Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Hai, 10/11/08 15:00 GMT+7

Hồng Ngọc không còn xốc nổi và háo thắng

Với gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc rạng ngời, nữ ca sĩ "Mắt nai cha cha cha" tâm sự: Từ khi có gia đình, Ngọc thích sự dịu dàng, nữ tính lắm...

Hồng Ngọc không còn xốc nổi và háo thắng

Về Việt Nam thăm nhà chưa đầy một tháng, mục đích của Hồng Ngọc là dành toàn bộ thời gian để thu âm album mới và biểu diễn tại vài địa điểm, chương trình để khán giả… không quên mình. Ngọc tham gia hát trong các đêm nhạc Dạ tiệc trắng, Thay lời muốn nói, Album Vàng cùng hai đêm ở phòng trà Không Tên, MTV.

Nhưng có lẽ điều làm Hồng Ngọc vui nhất là tham giả vở Chuyện tình Lan và Điệp, được mặc áo dài, hóa trang rất nữ tính. Hồng Ngọc bảo: “Từ khi có gia đình, Ngọc thích sự dịu dàng, nữ tính lắm”. Nếu ai đã từng biết cô ca sĩ Mắt nai sôi động với phong cách hip-hop vài năm trước sẽ bất ngờ với một Hồng Ngọc hiện tại.

- Sau gần một tháng thăm nhà, cảm giác của Ngọc thế nào?

- Nói thật lòng, chuyến về lần này Ngọc cảm thấy mình thay đổi nhiều lắm. Ngọc không còn thích đi ăn uống hay la cà với đồng nghiệp sau đêm diễn như trước. Bạn bè cũng không còn như xưa, ai cũng bận rộn vì công việc. Đôi lúc, Ngọc thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Đi ăn hay làm gì cũng muốn về nhà sớm chơi với con trai. Nhiều người gặp cũng nói Ngọc thay đổi nhiều. Nhưng cuộc sống phải khác xưa chứ! Ngọc hài lòng với sự thay đổi của mình.

- Lần trở về này, Ngọc xuất hiện khá nhiều trong các chương trình. Ngọc có thể bật mí cảm xúc của mình cũng như đôi nét về album mới?

- Về Việt Nam, Ngọc thích nhiều việc, một ngày rảnh rỗi là thấy khó chịu lắm! Lâu rồi Ngọc mới gặp khán giả trong nước. Một cảm nhận rất vui khi khán giả vẫn chưa quên và còn ủng hộ mình. Ngọc về Việt Nam lần này để thu album nhạc xưa.

Hồng Ngọc không còn xốc nổi và háo thắng
Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng thể hiện những ca khúc nhạc xưa.

- Ngọc cũng sợ khán giả quên mình?

- Dù sống ở nước ngoài, mỗi năm Ngọc phải về nước mấy lần để biểu diễn. Ngọc xác định khán giả trong nước là đối tượng chính của mình. Sắp tới, Ngọc sẽ ra băng đĩa thường xuyên để hình ảnh của mình vẫn xuất hiện trước khán giả.

- Thành công ở thể loại nhạc trẻ, đây có phải là sự chuyển hướng của Ngọc?

- Thật ra, Ngọc từng hát nhạc xưa trước khi hát nhạc trẻ. Nhạc xưa đã nuôi sống Ngọc từ những ngày đầu mới vào nghề. Nhiều khán giả thích Ngọc hát dòng nhạc này lắm. Đây chỉ là khoảnh khắc lắng đọng lại thôi, còn hiện tại Ngọc vẫn hát nhạc trẻ.

- Lập gia đình rồi định cư ở nước ngoài, có làm Ngọc không quyết liệt với nghề?

- Mình vẫn còn quyết liệt nhưng không xốc nổi và háo thắng như trước. Nghề hát là kế sinh nhai của mình nên phải quyết liệt chứ. Nhưng Ngọc tâm nguyện phải cố gắng chạy đường dài. Những gì Ngọc làm hiện nay để khi đến năm 40 hay 50 tuổi vẫn còn đi hát, vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả. Đến khi nào không còn nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu, Ngọc sẽ quay lại hát nhạc trữ tình.

Hồng Ngọc không còn xốc nổi và háo thắng

"Mình vẫn còn quyết liệt nhưng không xốc nổi và háo thắng như trước"

- Theo Ngọc, có phải lập gia đình, định cư ở nước ngoài đang là xu hướng của giới văn nghệ sĩ? Cuộc sống của Ngọc ở Mỹ thế nào?

- Bản thân Ngọc không nghĩ như vậy. Tất cả mọi việc đến với Ngọc do duyên số thôi. Bản thân Ngọc có bao giờ nghĩ mình sống ở Mỹ và lấy chồng Việt kiều đâu. Thật ra, sống ở Mỹ đâu sướng bằng ở Việt Nam. Chuyện gì cũng phải tự làm. Ngọc chỉ đi diễn ba ngày cuối tuần, thời gian còn lại ở nhà nấu ăn, chăm sóc con. Liên quan đến chuyện này là Ngọc cố tình không tập lái xe ô tô để nếu có đi đâu sẽ nhờ ông xã chở đi giùm. Ngọc biết tính mình, nếu biết lái, khi buồn có thể lấy xe chạy lòng vòng đi chơi. Nói chung, cuộc sống của Ngọc ở Mỹ khá khép kín.

-  Người có tính cách sôi động, nổi loạn như Ngọc mà lại chọn cuộc sống khép kín?

- Nghề này dễ dẫn đến nhiều chuyện để ghét nhau lắm. Ngọc muốn sống khép kín để không đụng chạm nhiều. Nhiều lúc đi lưu diễn ở các tiểu bang khác, Ngọc chỉ lủi thủi một mình cũng thấy tủi thân lắm. Đi hát xong, Ngọc muốn nhanh chóng về nhà thôi.

Hồng Ngọc không còn xốc nổi và háo thắng
Muốn sống khép kín để không đụng chạm nhiều.

- Được biết, nhiều bạn bè trong giới “ghen tỵ” với hạnh phúc của gia đình Ngọc. Ngọc có ý định sinh thêm em bé?

- Các bạn đồng trang lứa như Thu Minh, Đoan Trang gặp Ngọc cứ nói: “Bây giờ như bà là hạnh phúc nhất rồi!”. Hai cô bạn này xem ảnh con Ngọc rồi nói muốn lấy chồng để sinh con quá. Đoan Trang còn lấy một tấm ảnh con trai Ngọc để bỏ vào ví lấy hên nữa. Một đứa đúng là hơi ít. Phải hai hay ba đứa con thì mới vui cửa vui nhà. Có thể năm sau, Ngọc sẽ sinh thêm em bé nữa. Hiện giờ sức khỏe của Ngọc không tốt nên bác sĩ khuyên nên hoãn kế hoạch lại.

- Hạnh phúc hiện nay có phải là sự đền bù xứng đáng cho những sóng gió mà trước đây Ngọc đã từng trải qua?

- Từ nhỏ, Ngọc đã từng sống cực khổ nên biết tự mình đứng lên sau những lần vấp ngã. Những chuyện không vui trước đây trong hôn nhân, Ngọc không muốn nói đến nữa. Tất cả đã là quá khứ. Chưa bao giờ, Ngọc hài lòng như hiện tại. Ngọc chỉ biết sống sao để ơn trên, tổ nghiệp không lấy lại những gì đang có.

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Bảng xếp hạng Zing

Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing

Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.