Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Tư, 04/06/08 0:00 GMT+7

Scandal hay còn hơn thế nữa?

(Zing) - Các ca sỹ teen có vẻ mặc nhiên "sống chung với scandal" như một phần tất yếu trong cuộc sống của mình...

Scandal hay còn hơn thế nữa?


Nói không quá, thì chính scandal luôn là con đường lựa chọn tuyệt vời nhất cho những ca sĩ yêu thích ánh đèn hào quang trên sân khẩu, yêu thích những cat-sê cao ngút trời,  chứ không phải là niềm đam mê và công cuộc lao động vì nghệ thuật. Cái thời mà mỗi lần có scandal là ca sĩ vò đầu bứt tóc qua rồi. Đơn giản vì bây giờ muốn làm ca sĩ thì dễ hơn, muốn nổi tiếng cũng dễ hơn, và muốn tạo scandal một cách hoành tráng càng dễ hơn. Họ - những "ca sĩ chuyên nghiệp" lại trẻ hơn, lại tự tin trước đám đông hơn, lại có lý lẽ của riêng mình hơn.

Vì thế, họ mặc nhiên "sống chung với scandal" như một phần tất yếu của cuộc sống mình.

Scandal hay còn hơn thế nữa?

"chỉ cần biết đọc, biết viết, và biết... ký tên" (!?)

“Học tập là con người ngắn nhất đến thành công” đã trở nên xưa lắc xưa lơ trong thời đại công nghệ lăng-xê được lên giáo án nhiều hơn bài vở. Điều đó đã tạo nên một dòng chảy suy nghĩ cho những "cậu bé tí hon" hay "cô bé quàng khăn đỏ" rằng “chẳng cần học gì nhiều, chỉ cần biết đọc, biết viết, và biết... ký tên thế thôi.”

Không thể nói rằng các bé ấy đang nghĩ sai, bởi vì sự thật dòng nhạc teen bây giờ um sùm cái việc ca sĩ T long lanh, lóng lánh, nổi tiếng “rầm rầm” lại… chưa tốt nghiệp phổ thông, hoặc cô ca sĩ H bị đuổi phải chuyển trường.

Điều này dẫn đến một tương lai đáng sợ cho lớp ca sĩ sau này, cũng như nền âm nhạc Việt Nam, khi chính những người trẻ, thành công, bằng cách nào đi chăng nữa, nổi tiếng, được nhiều người biết đến lại là những người tiên phong trong một phương trình chứng minh “micro và cây viết là hai phạm trù riêng biệt, không cần phải tồn tại song song, mà cũng chẳng có lý do nào để cắt nhau”

Hơn ai hết, những con người "thành công" ấy, khi chưa quá muộn, phải hiểu rõ những nhiệm vụ cần thiết của mình lúc này, không chỉ là cho họ, mà còn cho những người yêu mến họ, những cô cậu bé đang teen và… chưa teen yêu thích chất giọng của các chàng hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích nào đấy! Không thì lại buồn bã thanh minh thanh nga khi nghe câu nói "hát không đến nỗi, nhưng học chẳng ra gì" !!!

Hữu xạ tự nhiên hương

 Không thể phủ nhận giá trị của vẻ đẹp ngoại hình khi là người của công chúng, một ngoại hình bắt mắt, ấn tượng, sáng khung hình lẫn sân khấu sẽ là một yếu tố cực kỳ thuận lợi cho người sở hữu nó. Dù tự nhiên hay hữu ý, thì một ca sĩ dễ nhìn sẽ luôn luôn là một điều kiện cần và đủ  khi lựa chọn con đường này.

 Tuy đó là một vấn đề không-cần-bàn-cãi, nhưng khi một lớp ca sĩ chưa bước qua ngưỡng cửa 20, vẫn còn một lứa tuổi "trong sáng" thì lại ngụp lặn trong công cuộc chạy đua chỉnh sửa. Việc họ làm đẹp trước mặt công chúng , trước mặt khán giả, nói trắng ra không cần phải chê trách, nhưng cứ hỏi 10 người bị nghi ngờ, thì chắc chắn cả 10 tuyên bố một câu “tôi đẹp tự nhiên”.

