Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Năm, 25/09/08 23:51 GMT+7

Hà Anh Tuấn: Áp lực khi lên báo

Có lẽ không ít người phàn nàn Hà Anh Tuấn "chảnh" vì ít chịu hợp tác với báo chí nhưng liệu có đúng chàng ca sỹ Sao Mai mắc bệnh sao?

Hà Anh Tuấn: Áp lực khi lên báo

Họ ghét tôi vì cho là tôi chưa đủ tư cách để nói xấu báo chí

- Anh lên báo nhiều không?

- Cái này thì tôi không quyết định được. Khi có dự án mới tôi sẽ tổ chức họp báo, mời các anh chị báo chí đến, tùy vào nhận xét và đánh giá của mọi người mà đưa đưa bài về album đó ra sao và vào thời điểm nào mà họ cho là thuận lợi. Chính vì thế không thể nói được mình phải lên báo nhiều vào thời điểm này thời điểm kia. Nhưng thường khi đã nhận lời phỏng vấn của các anh chị báo chí, tôi cũng nghĩ xem giờ mình có gì để nói hay không, và cũng đoán xem mọi người sẽ hỏi cái gì. Nếu như cảm thấy mình không có gì để nói thì tôi thường từ chối.

- Kén chọn thế thì rất dễ mang tiếng chảnh đấy?

- Tôi có nghe một vài ý kiến như thế, có thể khi tôi từ chối không trả lời phỏng vấn thì một số anh chị phóng viên sẽ phản ứng vì nó ảnh hưởng tới tiến độ công việc của họ. Nhưng khi nghĩ lại mọi người hẳn sẽ thông cảm cho tôi, bởi vì mỗi lần xuất hiện trên báo chí người nghệ sĩ giống như phải đối diện với một áp lực mới. Vì không khéo những chuyện mình nói không đâu vào đâu có khi sẽ bị người ta nói: Suốt ngày lên báo, vớ va vớ vẩn. Cứ xuất hiện mà chả có gì mới cả. Tôi rất sợ như thế và vì vậy tốt nhất là nên tránh lên báo khi không có gì để nói.

- Anh có lường trước được mức độ shock của câu trả lời do mình nói khi lên báo không?

- Quan điểm về shock cũng nhiều lắm: Thẳng thắn quá cũng có thể gây shock, khéo quá nhiều khi cũng có thể gây shock, hay nói quá lên hoặc kể quá nhiều về một vấn đề nào đó đôi khi cũng có thể gây shock. Với tôi quan trọng là những bài phỏng vấn phải truyền tải được nội dung và thái độ nói sao cho sát với những gì tôi đã nói nhất.

- Anh nhắc đến từ “khéo” như là một trong những phương diện gây shock, nhưng anh vốn được tiếng là khéo mà?

- Tôi tự thấy mình không khéo vì lên báo tôi thường nói rất thẳng và rất thật nhưng có lẽ cái thẳng và cái thật của tôi là hợp lý. Tôi nghĩ cái thẳng và cái thật của mình không đến nỗi gây shock quá. Nó chấp nhận được.

- Thế anh nghĩ những lời chê trách của anh về báo chí vừa qua có chấp nhận được không? Tôi thấy có khá nhiều những ồn ào xung quanh phát ngôn đó.

- Tôi không nghĩ là nó ồn ào quá đâu. Khi bài phỏng vấn đó lên thì bạn bè và cả các anh chị báo chí thân thiết có nhắn tin hỏi tôi nhiều, có người thì lo: Em ơi sao lại thẳng quá như thế? Nhưng cũng có người rất thích. Về phía tôi, tôi chỉ có một câu trả lời: Khi là một độc giả đọc bài viết đó thì tôi hiểu những phát ngôn của tôi, mà báo đưa lên, hoàn toàn khác với những gì tôi nói trong lúc trả lời phỏng vấn. Tôi không trách người ta đã phỏng vấn vì đa số nội dung trong đó là thật, họ cũng không thêm một cái gì cả, chỉ có điều khi mình nói và khi những điều đó xuất hiện trên bài viết thì nó là hai thái độ nói hoàn toàn khác nhau.

