Thứ Tư, 04/11/2009 14:00

Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ

(Zing) - ''Người đẹp dao kéo'' đã có những khoảnh khắc rất đáng nhớ với anh chàng nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh trong vai trò người mẫu ảnh cho nhà thiết kế Ngô Nhật Huy.

Chàng là nhạc sĩ với hàng loạt ca khúc ăn khách trên thị trường hiện nay như Vì sao em khóa máy, Chữ hiếu chữ tình, Ván đã đóng thuyền... còn nàng hiện là gương mặt rất quen thuộc với độc giả, hiện đang lấn sân sang con đường ca hát. Họ đã gặp nhau trong một dịp tình cờ do “ông mai” là nhà thiết kế Ngô Nhật Huy giới thiệu.

Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ

Lần đầu gặp nhau nhưng xem ra họ rất ăn ý bên nhau

Nhân buổi đầu sơ giao này, nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ Nhật Huy đã ghi lại những khoảnh khắc họ rất tình tứ bên nhau, theo chủ đề Anh đàn em hát em ca. Ngô Nhật Huy cho biết: “Họ rất ăn ý bên nhau, từ gu ăn mặc đến gu nghe nhạc. Và tất nhiên để chọn phong cách ca hát như thế nào cho hiệu quả, Phi Thanh Vân đã cầu cứu đến “sư phụ” Minh Anh rất nhiều".

Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ
Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ

Phi Thanh Vân trong một videoclip ca nhạc

Dưới đây là bộ ảnh tình tứ của Phi Thanh Vân và nhạc sĩ Minh Anh:

Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ
Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ
Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ
Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ
Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ
Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ

Phạm Lữ

Ảnh: Ngô Nhật Huy

Đánh giá bài viết: Phi Thanh Vân lả lơi bên nhạc sĩ
Quảng cáo

Các tin đã đăng ngày: cmdDate
Đội hình tiêu biểu bóng đá Việt Nam 2009
Đội hình tiêu biểu bóng đá Việt Nam 2009

(Zing) - Có tới 3 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam vừa tham dự SEA Games 25 cùng 2 cầu thủ nhập tịch nằm trong danh sách đội hình tiêu biểu của năm do Zing bình chọn, theo sơ đồ 4-4-2.

100 ca sĩ Việt hát dưới mưa
100 ca sĩ Việt hát dưới mưa

(Zing) - Tối qua 20/1, tại sân vận động Bình Định, hơn 15 ngàn khán giả đã được thưởng thức một chương trình hoành tráng với sự tham dự của ''rừng'' sao trên khắp cả nước.

Ngày xưa hai đứa! - Nhạc khúc teen yêu
Ngày xưa hai đứa!

Những câu hát ấy vô tình vang lên trong không gian vắng lặng càng làm cho tôi nhớ về anh,nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò đầy mơ mộng, trong sáng.