>>Cuộc trò chuyện cuối cùng với Huỳnh Phúc Điền
>>Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời
>>Nghệ sĩ tiếc thương Huỳnh Phúc Điền
>>Huỳnh Phúc Điền lên kịch bản cho đám tang của mình
![]() |
(Từ trái sang) Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ Mỹ Tâm |
Những người bạn thân của Huỳnh Phúc Điền như nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cô em gái nhỏ Mỹ Tâm đều lưu diễn ở Mỹ. Họ đang có ý định xếp lịch để về kịp dự đám tang của anh. Đạo diễn Nguyễn Tranh và Đinh Anh Dũng dự định sẽ kéo dài lễ viếng của Huỳnh Phúc Điền để bạn bè anh ở xa kịp về với bạn mình lần cuối.
Quay phim Nguyễn Tranh: Tôi cứ nghĩ Điền vẫn còn quanh đây
Tối qua, lúc nửa đêm thì Điền kêu mệt nên đã đòi về nhà. Người nhà của Điền gọi ngay điện thoại cho tôi, tôi và đạo diễn Đinh Anh Dũng vội chạy qua thì anh ra đi 3 phút trước đó. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm với nhau, quen biết và thân nhau từ năm 1996 và thực sự lúc này tôi không chấp nhận được thực tại là Điền đã ra đi. Tôi có cảm giác bạn tôi nằm đó, chỉ đang ngủ mà thôi.
Phương Thanh: Rất sốc khi biết tin anh Điền qua đời
Hôm sinh nhật anh Điền, tôi đang diễn ở Phan Thiết không về được gọi điện chúc mừng và còn nhắn tin cho anh: "Anh chóng khỏi bệnh để còn làm live show mừng tuổi 40 cho em". Tối nay từ Phan Thiết về, Phương Thanh sẽ đến nhà đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ngay khi đến Sài Gòn.
Tuấn Hưng: Không cầm được nước mắt
Hưng không thể ngờ Huỳnh Phúc Điền lại ra đi sớm như vậy. Cách đây 2 tuần Hưng vào thăm đạo diễn mà không cầm được nước mắt. Kỷ niệm mà Hưng nhớ nhất là lần làm video clip Vẫn nhớ mà anh Điền đạo diễn, Hưng bị gãy chân và anh Điền chính là người lo lắng cho mình nhất. Anh ra đi là một tổn thất lớn cho làng showbiz Việt.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Không ngờ câu nói lại vận vào bạn mình như vậy
Là người bạn thân thiết của Huỳnh Phúc Điền từ 2 năm nay, tôi học được rất nhiều từ anh, đáng quý nhất ở Huỳnh Phúc Điền là sự tự tin, bền bỉ và luôn có những ý tưởng táo báo khiến mọi người thán phục. Anh cũng là người không chịu đầu hàng bệnh tật. Khi biết tin bị ung thư và hầu hết mọi người đều khuyên anh không nên sang Singapore chữa bệnh vì có thể không mang lại hiệu quả. Nhưng anh vẫn đi và niềm tin đã mang lại 2 năm kéo dài sự sống. Trong 2 năm, Huỳnh Phúc Điền vừa chiến đấu bệnh tật vừa tiếp tục tạo nên nhiều dấu ấn cho làng nhạc Việt.
Khi viết kịch bản Nụ hôn thần chết, tôi đã viết một vai cho Huỳnh Phúc Điền. Đầu bộ phim là lời đề tựa: "Tặng cho những người trước sau gì cũng chết”. Sau đó, do quá bận nên Huỳnh Phúc Điền đã không thể đảm nhận vai diễn và cũng lúc đó tôi biết anh ấy bị ung thư. Dù đã cắt lời đề tựa này không đưa vào phim nhưng cũng không thể ngờ câu nói lại vận vào bạn mình như vậy.
Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn: Anh em tất cả đã sẵn sàng
Từ tối qua, tôi đã nghe điện thoại của Hải Anh (bà xã Phúc Điền). Linh tính cho tôi biết, giờ “linh” của anh ấy đã đến. Lập tức, tôi liên lạc với Đinh Anh Dũng, Phương Thanh, Nguyễn Tranh, Phước Sang… và đồng loạt có mặt cùng lúc. Ai cũng sẵn sàng bắt tay lo cho anh ấy… Khó nói được cảm xúc lúc này, chỉ biết lòng thấy nao nao, cứ nhìn Hải Anh cùng hai con nhỏ là tôi không sao quên được anh Điền. Lúc này, tôi chỉ biết nguyện cầu anh ấy ra đi thanh thản, dưới suối vàng chắc anh ấy cũng yên tâm vì đã có chúng tôi.