Hà Anh Tuấn: Áp lực khi lên báo Hà Anh Tuấn: Áp lực khi lên báo

- Có người nói anh không đủ tầm để phát ngôn như thế vì anh vốn cũng được báo chí o bế?

- Khi đọc lại bài phỏng vấn thì tôi cũng tưởng tượng ra xem nó sẽ ảnh hưởng tới ai. Về phía độc giả thì nó không có vấn đề gì rồi nhưng về phía các anh chị phóng viên, tôi xin nói: Trong bài đó tôi không ám chỉ tất cả. Tôi không phủ nhận những bài báo chí đã làm được cho tôi cũng như cho âm nhạc Việt Nam, nhưng tôi thấy đôi khi từ một ý kiến chủ quan của người làm báo mà nó làm sai lệch đi ước muốn của những người làm nghề như chúng tôi. Tôi chỉ muốn nhắc nếu như những người làm nhạc đang cố gắng để tốt hơn thì những người làm báo cũng phải cố gắng, không thể buông lỏng được. Vì nếu một trong hai bên buông lỏng thì sẽ nguy cho âm nhạc Việt Nam.

Cũng đã có người nói họ ghét tôi vì cho rằng tôi ở lứa tuổi chưa đủ tư cách để nói những điều như vậy. Nhưng tôi bảo lưu quan điểm: Vấn đề tuổi tác không liên quan gì đến chuyện có quyền nói gì hay không nói gì. Đây là góc nhìn riêng của người trong nghề ai cũng có quyền được nói. Những người lớn có góc nhìn của người lớn và tôi có góc nhìn ở lứa tuổi tôi. Trong bài báo ấy tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai mà chỉ muốn nói những điều để nền âm nhạc của chúng ta tốt hơn. Thế thôi!

Tư tưởng về âm nhạc quan trọng hơn giọng hát

- Với anh thì một ca sĩ hiện đại sẽ bao gồm những yếu tố nào?

- Theo tôi thì ca sĩ hiện đại là ca sĩ mà bằng âm nhạc của họ, họ sẽ phải truyền tải tới người nghe được cái nhịp sống đương đại, nói chung là xu hướng lớn nhất và chung nhất của cuộc sống đương đại.

- Tức là tư duy âm nhạc chiếm phần hơn so với giọng hát?

- Theo đúng xu hướng bây giờ thì tư tưởng âm nhạc sẽ chiếm hơn 50% hình ảnh của một ca sĩ hiện đại, bởi người hát hay thì rất nhiều nhưng người có tư tưởng hiện đại và có khả năng để thể hiện nó bằng âm nhạc là không nhiều. Vì thế nên tôi nghĩ tư tưởng âm nhạc quan trọng hơn cả giọng hát.

- Tư duy này có thể nhờ cậy được từ những nhà sản xuất có tiếng đấy chứ?

- Không hoàn toàn vậy! Phải do cả hai, như trong “Cafe sáng” anh Thanh có nói: Cái này không phải là mình anh hay mình em tự làm được mà phải cả hai cùng làm.

- Vậy trong Cafe sáng người ta sẽ lắc lư theo giọng hát hay melody (giai điệu) của bài hát nhiều hơn?

- Phải là cả hai! Vì giọng hát là một phần không thể tách được ra khỏi bản phối và hơn nữa trong đĩa này thì giọng hát của tôi cũng được coi như một nhạc cụ khi mix. Thiếu nhạc cụ đó thì không thành bài hát được.

Chỉ xuất hiện ở nơi phù hợp với mình

- Anh đắt show chứ?

- Cũng vừa phải thôi!

- Anh có kén show không?

- Nơi nào mà hình ảnh của mình phù hợp và khán giả ở dưới trân trọng âm nhạc của mình thì tôi sẽ xuất hiện.

- Nếu chọn như anh có lẽ là khó kiếm được nhiều show?

- Tôi không đặt mục đích chạy show nhiều lên hàng đầu vì ai cũng có những nguyên tắc để chọn show. Mình làm thì phải có cảm xúc nên không thể bừa bãi được.

- Ngoài âm nhạc anh hẳn đắt show hơn vì được liệt vào hàng ca sĩ sang với dáng vẻ ngoài trí thức của mình?

