Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Bảy, 18/07/09 5:51 GMT+7

Nhạc sỹ Đức Trí: "Tháng nào cũng có những ngày hoang mang"

Hình ảnh này có vẻ giống Đức Trí: chai bia Sài Gòn xanh. Không cao nhưng vẫn đẹp, âm nhạc như vị bia, không quá đậm nhưng không nhạt, thương hiệu quốc nội nhưng hoàn toàn tự tin với những sản phẩm nhập khẩu.

Nhạc sỹ Đức Trí:

Nhạc sỹ Đức Trí. Ảnh: Thethaovanhoa.

Đức Trí, người đứng đầu của MusicFaces, công ty kinh doanh âm nhạc tập hợp những gương mặt underground, tạo thành những dòng chảy khác nhau, bắt đầu có những dấu ấn (dẫu còn nhỏ nhoi) trong thị trường âm nhạc còn nhiều lai tạp. 5 năm với MusicFaces, có thể Đức Trí chưa thành công trong kinh doanh, nhưng anh đã thành công trong việc đặt một viên gạch tốt trên con đường sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam...

Không ai nắm tay thâu ngày đến tối

- MusicFaces, 5 năm, chưa quá dài, nhưng đủ làm tan vỡ mọi chuyện nếu như nó không đủ sự dính kết. Anh như kẻ mò mẫm dựng nghiệp, có thấy rằng mình đã quá phiêu lưu?

- Đúng là phiêu lưu. Kinh doanh không phải và không bao giờ là một trò chơi. Nhưng kinh doanh âm nhạc ở Việt Nam lại là một trò chơi mạo hiểm. Chúng ta chưa thể lường hết được những biến đổi của thị trường và thị hiếu của khán giả Việt Nam là thứ mơ hồ bậc nhất. Nếu nhìn những gương mặt ngôi sao nổi lềnh bềnh trên mặt báo mà cho rằng đó là những gương mặt thành công thì thật là một sai lầm lớn.

Có những người đi đâu cũng gặp, nghĩa là quen mặt lắm, nhưng đó không phải là những gương mặt hốt bạc. Thị trường nằm ở chỗ khác và tiền nằm trong tay những người khác, đôi khi là lặng lẽ hơn, nhưng chắc chắn và bền bỉ hơn.

- Vậy thì 5 năm qua có điều gì để nói về MusicFaces?

- Có thể nói là chúng tôi đã đi những bước đầu tiên khá tốt. MusicFaces ngày hôm nay, nói thật là kinh doanh chưa có lãi, mặc dù vốn chúng tôi đầu tư vào có thể nói là khá khủng khiếp. Nhưng ít nhất nó đã tạo ra được những gương mặt thực sự. Âm nhạc của chúng tôi bắt đầu đi đúng quỹ đạo mà chúng tôi mong muốn. Tôi nghĩ phải ít nhất 10 năm mới có thể nói đến chuyện kiếm tiền. Làm nghệ thuật thì không thể ăn xổi ở thì. Phải chấp nhận.

- MusicFace đang bước vào giai đoạn lúng túng trong việc phát triển những gương mặt của mình. Có quá nhiều ca sỹ ở quá nhiều dòng khác nhau mà không ai, trừ Hồ Ngọc Hà, vượt hẳn lên?

- Tôi chưa bao giờ dám khẳng định rằng, tôi làm cái gì cũng thành công. Nào ai nắm thâu ngày đến tối? Tôi chỉ có thể nói, tôi đã làm việc rất nghiêm túc, có những suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định, còn việc tạo nên thành công của một ca sỹ đôi khi nằm ngoài mọi trù liệu của chúng ta, nó còn có yếu tố may mắn của chính người ca sỹ đó.

Nhạc sỹ Đức Trí:

Thực ra những ca sỹ của MusicFaces đều định dòng khá rõ, như Hồ Ngọc Hà là R&B, Phạm Anh Khoa là rock, Phương Vy là pop, Lê Hiếu là hình ảnh người đàn ông hát tình ca... Và kinh doanh âm nhạc không phải là làm những gì mình thích, nó như nấu ăn vậy, có những món chúng ta không khoái khẩu nhưng thiên hạ chuộng thì cũng phải biết chế biến thật khéo, thật ngon.

