>>Siu Black và tình yêu với ''chàng phi công''
>>Siu Black trải lòng trước đổ vỡ hôn nhân
Siu Black tiếp tôi vào một buổi chiều khá âm u tại quán cafe riêng mới mở của chị. Tôi được sự đón tiếp cởi mở và niềm nở từ nhân viên cho đến chủ nhân của Siu Black Coffee ngay từ khi mới vào cửa. Trong trang phục khỏe khoắn quần short, áo sơ mi cách điệu, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác chị quyến rũ và nữ tính như thế, điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi thấy chị trên sân khấu. Ngoài đời, Siu Black “mi nhon” và nữ tính hơn nhiều.
![]() |
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ những chuyến đi show vừa rồi của chị. Siu Black kể: “Chị mới diễn show từ thiện ở miền Tây hôm qua. Tháng rồi lưu diễn ở Mỹ khá dài, khán giả bên ấy "sung" quá, còn chị thì được hát đã đời, có show hát tới 18 bài mà vẫn không thấy mệt”. Tôi hỏi chị đi diễn nhiều như vậy, ngoài việc kiếm tiền nhiều chắc có lẽ sẽ giúp một phụ nữ độc thân ít buồn hơn. Chị cười: “Cũng phần nào thôi, cuộc sống mà, không nghĩ chuyện này cũng phải nghĩ chuyện khác. Bây giờ dù đi đâu, tôi cũng phải luôn nghĩ đến việc kinh doanh của mình. Quán mới mở 3 tháng nên chưa gặt hái được gì cả. Những tháng mưa như thế này này, quán vắng là điều tất nhiên nhưng tâm hồn mình cũng thấy có gì đó buồn buồn”.
- Tâm trạng buồn buồn như chị nói chắc là dính dáng tới chuyện… tình cảm?
- Không đâu, tôi không buồn vì tình yêu nữa, không nghĩ nhiều đến nó nữa. Hiện tại, chỉ nghĩ cách làm sao hát cho tốt và giữ được “lửa” trên sân khấu. Trước kia, mỗi lần hát là tôi vô tư lên sân khấu vì cái sự máu lửa nó có sẵn trong người rồi, đó là lúc còn bình yên. Bây giờ thì mang nhiều tâm trạng hơn nhưng tôi nghĩ mình sẽ vẫn “sung” như thế. Có thể có một chút chán nản trong công việc nhưng tôi chưa bao giờ nản hát.
- Chị vừa nói rằng mình không nghĩ nhiều đến tình yêu, có phải đây là tâm trạng của một nguời đã từng mất niềm tin vào tình yêu?
- Tôi đang kinh doanh nên thật sự phần lớn thời gian tôi nghĩ đến việc làm ăn, giống như khi bạn vào một cái guồng thì bạn sẽ bị cuốn theo. Tôi cũng muốn nghĩ đến tình yêu lắm chứ nhưng sao tôi thấy nó xa vời quá. Tình yêu thì lứa tuổi nào cũng có cả, trẻ như tụi em thì mới nghĩ nhiều chứ tôi thì già rồi. Khi trẻ, ai cũng yêu mãnh liệt, hồi xưa còn trẻ, tôi cũng yêu mãnh liệt lắm, “bẻ” không biết bao nhiêu đàn ông rồi đó. Bây giờ độ “sung” trong tình yêu giảm đi nhiều.
![]() |
- Những người đàn ông của chị thế nào?
- Những người đàn ông của tôi đi qua đời tôi như cơn gió thoảng, họ đến và đi như vậy. Gặp gỡ nhau, họ trêu đùa một chút, kiểu “nhớ liên lạc với anh, nhớ tối nay gọi cho anh nhé”, tôi ừ ừ dạ dạ rồi cũng… để đó, quên bẵng đi. Họ không thấy tôi có động thái gì rồi cũng tự mắc cỡ, thấy ngại, rồi cùng trôi vào dĩ vãng luôn.
- Có nghĩa là chị đã mất niềm tin vào đàn ông và tình yêu sau đổ vỡ với người chồng cũ?
- Tôi không bao giờ bi quan hay mất niềm tin như bạn nói, chỉ là đang trong giai đoạn không quan tâm tới tình yêu. Hiện tại, tôi chỉ muốn làm việc và vui chơi như thế nào để bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất. Khái niệm mất niềm tin vào đàn ông thì tôi không có vì từ lâu tôi không sống dựa vào đàn ông, ngay cả khi tôi có chồng thì chồng tôi cũng chẳng lo được gì cho tôi. Tôi lo hết. Từ trước đến giờ, làm cái gì cũng làm một mình, đi chợ một mình, học cho bản thân mình, đi mua gạo từ những đồng tiền đi hát của mình, khi có chồng rồi cũng tự bàn tay tôi làm ra để có nhà cửa, lo cho con ăn học…
- Như vậy có thể nói chị không may mắn trong cuộc hôn nhân với người chồng ấy?
- Không phải may mắn hay không, nhưng tính cách tôi như thế. Có những nguời vợ không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đợi chồng và dựa vào chồng từ A đến Z, tất nhiên điều này không xấu nhưng tôi không làm được như thế. Có những phụ nữ khi còn độc thân, họ rất độc lập nhưng khi lấy chồng, họ nghĩ rằng cứ giao phó hết cuộc đời cho chồng, bởi vậy khi ly hôn mới khổ. Khổ vì họ hận người chồng và chính mình vì quá cả tin, chỉ đi đường thẳng. Tôi thì khác, tôi không lấy chồng để đi đường thẳng, tôi có nhiều hướng đi và khi thấy anh ấy không thể lo liệu cho mình thì tự tay tôi lo cho mình, lo cho cả anh, cho gia đình tôi và vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
- Chị và người chồng cũ đã gắn bó với nhau 11 năm, đó không phải là quãng thời gian ngắn. Vậy tại sao sau chừng ấy thời gian, chị mới nhận ra rằng cả hai không thể sống chung với nhau?