- Mỗi một ca sĩ đều có thị phần riêng cho mình, nếu tôi hợp với khu vực này thì sẽ không hợp với khu vực khác, do đó chuyện nhận được show cũng là sự phân chia khu vực cả thôi. Trong khu vực nào thì cũng có cạnh tranh cả.

Hà Anh Tuấn: Áp lực khi lên báo

- R&B là dòng nhạc không chỉ để nghe mà còn để xem, nhưng dường như anh không để ý tới vũ đạo và trang phục lắm. Anh có định đầu tư cho phần nhìn nhiều hơn nữa trong thời gian tới không?

- Nó phải phù hợp với âm nhạc, nếu như âm nhạc của tôi đòi hỏi phải có những phần trình diễn công phu và phức tạp thì tôi sẽ làm và phải làm được, nhưng hiện tại tôi thấy phần biểu diễn của mình là phù hợp với bài hát.

R&B đặc biệt nhất là ở nhịp nhạc, beat nhạc, cái rhythm (nhịp nhạc) của R&B buộc mọi người phải lắc lư theo và lắc lư theo thế nào thì do cảm nhận của mỗi người. Giọng hát và melody (giai điệu) trong R&B sẽ ảnh hưởng tới sự lắc lư và chuyển động của những người tham gia.

Tôi chịu ít áp lực nhất từ nghề

- Đang học đại học thì bỏ ngang để đi hát, anh có thấy mình nóng vội quá không?

- Tôi có rất nhiều mục tiêu, hát cũng là một cơ hội và là một cái duyên mà tôi nghĩ nếu như mình bỏ nó đi thì có khi sau này sẽ phải hối tiếc, mà tôi thì ghét nhất là sự hối tiếc.

- Ý nghĩ phải thành ca sĩ trong anh xuất hiện vào thời điểm nào?

- Đó là đêm đầu tiên tôi bước lên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn, đấy là lần đầu tiên tôi đối diện với nhiều khán giả như thế và áp lực dồn lên mình. Tôi ra mà quên hết tất cả những gì đã chuẩn bị, chỉ có hát giống như lần đầu tiên mình hát và ở dưới thấy mọi người vỗ tay, mọi người nhún nhảy. Lúc đó tôi biết, đây là một cái duyên rất lớn mà mình phải tận dụng.

- Điểm mạnh nhất của anh trong vai trò một ca sĩ?

- Tôi chịu ít áp lực nhất từ nghề.

- Nhưng anh lại là người có chiến lược rất bài bản?

- Tôi chỉ có thể xây dựng cho mình một chiến lược chung về bài vở thôi chứ chiến lược về hình ảnh trên sân khấu thì tôi không bao giờ định được cho mình. Có những lúc tôi diễn rất chán, hát rất dở vì lên sân khấu tự dưng mất hết cảm xúc. Có thể do ảnh hưởng từ mình, từ không gian âm nhạc,… đó là một yếu điểm của tôi vì tôi phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc.

- Và ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong bước đường làm ca sĩ của anh đến giờ?

- Là anh Võ Thiện Thanh! Không thể khác được khi lại phải nhắc đến anh. Vì không có anh thì không có “Cafe sáng”, tôi có ý tưởng nhưng anh Thanh là người đã biến ý tưởng đó thành hiện thực tròn trịa và đẹp đẽ hơn.

Không chọn cách ra album để duy trì tên tuổi

- Xu hướng âm nhạc trong đĩa Vol2 anh đang bắt tay làm là gì?

- Vẫn là dòng nhạc R&B đô thị hiện đại nhưng hình ảnh và tiết tấu khác đi một chút. Hy vọng khi nghe mọi người vẫn nhận ra không gian âm nhạc đó.

- Chủ đề của đĩa này là?

- Tôi đã chọn được một chủ đề xuyên suốt nhưng tạm thời xin chưa công bố. Nó không bắt buộc phải liên quan đến nội dung những bài hát trong đó nhưng nó sẽ làm một việc như “Cafe sáng” đã làm: Bắt người nghe phải nghe từ đầu đến cuối mà không cần bấm next một bài nào. Chủ đề này sẽ xuyên suốt album như một câu chuyện kể về một mạch của cuộc sống.

- Người thực hiện sẽ lại là Võ Thiện Thanh?