Nếu như tôi chỉ làm những gì tôi thích, đào tạo những ca sỹ như kiểu mà tôi mê, thì thực sự tôi chỉ nghĩ đến mình. Đây là công ty và mỗi ca sỹ hát một dòng thì sẽ tạo ra được sự đa dạng.

- Với Phạm Anh Khoa, anh ta có giải thưởng và nền tảng tốt, nhưng dường như MusicFaces đã bỏ quên. Hai năm qua, Anh Khoa là một cái bóng mờ nhạt?

- Với Khoa, chúng tôi đã có một sự vội vàng, đó là khi anh ấy đoạt giải Sao Mai - Điểm hẹn, chúng tôi vội vã sản xuất và phát hành album đầu tiên. Nó không được thành công lắm và đây là một đĩa nhạc chưa ưng ý. Chính vì thế, để đầu tư album vol 2 cho Khoa, chúng tôi cần thời gian và sự đầu tư thật kỹ, bởi đây là đĩa nhạc có thể nói là quyết định với sự nghiệp ca hát của Khoa, nếu nó được sản xuất tệ thì không còn gì để nói. Có thể nói Khoa sẽ là một ẩn số mà chúng tôi sẽ giữ bí mật.

- Vậy còn Lâm Chấn Huy, một hình ảnh ngược với tất cả các ca sỹ của MusicFaces, hát nhạc não tình và thực sự xuất hiện ở các sân khấu hội chợ nhiều hơn sân khấu lớn, còn ngược cả xu hướng âm nhạc mà anh đề ra cho công ty của mình. Tôi thấy đó là là điều bất thường và đó là sự lúng túng của anh?

- Tôi phải nói ngay là mọi người hay nhìn tôi là ông trùm của MusicFaces, nhưng để tạo được thương hiệu này phải có sự chung tay của nhiều người và tôi như một người điều hành vậy thôi. Tôi không có nhiều quyền năng quyết định mọi chuyện. Lâm Chấn Huy không có tên trong danh sách ca sỹ của MusicFaces, anh ấy nhờ công ty phát hành album mà thôi. Chúng tôi làm dịch vụ mà. Huy có khán giả và dòng nhạc riêng của mình. Sắp tới, những ca sỹ như Lâm Chấn Huy, Liêu Anh Tuấn, chúng tôi sẽ tách ra nhóm NewFaces, những gương mặt mới, để tạo một dòng khác, phù hợp hơn.

- Bây giờ nếu nhìn vào cái gọi là định hướng âm nhạc của MusicFaces thì người ta sẽ thấy một khối tổng hợp, hỗn mang?

- Nãy giờ anh hỏi tất cả những điều này chỉ nhằm buộc tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã sai và tôi đã thất bại. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi này nữa. Tôi đã nói tôi không bao giờ dám nhận mình đã thành công và cái gì cũng giỏi. Phải cho chúng tôi thời gian để tạo ra những sản phẩm rõ nét hơn.

Sự thành công hay ngộ nhận từ Hồ Ngọc Hà

- Bây giờ chúng ta không nói về thất bại nữa, hãy nói về thành công của MusicFaces. Hồ Ngọc Hà là trường hợp đặc biệt. Anh thấy ở cô ấy điều gì mà người khác không có?

- Cô ấy đẹp và có sức mê hoặc bẩm sinh. Nếu ai gặp cô ấy lần đầu, nghe cô ấy nói chuyện, sẽ biết ngay đây là một người đặc biệt và nếu cô ấy không thành công mới là điều đáng ngạc nhiên. Khi tôi gặp cô ấy, tôi biết cô sẽ có một tương lai khác. Hà có khả năng làm việc phi thường và sức chịu đựng kinh khủng. Chúng ta hay nói về sự thành công của một người mẫu đi hát như nói về một hình mẫu giải trí, một thứ bột nêm cho nồi canh. Nhưng Hồ Ngọc Hà xóa tan điều đó rất nhanh và cô ấy là một thứ nguyên liệu quan trọng cho bất cứ nồi canh nào.