Phước Sang: Làng showbiz vắng đi một tài năng lớn
Tôi với Điền là bạn học chung cũng là đồng hương ở Vĩnh Long. Chúng tôi biết nhau từ thuở cơ hàn, rồi cùng sánh bước để thành danh như ngày nay. Anh mất đi để lại nỗi buồn sâu sắc cho anh em nghệ sĩ. Anh ấy còn quá trẻ so với tuổi đời, biết nói gì đây, chỉ biết tập trung lo cho anh ấy đến nơi an nghĩ cuối cùng.
![]() | ![]() |
Diễn viên Quyền Linh | Nhà sản xuất Phước Sang |
Quyền Linh: Hụt hẫng và xin được chia buồn
Nghe tin anh đi, tôi lặng người cùng các bạn tại quán cà phê. Hiện giờ, chuyện của Điền là chuyện của chung trong làng nghệ thuật. Nhớ lại mới hôm nào cùng nhau làm chương trình xuân ở Dinh Thống Nhất, anh ấy còn sung sức lắm, dù đôi lần tôi thấy anh nhăn mặt vì đau. Tôi biết anh đang nén đi cái đau thân xác để tập trung cho cái vui của tinh thần, anh đang cố làm những gì tốt nhất cho cuộc đời. Tôi nghĩ người như anh Điền sẽ không có nhiều trong xã hội này đâu, xin nghiêng mình chào một tài năng của làng âm nhạc.
Lê Quốc Nam: Người cùng cảnh ngộ
Tôi và Điền cùng học chung trường Sân Khấu. Nếu Điền mang trong mình bệnh ung thư quái ác thì tôi cũng “bầm dập” với căn bệnh tim, nên hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau về thể xác anh phải chịu đựng và cả nỗi đau về tinh thần. Cùng ở trong làng giải trí nhưng Huỳnh Phúc Điền sớm nổi tiếng bởi tài năng của mình. Anh ấy luôn bận rộn nên suốt 4 tháng qua chúng tôi không được gặp nhau, nhưng tôi luôn âm thầm theo dõi Điền qua những bài viết về anh. Và hôm nay, nghe tin anh mất, dù đã biết trước nhưng tôi cũng không tránh khỏi buồn thương. Xin gởi lời tiễn biệt đến anh, an nghỉ nơi xa bạn nhé!
Đan Trường: Ước mơ còn dang dở
Trường và anh Điền làm việc chung với nhau rất nhiều trong các chương trình ca nhạc, nhớ nhất là đêm nhạc Hương Xuân ở Rạng Đông. Trong quá trình hợp tác với nhau Trường biết anh là người có tài, năng nổ, cởi mở và rất đỗi hòa đồng. Anh mất đi không biết có ai thay thế vị trí của anh trong làng ca nhạc cũng như tình cảm đong đầy mà mọi người đã gởi cả vào anh. Xin một nén hương tưởng niệm đến anh, người đạo diễn tài hoa nhất mà Trường từng biết. Trường cũng mong, người yêu mến anh hãy nén đau buồn, cố gắng lấp đầy những ước mơ còn đang dang dở của anh.
![]() | ![]() |
Ca sĩ Đan Trường | Diễn viên Hồng Ánh |
Hồng Ánh: Nỗi đau chung của những người yêu mến anh
Nghe tin anh mất qua những người bạn, Hồng Ánh đến nhà anh từ sớm để có thể giúp gì được cho gia đình, cùng đưa tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dù chưa từng làm việc chung với anh lần nào, nhưng Ánh cảm phục tài năng, cũng như đức độ ở con người anh mà thấy đau xót và tiếc nuối. Biết nói gì bây giờ đây, chỉ cầu mong anh được thảnh thơi mà an nghỉ.
Hiếu Hiền: Xin một phút tưởng niệm
Khi nghe tin anh đi, Hiếu Hiền đang làm MC cho chương trình Đại Hội Võ Lâm, mình đã xin ban tổ chức dành một phút tưởng niệm người đạo diễn tài hoa về với đất trời. Tuy chưa có cơ hội để làm việc chung với anh Điền, nhưng đã từ lâu nghe tiếng vang của anh trong làng giải trí nên Hiền rất cảm phục tài năng của anh. Hiện tại Hiếu Hiền đang nén nỗi đau để làm tốt vai trò MC, để tối nay tranh thủ thắp nén hương tiễn biệt gởi đến anh.
ALEC - Lữ Đắc Long
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.