![]() |
Xuất phát
Đà Nẵng được chọn là điểm khởi đầu hành trình Vietnam Idol. Trong 3 ngày 27, 28 và 29/6, Life Resort (địa điểm tổ chức) trở nên rộn rã và náo nhiệt hơn hẳn với dòng người rồng rắn xếp hàng dài chen chân vào thử giọng. Dù tỏ ra khá rụt rè nhưng chỉ trong nửa giờ sau đó, các bạn tham gia cuộc thi đã tự hòa nhập để biến cả khu vực trở thành sân khấu của chính mình với đủ thể loại âm nhạc từ tân đến cổ, pop đến rock, dân ca đến hiện đại…. Kết thúc vòng thử giọng ở điểm thi đầu tiên, đoàn xe của BTC tiếp tục lăn bánh đến thủ đô Hà Nội với khí thế được tiếp thêm sau màn “chạy rođa” ở điểm đầu.
Ngược về đất ngàn năm
Ngày 3/7, cuộc thi Vietnam Idol đã đến điểm dừng chân tiếp theo: trung tâm Hôi nghị Quốc gia Hà Nội. “Đón chào” BTC là hơn 5000 thí sinh khu vực miền Bắc đã tập trung tại đây bất chấp cái nắng như đổ lửa lên đến 40 độ C. Tuy nhiên, dường như điều đó không làm cho các bạn mệt mỏi, mà ngược lại còn tăng thêm chất “lửa” trong phần thi của thí sinh. Không những thế, các thí sinh của chương trình Vietnam Idol năm nay đã chuẩn bị hết sức công phu và bài bản: phục trang và phụ kiện, phong cách và cá tính, diễn xuất và giọng hát, tất cả đều được kếp hợp để thể hiện cái tôi cũng như tài năng riêng của từng người. Nhiều thí sinh mang theo nhạc cụ đến để khuấy động không khí phòng chờ nhằm xua tan sự căng thẳng trước phần thi chính thức của mình.
Vòng thử giọng tại khu vực Hà Nội đã diễn ra trong 5 ngày với 37 “vé vàng” được trao cho các thí sinh. Những thí sinh này sẽ vào TPHCM để tiếp tục bước vào vòng loại.
“Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột”
Tại Tây Nguyên, một trong những điểm mới nhất của Vietnam Idol năm nay là việc đưa xe lưu động vào công tác rà soát các điểm thi đã được phát huy đến từng làng từng bản, qua từng con suối , ngọn đèo ở đại ngàn Tây Nguyên. Với tiêu chí không bỏ sót một tài năng nào, việc làm này nhằm giúp những “giọng ca của núi rừng” dễ dàng tiếp cận và tham gia hơn với cuộc thi. Đông đảo các thí sinh đến từ các huyện gần xa của Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng… đã tụ hội về Buôn Mê Thuột thử giọng. Điểm chung của các bạn là giọng hát mạnh mẽ và phóng khoáng, đúng đặc trưng của con người Tây Nguyên. Mặc dù diễn ra vào những ngày thời tiết xấu, các thí sinh gặp rất nhiều khó khăn để đến với cuộc thi, nhưng phần biểu diễn của các bạn vô cùng sinh động khi “cháy” hết mình trên sân khấu.
Kết thúc vòng thử giọng, 4 thí sinh: Y Cel NiÊ, H’ Huyền Mlô, Y Jalin Atun và Nguyễn Thị Ngọc Ánh sẽ được tiếp tục vào vòng Thử giọng chính thức (Casting) tại Cần Thơ, tranh những tấm “vé vàng” vào top 100 của Vietnam Idol 2010.
“Miền Tây ơi, sông nước Cửu Long”
Ở Cần Thơ, vòng thi sơ tuyển diễn ra từ ngày 13 đến 15/7, quy tụ gần 1.800 các bạn trẻ đến từ khắp các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với lòng say mê âm nhạc, 46 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng thử giọng chính thức. Trong đó có 3 thí sinh giành được vé vàng tham dự vòng loại sẽ diễn ra tại TP HCM là Võ Thành Trí, Huỳnh Nguyễn Như Trang và Trần Minh Dũng.
Một bất ngờ lớn ở vòng sơ tuyển là sự có mặt của thí sinh Ngọc Linh. Năm 2008, tuy đang mang thai nhưng Ngọc Linh vẫn tham gia dự thi Vietnam Idol. 2 năm sau, bà mẹ một con này vẫn đến với chương trình với lòng say mê chân thành và khát khao trở thành “Idol”. Điều đó cho thấy rằng, cuộc thi Vietnam Idol không dành riêng cho bất kỳ ai, và bất kỳ ai cũng có quyền mơ ước và phấn đấu hết mình vì mơ ước đó.
“Lũ” về nơi thành phố
Bắt đầu từ ngày 21/7, điểm dừng chân cuối cùng của chương trình là thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến “cơn lũ” thực sự khi hàng ngàn thí sinh tụ hội về đây để bắt đầu giấc mơ Idol của mình. Mặc dù BTC chỉ yêu cầu tập trung vào 8h sáng, nhưng trước tòa nhà Crescent Plaza và khu vực hồ bán nguyệt, từ 5h30 đã xuất hiện rẩt nhiều thí sinh đến nơi này. Các bạn cho biết do ở xa đến nên khi vừa tới Sài Gòn là bắt thẳng xe đến đây luôn. Cũng có bạn lại thấy bồn chồn không ngủ được nên cứ đến sớm để… xếp hàng sẵn .
Điều ấn tượng nhất ở điểm thi cuối cùng này không chỉ là số lượng thí sinh đăng ký kỷ lục mà còn là sự đa dạng đầy phong cách của các thí sinh về cả giọng hát lẫn ngoại hình. Đây cũng là điểm thi được các thành viên BGK nhận định là có sự thể hiện vượt mức nhất so với các điểm thi khác khi các thí sinh luôn tỏ ra đầy tự tin và sáng tạo trong các phần trình diễn. Là nơi tìm ra cả 2 Idol của 2 mùa trước, Hồ Chí Minh tiếp tục hứa hẹn sẽ là điểm “đãi vàng” cho mùa Idol thứ 3 với lượng thí sinh đầy ấn tượng. Điểm dừng chân cuối cùng của vòng thi thử giọng sẽ là điểm bắt đầu cho những vòng thi đầy cam go hơn ở phía trước: vòng Theatre (vòng loại).
PV
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.