Nhạc sỹ Đức Trí:

Thành công của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người ngộ nhận, rằng cứ đẹp, cứ chân dài là có thể đến với nghề ca hát. Không ai biết, Hồ Ngọc Hà trong phòng thu ra sao. Cô ấy luôn là người chủ động đề nghị và lựa chọn những ý tưởng âm nhạc và nói với tôi những mong muốn về ca khúc mới. Cô ấy chưa bao giờ ngồi chờ tôi mang đến một bản nhạc một cách thụ động như nhiều ca sỹ khác. Và cô ấy có thể ngồi lì trong phòng thu, bao giờ ưng ý mới chịu ra về. Hình ảnh đó giống như một người phu rèn luyện, chứ đâu phải một chân dài nhởn nhơ.

- Anh có nghĩ rằng, vào lúc này, khi tour diễn xuyên Việt của MusicFaces như một cuộc "thử lửa" với những gương mặt mới, thì Hồ Ngọc Hà là một "cứu tinh". Dường như chỉ có mỗi cô ấy khiến khán giả muốn bỏ tiền mua vé mà thôi. Và người ta không thấy lý do nào khiến cô ấy phải tiếp tục gắn bó với công ty này cả, ngoài tình cảm. Mà tình cảm thì đã đứt gánh lâu rồi?

- Tôi và Hà yêu nhau trước, tôi tạo dựng hình ảnh ca sỹ của Hà trước rồi chúng tôi mới đầu quân cho MusicFaces. Có thể nói, MusicFaces đã có đôi mắt xanh nhìn ra Hồ Ngọc Hà. Và sự thành công của cô ấy hôm nay, có sự góp sức của ê kíp phía sau trong công ty. Sức hấp dẫn và sự quan trọng của cô ấy với tour xuyên Việt là không thể phủ nhận, dù các ca sỹ của công ty đều có lượng fan riêng của mình. Lẽ ra hợp đồng với công ty của Hà đã kết thúc từ hai năm trước. Nhưng chính Hà là người chủ động ký hợp đồng tiếp. Vì chúng tôi cần nhau.

Ngày tháng còn đó...

- Anh có nhớ bao nhiêu bài hát anh đã viết về tình yêu của Đức Trí - Hồ Ngọc Hà?

- Làm sao nhớ được. Khi yêu thì không cần đắn đo.

- Khi ta viết về tình yêu là viết về máu thịt của mình. Nó khác với những lời ca mô tả và mô phỏng chuyện tình. Giờ nghe lại những bài ca cũ, gặp gỡ nhau trong những dấu vết tình yêu cũ, làm gì để vết thương không đau?

- Chúng tôi đến phòng thu là để làm việc và chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau trong đời riêng. Tôi là người sống cân bằng, không bao giờ vật vã hối tiếc.

- Mọi cuộc chia tay đều có lý do ẩn ở phía sau chỉ người trong cuộc biết, cái sự "không hợp" là ngụy biện đấy thôi. Khi chia tay, Hồ Ngọc Hà nói nhiều, còn anh im lặng. Người ta đồn ác, Hồ Ngọc Hà thấy anh chẳng còn gì để cô ấy lợi dụng, nên dứt tình. Lần đầu tiên và duy nhất, anh có thể nói thật lý do?

- Mọi người thường hay nhìn cuộc đời người khác theo hướng mà họ muốn, đôi khi làm đau đớn. Tôi không bao giờ muốn trả lời điều này đâu. Nhưng sẽ là lần duy nhất. Chúng tôi yêu nhau và ngày tháng đó quá đẹp. Chúng tôi chia tay nhau không phải vì không hợp mà tôi biết những ngày tháng đó đẹp thế thì dừng lại đi thôi. Chúng tôi không thể là vợ chồng của nhau. Hai con người này không thể sống chung với những vụn vặt của đời sống gia đình.

Chúng tôi tham vọng và biết mình muốn gì. Chính điều đó khiến chúng tôi chia tay nhẹ nhàng. Còn nói Hà lợi dụng tôi thì tội cô ấy. Có bao giờ anh nghĩ ngược lại, cô gái ấy phải đẹp như thế nào, phải có cái gì đó thật đặc biệt thì mới có thể làm cho người khác siêu lòng được chứ?

