Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Năm, 13/08/09 19:06 GMT+7

Phương Linh bật mí về thời thơ ấu

Linh không đi học mẫu giáo vì bố mẹ làm ở đoàn văn công, suốt ngày phải đi diễn xa và vì cô còn nhỏ quá, đi diễn là bố mẹ phải đem Linh theo...

>>Phương Linh không nghĩ em gái Phương Ly yêu sớm
>>Phương Linh đẹp gợi cảm
>>Phương Linh: ''Tôi không còn thích người đẹp trai''

Những lúc ấy ngồi nhìn mẹ trang điểm trước gương mà Linh cứ táy máy phấn son và mong sau này được giống mẹ. Ngày đầu tiên đi học, Linh nhất định không chịu vào lớp. Cô giáo phải dỗ mãi và cho Linh lên bàn đầu ngồi để tiện… chăm sóc. Còn một bí mật nữa là lúc đó Linh tóc dài nhất lớp, tết hai bên, vì thế có cô bạn cuối lớp tóc ngắn như con trai rất hay ra…bắt nạt Linh.

Phương Linh bật mí về thời thơ ấu

Ca sĩ Phương Linh. Ảnh: Quốc Huy

Cũng chính vì không được học mẫu giáo nên Linh chẳng biết gì. Về nhà kể với bố, bố cưa gỗ làm thành một cái bảng to và một cái bảng bé xinh, bảng to thì bố dùng để dạy tập viết, bảng bé thì để Linh tập nắn nót chữ trên đó. Chữ Linh đẹp như bây giờ là nhờ bố đấy.

Linh nhớ nhất cô Hảo, là cô giáo đầu tiên mà Linh rất yêu quý. Ấn tượng Linh còn nhớ là cô rất xinh và ăn mặc rất thời trang. Ngày ấy, vì cô còn rất trẻ nên Linh và lũ con gái thích mê mẩn, tranh nhau ngắm cô. Cô chưa dạy Linh ngày nào vì cô hoạt động bên đoàn trường nhưng suốt cả cấp 1 cô là người hay qua nhà đón Linh bằng xe đạp rồi chở đến tham gia các lớp văn nghệ và chở cả đến những buổi biểu diễn của bọn con nít ngày đó. Cô là người tích cực truyền cảm hứng âm nhạc cho Linh.

Những giờ ra chơi Linh quậy cực, trò gì của tụi con trai cô cũng có thể tham gia nhiệt tình, chả bù với đám con gái cùng trang lứa toàn nhặt cánh phuợng ép vào vở, rồi ghi lưu bút rất lãng mạn. Trong lớp, nếu tụi con gái ngồi ghi giấy truyền nhau nói chuyện thì Linh lại lấy giấy gấp máy bay ném khắp lớp.

Phương Linh bật mí về thời thơ ấu

Lên cấp 2, Linh không còn ham chơi nữa vì lúc này bố mẹ công tác bận hơn, hay đi xa nhiều hơn nên Linh phải thay bố mẹ chăm sóc em mình là bé Phương Ly. Nào là dạy học cho em, nấu cơm, tắm giặt cho nó… Ngày ấy ra oai nên Linh nghiêm khắc lắm, toàn cốc đầu bé Ly mỗi khi em sai, đến nỗi nó sợ quá, chuẩn bị khóc mà Linh giơ tay lên là nín luôn. Lúc đưa Ly đi tiêm, mẹ cũng phải bắt Linh đi cùng để nó không dám khóc, mè nheo mẹ. Giờ nghĩ lại và hình dung ra những lúc Ly khóc mà nhiều khi Linh cũng ân hận lắm, làm chị cũng khó vô cùng nhỉ! Nhưng giờ Ly cũng vẫn nghe lời Linh nhất nhà.

Phương Linh bật mí về thời thơ ấu

QUANG CHÍ

Theo Bưu điện Việt Nam

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Uyên Linh bị đánh ghen

Uyên Linh bình thản sau scandal 'cái tát'

Trước những phản ứng gay gắt của người hâm mộ về vụ "4 cái tát" vì bị đánh ghen, giọng ca Vietnam Idol cho rằng "cái gì rồi cũng sẽ qua".