- Không phải anh Thanh mà là một nhà sản xuất mới.

- Đĩa này anh muốn khắc phục điểm yếu gì của Café sáng?

- Khi nghe Café sáng tôi vẫn bảo nếu được làm lại thì sẽ làm tốt hơn. Nhưng tôi không bao giờ muốn làm lại cả vì có thể làm tốt hơn nhưng cảm xúc thì chưa chắc đã tốt hơn. Những bài trong Cafe sáng rất khó hát nhưng tôi đã làm rất nhanh, từ hát chính, bè, feat cho các track trong đó. Nếu giờ có làm lại cũng chưa chắc đã nhanh được như vậy. Có nhiều bài hát mình đã hát mà giờ không thể hát lại.

- Kén chọn trong việc album. Anh sợ điều gì khi ra mắt một album?

- Album là một bước đi rất quan trọng, nó thể hiện năng lực tư duy cũng như năng lực về chuyên môn của người ca sĩ. Nếu chỉ cần một bước đi sai thì có thể dẫn đến thất bại và sau đó sẽ rất khó lấy lại được hình ảnh của mình trong mắt những người yêu nhạc.

Vì vậy, với tôi chuyện ra album luôn được cân nhắc. Nếu chưa có ý tưởng mới và thấy chưa đủ khả năng làm được một cái gì mới hơn thì tôi chưa cho ra album. Ra chỉ để duy trì tên tuổi và hình ảnh thì không phải là cách lựa chọn của tôi.

Hà Anh Tuấn: Áp lực khi lên báo

- Vì quan điểm này nên anh mới chau truốt cho album đầu tay của mình lâu thế?

- Bước đi đầu tiên lại càng quan trọng với một ca sĩ, vì hình ảnh đầu tiên bao giờ cũng giữ lại sâu đậm nhất trong trí nhớ của khán giả. Và nếu mình sơ sài và ấu trĩ thì những cái sau đấy mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có khi là phải cố gắng hơn gấp 10 lần mới mong lấy lại được điểm với khán giả.

- Nhưng album đầu tiên quá thành công thì sẽ là áp lực lớn cho album sau?

- Nhiều lắm, nhiều lắm nhưng tôi tự tin vì giờ tôi đã có một hướng đi rất rõ ràng. Hướng đó là hướng tôi thích chứ không phải gồng mình lên để làm nên tôi tin mình sẽ làm tốt hơn cái trước.

- Và anh cũng không vội vàng gì để cho ra mắt Vol2 chứ?

- Không vội vàng nhưng cũng không nằm chờ mãi. Tôi đang bắt tay làm rồi và nó không phải hình ảnh nối tiếp của “Cafe sáng” nhưng nó vẫn là nối tiếp con đường ấy bằng một hình ảnh bất ngờ khác.

Một sự nghiệp vững chắc mới là nền tảng cho một tình yêu đẹp

- Anh rất hay tránh những câu hỏi về đời tư trên báo thì phải?

- Nếu chuyện đời tư đó không gây ảnh hưởng đến cả người đọc và tôi thì tôi cũng có thể nói.

- Nhưng người ta bao giờ cũng thích biết nhiều hơn chuyện đời tư của một nghệ sĩ so với những gì họ nói ra?

- Tôi muốn mọi người quan tâm vừa đủ đến cuộc sống riêng tư của tôi là hay nhất.

- Hình như anh không đặt tình yêu lên hàng đầu khi tuyên bố: Không hy sinh tất cả cho tình yêu?

- Tôi nói không hy sinh tất cả cho tình yêu vì với một người đàn ông thì sự nghiệp vẫn là quan trọng hàng đầu. Chỉ có một sự nghiệp vững chắc mới là nền tảng cho một tình yêu đẹp.

- Không hy sinh tất cả cho tình yêu. Vậy thời gian anh dành cho tình yêu là bao nhiêu trong cái nhịp 24/7/365?

- Nếu chủ động để chia bao nhiêu thời gian cho tình yêu thì khó quá, khi người ta yêu thì cảm xúc dâng trào và do đó mà có thể yêu bất cứ lúc nào.

Theo Đàn Ông

Bài viết cùng chủ đề: Hà Anh Tuấn

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Bảng xếp hạng Zing

Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing

Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.