, Tổng giám đốc Trung tâm Anh ngữ Apollo và cả "người ấy" nữa (cười).
- Sau mười năm ca hát, chị có cảm nhận gì về sự chững chạc của mình?
- Mười năm trước, tôi hát hăng lắm, như con ngựa non háu đá vậy. Có lúc hát mấy chục bài cũng không thấy mệt. Thế nhưng "khi tôi 20" đã qua rồi. Giờ tôi cảm thấy điềm đạm, chững chạc hơn khi nhìn mọi việc. Giọng hát cũng "trường thành" rất nhiều bởi tư duy của mình liên tục đổi mới. Cùng một bài tôi hát, nếu bạn nghe lại cách đây mười năm và bây giờ sẽ thấy khác xa nhau.
- Những ngày gần đây, báo chí có nói nhiều về người đàn ông Việt kiều gắn liền với cái tên Đoan Trang. Chị có thể chia sẻ về mối tình "đường xa vạn dặm" này không?
- Cách đây một năm, tôi tình cờ quen anh ấy trong một show diễn ở Mỹ, khi một người bạn nhờ anh đưa đón tôi về. Anh học tập, lớn lên ở Mỹ và không biết tôi là ai. Sau lần đó, tụi tôi trở thành bạn và yêu quý nhau đến bây giờ. Tôi nhớ nhất những buổi trưa nắng nóng, dù làm việc cách chỗ tôi ở 40 phút đi xe, thời gian nghỉ trưa không quá một giờ, vậy mà anh vẫn cố gắng lái xe đến đưa cho tôi ổ bánh mì và nói đôi ba câu rồi trở về văn phòng.
- Chị có sợ "xa mặt cách lòng"?
- Tôi luôn tạo dựng niềm tin cho bản thân và cả anh ấy. Niềm tin ở sự chân thành, cảm thông và lòng bao dung. Bên cạnh đó, còn có niềm tin vào tuổi tác vì tôi và anh ấy đều đã trưởng thành, đủ lớn để biết mình cần gì. Đặc biệt, tôi tin anh ấy là người đàn ông tình cảm, mang một tâm hồn Việt và luôn tôn trọng những giá trị của tình yêu.
![]() |
Đoan Trang trong chuyến tham quan đảo Lake Chelan (Washington) |
- Để có được hạnh phúc, đôi khi người ta phải đánh đổi một vài thứ. Với chị, nếu thứ đó là nghệ thuật thì...?
- Nếu tôi có một gia đình hạnh phúc với người chồng biết cảm thông, chia sẻ cùng với những đứa con ngoan và một công việc thành công, tôi sẽ chấp nhận hy sinh. Ngược lại, tôi nghĩ một người chồng tốt sẽ không bao giờ cản trở niềm đam mê của người bạn đời.
Theo Her World
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.