Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Bảy, 25/10/08 20:05 GMT+7

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé

(Zing) – Đó là những buổi chạy chơi ngoài bãi sông Hồng, những lần đi bộ về nhà vì cha quên đón, là chiếc váy mẹ mua cho 6 năm vẫn vừa…

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Thưở đó, nhà Khuê ở tận bên Gia Lâm, phải đi qua cầu Chương Dương mới tới.

Thưở đó, nhà Khuê ở tận bên Gia Lâm, phải đi qua cầu Chương Dương mới tới. Tuổi thơ của cô là những buổi chạy chơi ngoài nắng với bạn bè ở bãi giữa sông Hồng, nhờ đó mà Khuê bơi rất giỏi chứ không cần nhờ đến con ‘chuồn chuồn ớt’ nào cắn rốn cả.

Còn nhớ năm 10 tuổi, mẹ cho Khuê đi học hát ở Cung Văn hoá thiếu nhi còn bố nhận nhiệm vụ đưa con gái đi và toàn quên đón về. Một trong những ngày như thế, Khuê đã phải đi bộ từ lớp học về nhà. Đi qua cầu, mải thò đầu qua song sắt để đón những cơn gió mới mát lạnh, Khuê đã để bay mất chiếc mũ hồng mẹ mua cho nhân dịp đạt học sinh giỏi. Buồn bã đi về nhà, bố đã ở đó với một đôi dép mới tinh màu hồng và bao nhiều bực dọc bỗng đâu tan biến hết…

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Hà Nội của Khuê là cầu Long Biên, là sông Hồng lộng gió, là những bãi ngô dài xanh mướt, là những quán vỉa hè

Khuê đã lớn lên như thế trong tình cảm yêu thương đầm ấm của cha mẹ và sự dìu dắt của người chị gái thân thiết. Đến năm 2003, Ngọc Khuê bỗng chốc trở thành một ‘hiện tượng’ của làng nhạc Việt Nam khi đoạt giải nhì tại Liên hoan tiếng hát truyền hình Sao Mai bằng hai ca khúc độc đáo chẳng giống ai, Bên bờ ao nhà mình và Chuồn chuồn ớt của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Sau hai album đầy cá tính và ấn tượng, Khuê lại tạm dừng để dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình, chăm sóc cho ‘ông xã’ cùng cậu con trai bé nhỏ mới chào đời. Và rồi giờ đây, khi ngọn lửa đam mê dành cho âm nhạc lại bùng lên, cô đã dành bao tâm huyết, sức lực để cho ra đời một album vol. 3 về Hà Nội, rất riêng, và “rất Khuê”, một album có cái tên rất đặc biệt 365.hanoi.nk.

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé

10 ca khúc: chỉ 3 bài quen thuộc – Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội (Nguyễn Cường), Lãng đãng chiều đông Hà Nội (Phú Quang, thơ Tạ Quốc Chương), Hà Nội đêm mùa đông (Hoàng Phúc Thắng); còn lại 7 bài là những ca khúc mới với hầu hết các tác giả còn rất trẻ - Lê Minh Sơn (với Cốm làng VòngÁo trắng em qua), Nguyễn Vĩnh Tiến (với Cảm giác yêuHà Nội), Nguyễn Đức Cường (với Nồng nàn Hà Nội)... Ngọc Khuê đã thể hiện một Hà Nội của thế hệ 7x-8x với rất nhiều suy tư và trăn trở của nhịp sống đương đại bên cạnh những hoài niệm về Hà Nội của năm tháng đã qua.

Sau hết, có lẽ người nghe sẽ có dịp lần đầu tiên khám phá 365 ngày Hà Nội của cô ca sĩ trẻ trung, tài năng và xinh đẹp Ngọc Khuê qua “blog” 365.hanoi.nk với những “entry” đầy cảm xúc. Đó chắc chắn sẽ là những khám phá đầy thú vị và bất ngờ.

Một số hình ảnh của Ngọc Khuê trong buổi họp báo ra mắt album mới 365.hanoi.nk tối 24/10 tại Sum Villa, Hà Nội:

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Hát "Bên bờ ao nhà mình" cùng ban nhạc

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Ngọc Khuê tự đệm piano cho ca khúc
"Người ở người về" của Lê Minh Sơn

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Ngọc Khuê hát Gọi tôi Hà Nội do Trịnh Minh Hiền sáng tác và đệm violon

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Ngọc Khuê và "ông xã"

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Cha luôn là người theo sát bước đường sự nghiệp của Khuê

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé
Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé

Ngọc Khuê kể chuyện thời tấm bé

Hoàng Phương

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Bảng xếp hạng Zing

Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing

Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.