- Sỡ dĩ tôi sống được từng ấy năm là vì trong 11 năm đấy, tôi cứ nhịn dần, nhịn dần và đến lúc không còn nhịn được nữa. Chúng tôi không vội ly dị mà có khoảng thời gian 5 năm ly thân, vì tôi nghĩ biết đâu nếu hai bên còn tình cảm thì sẽ quay lại nhưng rất tiếc là tôi không còn tình yêu nữa…
![]() |
- Chị thấy lỗi do mình hay do anh ấy?
- Anh ấy bỏ đi trước. Ban đầu, tôi nghĩ chắc anh bỏ đi đâu xa một thời gian cho khuây khỏa mọi chuyện. Nhưng rồi 1 tháng, 1 năm, tôi không nhận được tin tức gì của anh. Lúc đấy, tôi biết là anh đã đi thật. Tôi không oán trách gì, chỉ tự ái một điều là anh đi mà không nói không rằng gì với tôi. Thời gian ly thân, tôi cực kì thoải mái và thấy nhẹ nhàng mà không nhớ nhung hay buồn bã gì, cứ như trút bỏ được gánh nặng. Sau một thời gian, anh cũng tỏ ý muốn quay về nhưng tôi không chấp nhận và nói thẳng: “Tôi biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ không biết khi nào mà thôi và tôi khẳng định là tôi không thể nào sống chung với anh được nữa”.
- Gia đình chị là người Bana trong khi bản thân anh, gia đình anh là người Kinh, sự khác biệt này có là một trong những nguyên nhân của sự chia tay?
- Đó, khác biệt về văn hóa. Người Bana chúng tôi sống rất tình cảm, bao dung và đùm bọc lẫn nhau. Ba má tôi mất, mấy chị em tôi đùm bọc lẫn nhau mà sống, ai có nhiều thì chia sẻ cho nguời có ít, một bao gạo có thể chia cho người này vài kí, người kia vài kí. Chuyện đổ vỡ không phải chỉ là vấn đề của hai chúng tôi mà còn có yếu tố gia đình nữa, tôi không hài lòng với cách anh ấy đối xử với gia đình tôi. Anh ấy rất yêu tôi và dường như chỉ nghĩ đến tôi chứ không quan tâm đến gia đình tôi, đó là một sự ích kỉ. Việc gì anh ấy làm cho gia đình tôi cũng là “cực chẳng đã”. Anh cũng sợ tôi buồn nên lâu lâu cũng mời anh chị qua ăn cơm nhưng tất cả chỉ mang tính hình thức, nó giả tạo quá và tôi không chấp nhận sự giả tạo này.
- Bây giờ hai người vẫn xem nhau như bạn bè chứ?
- Tất nhiên rồi. Tôi không mang suy nghĩ ly hôn thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau. Làm chi vậy? Nặng nề lắm. Hôm khai trương quán, anh cũng có tới chúc mừng và chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Bất cứ khi nào anh cần tìm đến tôi để bàn chuyện con cái, tôi đều đồng ý cả. Ly thân được 5 năm rồi nhưng mỗi khi anh ấy kẹt tiền thì tôi vẫn gửi cho anh bình thuờng, không quan trọng chuyện đấy nhưng nếu để sống chung thì tôi sẽ nói không.
![]() |
- Tại sao chị còn quan tâm đến anh ấy nhưng không thể quay trở lại?
- Tôi đã cạn, không còn tình yêu nữa rồi. Tôi cũng nói thẳng với anh điều đó, không còn tình yêu mà cứ cố sống giả tạo với nhau, tôi không chịu được. Những cặp vợ chồng nào bên trong đã nứt mà vẫn cố tạo một vỏ bọc hạnh phúc thì quả là đau khổ, nếu là tôi tôi sẽ rất đau lòng và tiều tụy. Sống giả tạo như vậy đôi khi mình sẽ giả tạo với chính bản thân mình lúc nào không hay biết. Tính tôi rất thẳng, còn yêu thì nói còn, khi nói hết thì tôi quên hết, không vương vấn gì cả.
- Câu hỏi hơi tế nhị một chút, chồng chị có lẽ đang sống với một người đàn bà khác?
- Anh ấy đang sống ở Nha Trang với đứa con trai lớn của tôi. Điều lạ là đến giờ anh vẫn sống như thế. Lúc hai vợ chồng còn nhau, anh cũng trăng hoa này nọ dữ lắm nhưng không hiểu sao bây giờ lại “phòng không” như vậy.
Câu chuyện về đề tài hôn nhân không vui mấy của chúng tôi thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những lúc chị quay sang những người khách bên cạnh để chào hỏi và tán gẫu. Tôi thật sự không thấy một điều gì buồn bã hay buông xuôi trong người phụ nữ này. Tâm sự chuyện đổ vỡ nhưng tiếng cười ha hả sảng khoái một thời là “thương hiệu” của chính chị vẫn vang lên đều đều trong câu chuyện.
Theo 2Sao
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.