- Anh có nghĩ rằng, mọi sự chia tay nhẹ nhàng có lẽ nhờ phần nhiều ở sự cao thượng của người đàn ông?

- Phải ở cả hai. Sự nhỏ mọn và "đòn thù" của phụ nữ còn đáng sợ hơn những oán hận trong tình yêu của đàn ông.

Nhạc sỹ Đức Trí:

- Vậy anh có đang yêu ai đó sau Hà không?

- Sau Hà thì có. Nhưng bây giờ thì không.

Nhiều khi muốn bỏ đi thật xa

- Anh đã đặt cược cả tiền bạc, danh tiếng vào MusicFaces, mà gần 2000 ngày đi qua, thành công chưa đến mà tuổi xuân thì đã già. Có khi nào anh hoang mang?

- Tháng nào tôi cũng có những ngày hoang mang. Và tôi muốn đi đâu đó thật xa, trốn mọi lo nghĩ. Thực sự mà nói, làm công ty là phải toàn tâm toàn trí, nhưng nó lại không cho mình kinh tế đủ sống. Không có tiền. Vì chưa có lãi mà. Thế nên thi thoảng tôi lại nhận những dự án độc lập, viết nhạc phim, viết cho sân khấu. Để có tiền và giúp mình cân bằng lại.

- Nếu bây giờ tôi cho anh hai phím trên laptop này, undo (trở lại hành động trước) và escape (thoát), anh chọn cái nào?

- Tôi chọn escape. Nếu có đường nào thoát khỏi công việc này là tôi thoát ngay. Tôi đã từng làm mọi công việc của một người làm âm nhạc, nên tôi không quay lại làm những công việc đó nữa. Nếu có công việc nào đó trong âm nhạc hay hơn công việc hiện tại, tôi sẽ làm. Có thể tôi sẽ làm công việc đào tạo.

- Tại sao lại giải thoát chứ không làm lại, để sửa những sai lầm?

- Không sửa được đâu, con người mà. Và tôi không hoài niệm, không nhìn vào quá khứ. Tôi sống cho hôm nay và ngày mai.

- Anh vừa nói viết nhạc cho phim và sân khấu, có thể tiết lộ về những dự án đó?

- Tôi đang viết nhạc cho vở "Tình sử ngàn năm" của anh Thành Lộc. Một dự án hay nhưng đòi hỏi nhiều công sức. Tôi phải đọc cả những thư tịch cũ, nghe nhiều âm nhạc giai đoạn đó để tìm những đường nét có thể kế thừa và bắt tay vào làm. Đây là vở nhạc kịch nên âm nhạc rất quan trọng. Tôi cũng rất lo, lỡ mà không thành công thì tội tôi, tội cả anh Lộc.

- Anh có nghĩ đến chuyện có một gia đình, có những đứa con?

- Có. Gia đình là yếu tố thiêng liêng với tôi. Tôi sống cân bằng và ngay cả trong âm nhạc của tôi chưa bao giờ có sự nổi loạn, phá phách. Và tôi thích sự chắc chắn. Nếu chỉ cưới vợ để có một gia đình thì nó sẽ tan vỡ. Phải xây từng viên gạch cho ngôi nhà đó, bằng tình cảm mỗi ngày. Bây giờ tôi có nhóm bạn độc thân, như Bùi Việt Hà, Tăng Thanh Hà, buồn thì đi chơi với nhau.

Nhạc sỹ Đức Trí:

Tôi thích chụp hình để xả stress, dù chụp rất xấu. Tôi không thích yêu chơi bời, không thích khỏa lấp nỗi buồn bằng cách lợi dụng tình yêu của người khác, đó là sự không công bằng và không quân tử.

- Bây giờ mà một cô đẹp như Tăng Thanh Hà gặp anh và bảo, em cao và em xinh, mặt anh đẹp và đầu anh thông minh, chúng mình kết hợp với nhau để có một thiên tài âm nhạc mang vóc dáng của một thiên thần, anh có dám gật đầu không?

- (Cười lớn) Thật là nhảm nhí!

Theo Hoài Phố

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Bảng xếp hạng Zing

Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing

Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.