Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Sáu, 10/04/09 14:15 GMT+7

Khổ luyện để làm ca sĩ

Xem ''Nốt nhạc ngôi sao'' để chứng kiến những nụ cười chiến thắng và những giọt nước mắt xót xa của các bạn trẻ khi phải chia tay sân chơi đầy thử thách này.

Khổ luyện để làm ca sĩ

Giới trẻ có thêm một sân chơi mới Nốt nhạc ngôi sao

Nốt nhạc ngôi sao là một cuộc tranh tài đầy gay go, thử thách và quyết liệt nhưng cũng không kém phần sinh động đầy hào hứng. Trong mỗi cuộc thi các bạn phải chứng tỏ được năng lực vượt trội của mình với các đối thủ khác, nếu không bạn sẽ là người bị loại sớm và phải “khăn gói ra đi”!

Chương trình gồm có 52 show, được chia làm 3 vòng trong năm. Vòng khiêu vũ có 18 chương trình do biên đạo múa Tấn Lộc đảm trách. Các vũ công “nghiệp dư” này sẽ được học và tranh tài cùng nhau trong các thể loại của Broadway jazz, múa ballet, hiphop, kịch câm, múa đương đại…

Khổ luyện để làm ca sĩ

Các thí sinh say mê tập luyện

Vòng ca hát có 18 chương trình. Ngoài nhạc sĩ Huy Tuấn là người đảm trách phần này thì các ca sĩ nổi tiếng như: Hồng Nhung, Mỹ Lệ, Thu Minh cũng hỗ trợ, hướng dẫn các bạn luyện thanh.

Đặc biệt vòng diễn xuất với sự chỉ đạo của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hứa hẹn sẽ rất sinh động và là cơ hội cho các thí sinh tham gia vào bộ phim ca nhạc của anh. Sau hai thành công lớn của Nụ hôn thần chết, sau đó là Giải cứu thần chết, Dũng “khùng” lại có dự án làm tiếp một bộ phim mang hơi hướng của High school musical. Với sự hoành tráng của Nốt nhạc ngôi sao, đạo diễn hy vọng sẽ tìm được những thí sinh tài năng để ứng cử vào các vai diễn nặng ký, bởi theo tiết lộ của anh, trong bộ phim mới chất “nhạc kịch” sẽ thật sự quy mô và hoành tráng hơn nữa.

Khổ luyện để làm ca sĩ
Khổ luyện để làm ca sĩ

Chương trình có sự tương tác giữa thí sinh và khán giả. Người xem sẽ cùng khóc, cùng cười với họ khi chứng kiến sự khổ luyện, niềm hăng say, những nụ cười chiến thắng và cả những giọt nước mắt… xót xa. Thầy Nguyễn Thành Danh, phụ trách chung nói vui: “Đây là nơi các bạn “xử bắn” nhau rất khốc liệt để dành lấy tấm vé an toàn cho chính mình, nếu không sẽ bị người khác loại ngay. Cuộc thi không chỉ đòi hỏi tài năng, mà cả sự đam mê, khổ luyện. Nhiều bạn tập suốt đêm vì lo sợ mình rớt. Trải qua những vui, buồn cùng tập luyện với các em, tôi thấy các bạn trẻ ngày nay rất tự tin và thật sự có tài. Hy vọng họ sẽ luôn phấn đấu hết mình để giành thắng lợi”.

Trong 400 thí sinh tham dự cuộc thi, qua 3 vòng ban tổ chức sẽ chọn ra 4 ngôi sao thật tài năng. Phần thưởng của cuộc thi chưa được tiết lộ con số chính thức nhưng chắc chắn sẽ có một show diễn và một album chung cho các bạn đoạt giải. Cũng theo lời ban tổ chức, các thí sinh thắng cuộc sau này sẽ được công ty hỗ trợ tối đa và toàn diện, chứ không bị bỏ rơi rớt như các cuộc thi khác.

Khổ luyện để làm ca sĩ
Khổ luyện để làm ca sĩ

Ban giám khảo ngoài đạo diễn Lê Hoàng, Đoàn MInh Tuấn, Lê Hóa, biên đạo múa Tấn Lộc, diễn viên Thanh Hằng... còn có cả chuyên gia nước ngoài

Nốt nhạc ngôi sao là nơi giúp các bạn thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ hay một nhạc công, một diễn viên nổi tiếng nhưng đồng thời cũng là nơi lấy đi không ít của bạn bao nước mắt! Vì tính cạnh tranh khốc liệt và sự đào thải nhanh chóng nên các thí sinh ngày đêm tập luyện, ép mình vào một khuôn khổ theo kiểu “nhà binh”, thêm nữa thời gian sống, học tập cùng nhau đã dần gắn kết những người bạn lại với nhau. Chia tay là điều tất yếu, nhưng phải chứng kiến người bạn cùng chung chí hướng của mình “ngậm ngùi” ra về thì người ở lại không tránh khỏi sự nuối tiếc.

Khổ luyện để làm ca sĩ

Đạo diễn Nguyễn Tranh đang chỉ đạo cho các thí sinh

Khổ luyện để làm ca sĩ

Chờ đợi casting và... ăn trưa tại trường quay

Khổ luyện để làm ca sĩ
Khổ luyện để làm ca sĩ
Khổ luyện để làm ca sĩ
Khổ luyện để làm ca sĩ
Khổ luyện để làm ca sĩ
Khổ luyện để làm ca sĩ

Tất cả cùng vui!

Kim Chi – Lữ

Theo Bưu điện Việt Nam

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Uyên Linh bị đánh ghen

Uyên Linh bình thản sau scandal 'cái tát'

Trước những phản ứng gay gắt của người hâm mộ về vụ "4 cái tát" vì bị đánh ghen, giọng ca Vietnam Idol cho rằng "cái gì rồi cũng sẽ qua".