>>Lê Hiếu cô đơn trên bãi biển
Không quan tâm ai gọi mình là "Hoàng tử vũ trường"
- Cách đây 6 năm, Hiếu 19 tuổi, tay trắng, một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Bây giờ, cái tên Lê Hiếu đã chẳng còn xa lạ với khán giả yêu nhạc, một Lê Hiếu thành công và nổi tiếng. Nhìn lại, anh thấy mình được gì và mất gì?
- Tôi được nhiều lắm chứ! Được nhiều người biết đến, nhận được nhiều sự quan tâm. Trong công việc, tôi có thể thực hiện điều mình muốn một cách dễ dàng hơn.
Hồi trước, để theo đuổi đam mê nghệ thuật, tôi đã phải bán đi chiếc đàn piano vốn rất gần gũi, thân thuộc với mình và một số đồ vật để đầu tư làm album đầu tiên. Sau này, khi đã khá hơn về kinh tế, tôi có thể chủ động tìm mua những ca khúc mà mình cảm thấy phù hợp, để sẵn đấy và khi nào mình cần là có thể sử dụng ngay, vừa đỡ mất thời gian mà lại có thể tìm được nhiều bài hay hơn. Đấy là ví dụ dễ hiểu nhất cho những cái được.
Còn những cái mất thì không phải ai cũng hiểu và thông cảm được. Nhưng dẫu sao đó cũng là do tính chất công việc là làm nghệ thuật mà thôi.
![]() |
- Được nhiều người quan tâm và yêu mến nhưng khi khuất sau ánh đèn sân khấu anh có khi nào cảm thấy cô đơn?
- Khi ở trên sân khấu được mọi người tung hô, tán thưởng, được sống hết mình cùng âm nhạc, cùng khán giả đó là niềm hạnh phúc nhưng khi rời ánh đèn sân khấu, người nghệ sỹ luôn có cảm giác hụt hẫng. Trừ khi họ có một chỗ dựa tinh thần vững chắc như gia đình chẳng hạn. Tôi cũng là người nghệ sỹ và khi ở trong Nam tôi chẳng có chỗ dựa nào bên cạnh nên tất nhiên tôi cũng có cảm giác cô đơn, hụt hẫng ấy khi trở về một mình. Những lúc như thế tôi lại tự động viên mình rằng được sống trong lòng khán giả đã là một niềm vui to lớn lắm rồi.
Hoặc thỉnh thoảng, tôi và các anh em nghệ sỹ đi ăn uống với nhau để trò chuyện, chia sẻ về công việc, cuộc sống, điều đó cũng giúp tôi lấy lại sự cân bằng tương đối.
- Anh ít khi xuất hiện trên báo với những phát ngôn gây shock hay những scandal rắc rối nhưng trong dư luận lại nhiều điều tiếng không hay về anh. Như việc mọi người gọi là “Hoàng tử vũ trường” thay vì “Hoàng tử tình ca” chẳng hạn. Anh nghĩ sao?
- Tất cả những danh hiệu đấy đều do người ngoài đặt ra. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của một số cá nhân hoặc một số người nào đó. Tôi chẳng bận tâm đến những chuyện đó. Những người yêu mến tôi thì họ dành cho tôi những điều tốt đẹp, còn những người mà cuộc sống của tôi với họ không phù hợp thì có thể họ nghĩ khác về tôi, đó cũng là điều dễ hiểu.
Công việc của tôi là đem lời ca tiếng hát đến cho khán giả, sống và chia sẻ cùng họ qua những ca khúc chứ không phải đón nhận những gì người ta khoác lên cái tên của mình.
![]() |
- Công việc của anh đã khi nào gặp bế tắc chưa và anh giải quyết vấn đề như thế nào?
- Có chứ. Đã có lúc 8 tháng trời tôi không biết phải làm gì, phải bắt đầu như thế nào, ca khúc hay và phù hợp thì không tìm được. Nhưng đùng một cái, đến tháng thứ 9 tôi lại gặp được những ca khúc ăn ý vậy là lại có động lực để làm việc. Thực sự những khoảng thời gian như thế không nhiều nhưng đủ để cho một người nghệ sỹ cảm thấy hoang mang.
- Ngoài Music Faces Tour vừa qua, gần đây thấy Lê Hiếu khá im ắng trong các dự án âm nhạc…
- Thực ra album chung của tôi với ca sỹ Phương Vy đã hoàn tất, chỉ đang đợi thời điểm tung ra thôi. Nhiều khả năng nó sẽ được ra mắt vào tháng này. Sau đó, vào khoảng tháng 11, 12 năm nay tôi cũng sẽ cho ra album riêng của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi với Phương Vy ra mắt album song ca. Điều tôi thấy được ở Phương Vy là một giọng hát nữ tính, giàu cảm xúc và tôi cảm nhận được rằng khi chúng tôi kết hợp với nhau sẽ mang đến cho khán giả cái gì đó mới mẻ.
