Được hát, được đứng trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả yêu nhạc là một điều mà hầu như tất cả các ca sĩ đều mơ ước. Nhưng ít ai biết rằng cùng với những niềm đam mê, sự hạnh phúc ấy, rất nhiều người nghệ sĩ đã gặp phải không ít những chuyện cười ra... nước mắt, những "tai nạn" nghề nghiệp, những tình huống bất khả kháng và cả những "trò đùa" của khán giả mà nhiều khi người có óc hài hước nhất cũng không bao giờ nghĩ tới trong những lần lưu diễn.
Ca sĩ Quách Thành Danh: Cái tát được xin trước
![]() |
Khán giả biết đến Quách Thành Danh có lẽ nhiều nhất chính là bài Tôi là tôi. Và cũng vì vậy mà những ngày đầu đi hát tại các tỉnh miền Tây, Danh được khán giả yêu cầu hát đi hát lại bài hát đó. Có lẽ đêm hôm đấy Danh phải hát đến 3,4 lầnTôi là tôi trong một lúc. Một lần khác Danh được "đích thân" một cháu bé khoảng chừng 4 tuổi (đang thay 4 cái răng cửa) đã yêu cầu "Chú Danh chú Danh, chú hát hát lại bài Cui là cui đi". Khán giả phải phì cười vì cháu bé. Chắc tại không có 4 chiếc răng cửa nên Tôi là tôi đã thành Cui là cui.
Chuyện này kể ra thì không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đó là lần Danh đi lưu diễn tại miền Trung. Khán giả ở đây cũng rất yêu mến ca sĩ. Biểu diễn xong một bài, Danh nhận được rất nhiều hoa và nụ hôn của khán giả nữ lẫn khán giả... nam. Những thật bất ngờ có một cô bé lên đứng sát gần Danh và nói rất nhỏ nhẹ "Anh ơi em thích anh quá! Cho em tát anh một cái vào má nhé!". Vừa dứt lời một tiếng bốp được giáng thẳng vào má khiến Danh tối tăm mặt mày vì quá bất ngờ.
Nhóm Huyền thoại... ngủ bờ biển
![]() |
Có lẽ đây là kỷ niệm mà nhóm Huyền thoại cũng như nhiều ca sĩ khác nhớ mãi không thể quên. Đó là chương trình biểu diễn từ thiện ở một đảo nhỏ của huyện Cần Giờ (TPHCM). Để ra được tới đảo, phải mất một giờ đi tầu lớn. Mọi người rất vui vì lần đầu tiên đi diễn bằng tầu biển và đến nơi xa xôi để diễn cho bà con xem. Khán giả rất nhiệt tình và ca sĩ cũng vậy, hát say mê và rất bốc lửa.
Xong chương trình mọi người thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về. Thế nhưng khi ra đến bến tầu thì mọi người mới tá hoả. Thuỷ triều rút xuống nên con tầu phải ở rất xa bờ, không thể cập bến được. Đành phải đợi thuỷ triều lên vậy! Nhưng khi hỏi phải 6 giờ sáng thủy triều mới lên mà lúc đó mới 12 giờ đêm thì ai nấy đều choáng váng. Và "choáng" hơn nữa là trên đảo không hề có một nhà trọ nào nói chi đến khách sạn.
Dân ở đó thì quá nghèo, nhà lá chật hẹp nên không thể trú nhờ được. Không còn cách nào khác, cả đêm hôm đó mọi người phải ngồi ngoài bãi biển. Cả đoàn đốt một đống lửa thật to rồi bầy đủ thứ trò để chơi, vận động liên tục vừa cho khỏi buồn ngủ vừa trốn được những chú muỗi đói đi săn mồi. Đói bụng lại bị muỗi tấn công cả đêm hôm đó khiến đến giờ nhắc lại mọi người vẫn cảm thấy sợ.
Ca sĩ Ngọc Anh: "Cháy người" vì muốn... đẹp!
![]() |
Mới cách đây vài tháng, Ngọc Anh đi quay hình cho một chương trình ca nhạc. Vì đạo diễn muốn gương mặt Ngọc Anh được đẹp hơn, da láng mịn hơn nên đã dùng đèn công suất lớn chiếu thẳng vào. Vì mải mê diễn nên lúc đó Ngọc Anh cũng không thấy khó chịu, mãi đến khi ra về, càng đi Ngọc Anh càng thấy mọi thứ trước mặt toàn một màu đen. Hỏi bác sĩ mới biết mình bị bỏng giác mạc.
Cũng vào buổi tối hôm đó, Ngọc Anh phải đi dự đêm trao giải Âm nhạc cống hiến do Báo Thể thao Văn hoá tổ chức tại Nhà hát lớn. Mắt thì hoàn toàn không nhìn thấy gì, cuối cùng ca sĩ Hoàng Hải phải dắt tay dẫn Ngọc Anh vào tận chỗ ngồi. Buổi tối hôm đó Ngọc Anh chỉ nghe là chính. Cả đêm không ngủ được vì hai mắt sưng tấy, nhức và nước mắt giàn dụa. Mắt thì như vậy còn da thì chỗ nào hở là cháy đen. Cô ca sĩ này còn khá nhiều "pha" phải đứng chôn chân tại chỗ trên sân khấu vì gót giầy cứ bám chặt lấy sàn mà không chịu nhả ra.
Ca sĩ Vương Dung: Đang nhảy thì... gãy gót giày
![]() |
9 giờ tối Vương Dung cùng tài xế hấp tấp chạy tới điểm diễn tại Hà Đông. Quần áo, trang điểm chu tất và chỉnh tề, tất cả đều sẵn sàng cho đêm diễn. Vậy mà, chạy tới nơi chả thấy ánh điện, âm thanh, sân khấu cũng như người đâu cả. Gọi mãi Dung mới nhận được câu trả lời của trợ lý bầu tổ chức: "Hôm nay chương trình bị cancel rồi". Thật không thể tả được lúc đó Dung bực như thế nào.
Còn có lần đi diễn ở Nghệ An. Chạy từ Hà Nội vào đến Nghệ An cũng phải mất hơn 8 tiếng đồng hồ. Vì chỉ đi trong ngày nên cả đoàn đi từ 4 giờ sáng, vậy mà họ "nhồi" phải đến gần 20 người trong đó Dung và 3,4 cái trống nữa lên một chiếc xe 12 chỗ. Không thể hình dung nổi mọi người ngồi như thế nào nữa. Mấy anh chị không chịu nổi phải bắt xe khách vào sau.
Đến nơi, kí hợp đồng thì chỉ hát một "sô" nhưng cuối cùng mọi người phải biểu diễn đến hai lần trong ngày hôm đó. Vừa mệt mỏi vừa ức chế khiến trên đường về ai cũng nản.
Tự nhận mình có tính rất lười, không bao giờ chịu thay nhiều guốc dép để biểu diễn mà lúc nào cũng chỉ một đôi duy nhất. Nếu không có lần đó thì bây giờ Dung vẫn chưa bỏ thói quen như vậy. Đang hát rất say mê, nhảy cũng rất ác liệt vậy mà chiếc guốc oái ăm bỗng nhiên gẫy, thế là nguyên một bên kiễng, một bên đứng để nhảy tiếp, và tất nhiên là chỉ dám "đứng ì" một chỗ thôi. Cũng may, lúc đó khán giả không để ý, mãi đến khi Dung đi vào cánh gà mọi người mới cười ồ lên. Thật là ngượng.
Theo Điện Ảnh Kịch Trường
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.