 Với một cái mũi không cao lắm, một gương mặt hơi tròn hay một (vài) điểm trên khuôn mặt không vừa ý, là họ sẵn sàng cắt xén chỉnh trang mà chẳng lo sợ đến hậu quả sau này có thể nặng nề hơn như thế. Rồi không dừng lại ở đó, khi thông tin chỉnh sửa được tung ra từ 1 người được gọi là “hơi thân” của các ca sĩ, để um sùm thời gian, với biết bao cuộc phỏng vấn, biết bao bàn cãi của thế giới thực lẫn ảo, thì những nhân “thành công” ấy nhẹ nhàng và khẽ khàng lôi ra một số “bằng chứng cụ thể”, kể lể một cách tường tận lý do tại sao có thông tin đó, ai là người tung tin ra, và “sự thật” là thế nào.

 Cái đáng lo không phải vẻ bề ngoài đã được “đại tu” như thế nào? Mà là những phương cách để tiếp xúc với khán giả bằng tăm tiếng hay tai tiếng đã được lên kịch bản từ những “đại tu” của chính tâm hồn người làm ca sĩ.

Ca sĩ hay “đạo sĩ”?

 Cách đây vài năm, khi công ước Berne đưa ra cấm hát nhạc ngoại lời Việt mà không có bản quyền, các ca sĩ thời bấy giờ tất bật trong chuyện chọn bài đóng mác “made in Vietnam”, từ đó dẫn ra biết bao nhiêu là câu chuyện chẳng biết nên khóc hay nên cười như việc “bài hát tung ra trước hay sau công ước Berne có hiệu lực” hay chuyện Tú Trung – quản lý Hiền Thục và ca khúc Chuyện tình trong tủ kính.

Thế nhưng bây giờ, chuyện hát ca khúc ngoại lời Việt dần trở nên bình thường hóa, khi ca sĩ T mở hàng với hàng loạt hit của mình toàn là những ca khúc đình đám trên thế giới được cover lại,  theo sau là sự xuất hiện của các ca sỹ teen và con đường đi tương tự như thế. Đó như là một chương trình được cài đặt hàng loạt sau khi đã vận hành tốt ở một nút trạm đầu tiên.

Chuyện cover ca khúc chưa trở thành xưa cũ, thì cover luôn vũ đạo của ca khúc đó như trường hợp Yêu Nhớ - BT và Two of us - Chae Yeon đã tạo nên một cách mới hơn, và biết đâu, đây cũng sẽ là một khuôn tiếp theo mà ca sỹ teen tiếp tục phấn đấu thực hiện.

Gần đây nhất là “vụ án” giữa Em –  Sáng tác: Siro – Gia Đoàn và Đánh mất – Sáng tác: Thiên An. Với cùng một giai điệu hoàn toàn giống nhau, lời bài hát hoàn toàn giống nhau, vậy thì ai mới là chủ nhân thật sự của ca khúc? Đó vẫn là dấu chấm hỏi cần phải trả lời, không phải cho chính những người sở hữu, chủ nhân, mà là sự công bằng trong âm nhạc.

Scandal hay còn hơn thế nữa?

Lời kết

Scandal rồi cũng sẽ qua, dù kết quả ai đúng ai sai, vô lý hay hữu tình thì cũng sẽ là quá khứ, mọi việc đều có “thời gian sử dụng” cả. Cái tồn tại lâu dài đây chính là con người, là nền âm nhạc của một quốc gia, là hình ảnh của một nghệ thuật. Dòng nhạc teen ngày nay đang chiếm lĩnh thị trường, ca sĩ teen đang tạo ra hình ảnh trong sáng của bong bóng, của công chúa, hoàng tử, Kem, Nấm… thì chính họ phải là những con người mang tâm hồn của hình tượng ấy

Nếu lớp ca sĩ trẻ mới chỉ có những hào quang nho nhỏ xung quanh đã tạo ra những sự kiện nổi bật đến như thế, thì âm nhạc Việt Nam sẽ “phát triển” như thế nào. Đó mới là một câu hỏi lớn cho mỗi một ca sĩ, tất cả chỉ là scandal… hay còn hơn thế nữa???

* Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài.

HUY LINH - 4TEEN

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Bảng xếp hạng Zing

Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing

Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.