Trong album này, tôi và Vy sẽ thể hiện những ca khúc theo dòng nhạc tiền chiến, được hòa âm bởi ban nhạc sống. Vì là nhạc xưa nên tôi không cho rằng nó sẽ có ca khúc hit nhưng tôi tin đây sẽ là album mà có thể nghe đi nghe lại, nghe hoài, nghe hoài được và khán giả có thể đón nhận theo một cách khác, theo một chiều sâu riêng.
![]() |
| Lê Hiếu và Á hậu Thiên Lý |
- Vậy còn về album riêng của anh?
- Tôi vẫn sẽ đi theo dòng nhạc trữ tình đã gắn liền với cái tên Lê Hiếu. Mặc dù một số người hỏi tôi rằng sự thay đổi gần đây của tôi đang được đón nhận rất nhiều mà tại sao tôi không tiếp tục, nhưng nếu để ý kỹ thì trong album Babe! Let me go! trước đây tôi chỉ hát có 3 ca khúc nhạc tiết tấu thôi. Nhưng có lẽ do cách sắp xếp ca khúc trong album, chúng được đưa vào những vị trí trọng tâm nên nhiều người có cảm nhận khác chăng? Trên thực tế, những bài hit trong album đó vẫn là những ca khúc ballad trữ tình.
Trong album này, những ca khúc được thể hiện không chỉ mang âm hưởng của dòng nhạc trữ tình mà nội dung trong mỗi ca khúc cũng sâu sắc hơn và tôi sẽ sử dụng nhiều đoạn cao trào hơn mà ở các album khác khán giả ít thấy được.
Xin được giữ riêng những "góc khuất"
- Những ca khúc anh thể hiện thường là những ca khúc buồn, có phải chúng được xuất phát từ những điều nhạy cảm trong chuyện tình cảm, cuộc sống, tâm hồn anh?
- Tôi thấy ít ai dùng từ “nhạy cảm” để hỏi tôi những câu hỏi tương tự thế này nhưng lại đúng như bạn nói đấy! Ở ngoài đời, mọi người có thể thấy tôi là một Lê Hiếu khác, có phần năng động và hơi... ngổ ngáo nhưng thực ra những gì mọi người nhìn thấy ở tôi đâu phải đã là hoàn toàn về tôi. Trong tôi cũng có nhiều góc khuất mà tôi chỉ có thể trải lòng qua những bài hát. Chuyện tình cảm cũng là một trong những nguyên nhân không tránh được. Còn những góc khuất ấy là gì, vì sao thì xin cho tôi giữ cho riêng mình.
- Đã có lần anh chia sẻ với báo chí rằng anh đã chán yêu những cô gái chân dài và mong muốn tìm được một người bình thường có thể chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống, vậy anh đã tìm được chưa?
- Tôi chưa bao giờ phát ngôn điều gì về chuyện tình cảm của mình cũng như việc tôi thích ai, yêu ai cả, tự báo chí viết lên đấy chứ. Với tôi, tình yêu là một điều thiêng liêng và nó được thử thách qua thời gian, qua cách đối xử với nhau chứ không phải vì cô này xinh, cô này chân dài… mà tôi yêu. Họ không khiến tôi rung động thì làm sao có tình yêu.
Hiện tại, cuộc sống và công việc của tôi đã quá nhiều phức tạp, bận rộn rồi nên nếu có bạn gái đi nữa thì tôi cũng không có thời gian để chia sẻ với họ, để ở bên họ, đi chơi với nhau như những đôi tình nhân khác. Thế nên, bây giờ tôi vẫn chỉ biết yêu mỗi khán giả của mình thôi! (cười).
- Sáu năm, không phải nhiều nhưng cũng không ít, cũng đã được nếm trải đủ vị mà cuộc sống của làng giải trí mang đến, anh đã nghĩ đến việc thực hiện một liveshow của riêng mình?
- Thực ra công ty đã có kế hoạch cho cả những năm sau rồi nên tôi hy vọng tôi sẽ sớm có cơ hội thực hiện liveshow của mình. Sau album phát hành vào cuối năm nay, ngoài những kế hoạch cụ thể đã được vạch ra của công ty tôi cũng có một số công việc của riêng mình. Lê Hiếu thời gian tới sẽ có những thay đổi mới và có nhiều tin vui nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ được.
Theo VTC
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.