Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Tư, 01/07/09 15:05 GMT+7

''Showbiz Việt xuống dốc từ khi anh Điền xuống sức''

"Anh là người có quyền lực thâm tình nhất với các ngôi sao, nhất là những người có cá tính bất thường như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm", nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nói về Huỳnh Phúc Điền.

Những
Người dân Cần Thơ không ai nghĩ rằng người đàn ông áo đỏ ngồi ăn cơm tấm
ở lề đường này là đạo diễn của các "siêu sô"!

Lần gặp anh gần đây nhất, tôi không dám chụp hình anh vì “dung nhan” của anh không còn như trước. Trong mắt mọi người, anh là một đạo diễn tài năng, điều này thì không thể nào chối cãi, nhưng có một điều tôi luôn ganh tỵ với anh vì có lần đứng cùng anh, Đàm Vĩnh Hưng buột miệng: “Mày nhỏ hơn 5 tuổi mà tao thấy mày già hơn anh Điền 10 tuổi đó”, Kasim nói thêm: “Thì đạo diễn trẻ với… nhạc sĩ già mà”. Cả đám phá lên cười, nhìn anh cười vô tư, tôi thầm nghĩ: “Đúng là anh Điền trẻ thiệt”.

Vậy mà hôm nay, người “đạo diễn trẻ” ấy đã ra đi, dù biết trước sẽ có ngày này nhưng tất cả anh em nghệ sĩ cũng bàng hoàng tiếc nuối, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến những ngày cuối cùng anh chống chọi với giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Những câu chuyện nhỏ về anh sẽ là những kỉ niệm lớn cho những ai có “cơ duyên” được gặp anh dù chỉ một lần.

Với các “sao”, Huỳnh Phúc Điền còn “hơn cả một người anh”

Với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo, Kasim… thì hai chữ “anh Điền” đã trở thành thân thương đến mức có người quên mất anh là… đạo diễn. Ngày đầu anh nhập viện, các ca sĩ ai cũng buồn như người nhà của mình gặp nạn. Lần đến nhà Đàm Vĩnh Hưng, thấy Hưng cứ luống cuống xếp đồ mà quên trước quên sau, tôi hỏi: “Mày bị sao vậy”, Hưng thét lên “Anh Điền nhập viện rồi kìa”. Nếu ai không biết rõ sự tình chắc hẳn nghĩ rằng “anh Điền” là anh ruột của Đàm Vĩnh Hưng… Không chỉ như thế mà trước đây, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã từng có một dự án làm phim với hầu hết các ca sĩ ngôi sao tham gia, nhưng sau đó thì không thực hiện được, thế là các ca sĩ cùng hứa với nhau là sẽ không nhận lời đóng phim của một đạo diễn nào nữa vì đã hứa phim đầu tiên các ca sĩ sao này đóng phải là phim do anh Huỳnh Phúc Điền làm đạo diễn.

Rõ ràng, Huỳnh Phúc Điền là một người “quyền lực và thâm tình” nhất với các ngôi sao mà nhất là những ngôi sao có cá tính “bất thường” như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm… Nếu một đạo diễn chỉ có tài năng không thôi thì cũng chưa đủ để “khiến” các ngôi sao nghe theo mình răm rắp như anh, chắc hẳn là Huỳnh Phúc Điền phải có một bí quyết nào khác “hơn cả tài năng”. Ngày anh lâm bệnh, hàng loạt chương trình lớn và những dự án của các “sao” lần lượt bị “delay”, tôi có cảm giác như nền showbiz Việt “xuống dốc” từ khi anh Điền xuống sức.

Bên cạnh những câu chuyện về anh với nghề, với ca sĩ thì anh Điền cũng là một người thật lòng với bạn bè và cả những “kẻ gian”… như tôi. Có lần, hỏi anh ca sĩ nào hay, ca sĩ nào dở, anh “chia sẻ” tuốt tuồn tuột, đến khi tôi nói “em hỏi để đăng báo đó nghe”, anh mới bảo: "Nãy giờ anh cứ tưởng nói chuyện với nhạc sĩ, ai ngờ nhà báo… trá hình”. Với báo chí, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền luôn nhận được sự “đồng thuận cao”, anh chỉ “hơi ngập ngừng” khi có báo nào giật tít anh là “vua sân khấu” dù anh biết rằng đó cũng là một “cách gọi thân thương” mà giới showbiz dành để gọi anh. Lần cuối cùng “a lô” anh để hỏi thăm sức khỏe và tiện thể… phỏng vấn anh luôn, dù sức khỏe đã kém nhưng giọng nói anh vẫn đầy “uy lực” như ngày nào, vẫn là những dự định và tâm huyết anh dành cho nền showbiz Việt, nhớ nhất là câu anh nói: “Giới nghệ sĩ mình tình cảm ghê lắm Huy à, anh đổ bệnh mới hiểu được cái tình cái nghĩa của anh em nghệ sĩ với nhau là không giới nào sánh được, không thể nào nói hết được”. Anh Điền không chỉ là người tinh tế, có tài quan sát và… nhớ rất dai. Lần cuối nói chuyện, anh “hỏi thăm gia cảnh” của tôi: “Em với Lê Kiều Như quen nhau lâu rồi sao không cưới đi”, tôi nói: “Tụi em mới yêu mà anh”, anh nói: “Mới cái nỗi gì, từ Bài hát tôi yêu 2005 đến giờ mà, nghệ sĩ bây giờ hiếm cặp nào chịu khó yêu nhau lâu như thế lắm”. Tôi thật bất ngờ vì một người bận rộn như anh lại “chịu khó” nhớ “gia cảnh” em út như vậy, điều đó cũng giải thích phần nào câu hỏi vì sao ai cũng quí anh.

Hôm qua về Cần Thơ, ngồi ăn “cơm tấm lề đường”, chợt nhớ trước đây, trong lúc chờ Mỹ Tâm trang điểm để ra sân khấu trong live show To the Beat, anh kéo nhiếp ảnh gia Hiệp Văn và tôi cùng ra ngồi ăn cơm tấm ở lề đường này, nhìn anh bình dân hết chỗ nói, không ai nghĩ rằng “người đàn ông bưng dĩa cơm tấm bên lề đường” ở Cần Thơ ngày nào chính là người đạo diễn lừng danh, chuyên dựng các “siêu sô”. Hình ảnh đó cũng là những tấm hình đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi “chụp ké” với anh. Anh ra đi - khi vẫn còn là một "đạo diễn trẻ" với 39 tuổi đời, nhiều bạn bè tiếc thương, hụt hẫng, show-biz Việt cũng sẽ khó được lấp đầy vì trong lòng các ca sĩ và những người yêu âm nhạc Viêt Nam thì “khoảng trống Huỳnh Phúc Điền” giờ đã trở nên quá lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Uyên Linh bị đánh ghen

Uyên Linh bình thản sau scandal 'cái tát'

Trước những phản ứng gay gắt của người hâm mộ về vụ "4 cái tát" vì bị đánh ghen, giọng ca Vietnam Idol cho rằng "cái gì rồi cũng sẽ qua".