>> Quang Dũng: "Tôi yêu tình ca..."
Ngày 08/08/2008, Quang Dũng sẽ tổ chức chương trình liveshow mang tên Quang Dũng 2008 Love Story – Chuyện Tình nhằm kỷ niệm 10 năm ca hát và ngày sinh nhật của Quang Dũng.

- Có phải là gây tò mò mới khán giả không mà đêm nhạc kỷ niệm 10 năm gắn bó với nghề hát của anh lại mang tên "Love story - chuyện tình"?
- Tình yêu dù ở hình thức hay đối tượng nào điều cao đẹp và tuyệt vời. Love story là câu chuyện tình yêu của Dũng với cuộc sống và âm nhạc, và tất cả các bài hát trong chương trình đều là những bản tình ca lãng mạn…
Khác với nhiều liveshow khác, “Love story-Chuyện Tình” chỉ phát hành hạn chế 2000 vé với mức giá cao nhất là một triệu đồng và thấp nhất là 50 ngàn đồng.
- Một đêm nhạc đặc biệt như thế, chắc không chỉ là dịp anh thể hiện tình yêu với âm nhạc mà còn để anh giới thiệu hình ảnh gia đình tràn ngập tình yêu của mình. Anh nghĩ sao về việc đưa hình ảnh gia đình vào liveshow để “thêm hấp dẫn” hơn?
- Dũng nghĩ không nhất thiết cứ phải đưa hình ảnh cả gia đình lên như thế. Có thể là qua lời nói, qua cách thể hiện, qua từng bài hát, Dũng cũng thể hiện được tình cảm đó…
“Love Story - Chuyện Tình" sẽ khác rất nhiều với live trước. Live show này đánh dấu 10 năm Dũng cố gắng, phấn đấu và đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để trụ vững với nghề nghiệp mà mình đã chọn. Trong liveshow có một bài hát mà nhạc sĩ Lê Quang viết riêng cho Dũng đó là bài Một Ngày Tôi Hát. (Hát) "Một ngày tôi hát cho bình minh lên. Một ngày tôi hát cho mây bay về. Một ngày tôi hát cho cuộc đời tôi. Một ngày tôi hát yêu em muôn trùng"... Có lẽ lời bài hát cũng tâm sự với mọi người được nhiều điều.

- Vợ và con Dũng cũng về Việt Nam để tham gia live show?
- Đúng! Nhưng gia đình chính là những người ủng hộ Quang Dũng nhiều nhất. Với bé An Nam, mọi người rất trông chờ được thấy mặt bé, nhất là nhà nội ở Quy Nhơn. Mấy ngày nay ông bà từ Quy Nhơn vào Tp.HCM chơi với cháu nội. Ông bà rất cưng cháu, có lẽ bé hiểu nên nhìn ông bà cười suốt.
- Trong cách nuôi con, vợ chồng Dũng sẽ xử lý thế nào để dung hòa giữa cách nuôi của Mỹ và Việt Nam?
- Dũng đặt tên Việt cho con là An Nam, cũng là cách dạy con biết nguồn gốc và đất nước mình vì cái tên nghe rất... Việt Nam, nhẹ nhàng và bình yên. Thật ra, Dũng bận rộn rất nhiều, người lo lắng cho An Nam nhiều nhất chính là “bà xã” Jenni. Dù Jenni định cư ở Mỹ từ năm lên 2 tuổi nhưng trong nhà vẫn giao tiếp với ba mẹ bằng tiếng Việt, học cách ăn món ăn Việt Nam, và giữ gìn cách sống rất Việt.
- Hạnh phúc nhất của Dũng hiện nay?
- Ngoài ca hát thì hạnh phúc nhất của Dũng chính là gia đình. Mỗi lần ở nhà bên vợ, con cũng thấy được chỗ dựa tinh thần và bến đỗ bình yên. Trừ những ngày cuối tuần phải đi hát, Dũng đã bắt đầu làm quen với công việc thay tã, tắm, dỗ con mỗi khi vợ bận việc học hành. Cảm thấy quen với tiếng khóc của con nên thấy rất thiêng liêng. Mỗi ngày bé lớn là mỗi ngày vợ chồng Dũng lại thêm yêu thương nhau hơn. Jenni không bỏ qua bất cứ một sự thay đổi, phát triển nào của bé. Từ thời gian ngủ 20 tiếng một ngày rồi giảm dần vào các tháng sau đến giai đoạn bé bắt đầu tập lật. Jenni rất chịu khó chụp hình cho bé, với năng suất chụp hình như hiện nay có lẽ khi bé lớn, những hình cũ phải lưu vào kho mất.
- Dũng có bao giờ cảm thấy nhớ hay hối tiếc những chuyện đã qua trong cuộc đời không, nhất là chuyện tình cảm?
- Đối với Dũng thì cuộc đời có những giai đoạn riêng. Chuyện quá khứ thì đã là quá khứ! Hãy để quá khứ ngủ yên và ta nên xem những kỷ niệm đẹp trong quá khứ là hành trang tốt cho tương lai.
- Những kế hoạch trong tương lai?
- Dũng vẫn ca hát và vẫn chọn cuộc sống chính ở Việt Nam. Có lẽ khi bé cứng cáp một chút, Dũng sẽ cho về nước, đủ tuổi đến trường thì trở lại Mỹ. Khi ấy Dũng sẽ đi đi về về. Tính chất công việc của mình không ở mãi một chỗ được. Chuyện đi lại bây giờ cũng dễ dàng, thuận lợi hơn nên không đến nỗi đau đầu lựa chọn. Có lẽ thời gian tới Dũng sẽ nỗ lực cho công việc của mình hơn, phần vì An Nam, phần vì chính bản thân. Dũng xem gia đình chính là động lực để làm tốt hơn công việc, nhất là dạng công việc đặc thù cần hưng phấn sáng tạo như nghề của Dũng.
Lê Quang Thanh Tâm
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.