![]() |
| SMĐH Mai Trang |
Thật khó để nói về tình yêu sau những gì mà tôi đã từng trải qua. Tôi thừa nhận mình yêu nhiều, đúng hơn là “đã từng” yêu nhiều…Với từng mối tình đi qua đều để lại trong tôi những dư vị, những kỷ niệm thật tuyệt và khó quên.
Tình yêu mang lại cho tôi những cảm xúc thật tuyệt vời nhưng đôi khi nó cũng nhiều cay đắng và đau thương...Yêu thương một ai đó, làm cho họ hạnh phúc cũng chính là niềm hạnh phúc của tôi…“Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới…hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều….” – Với những gì tôi trải nghiệm, tôi rất thích câu hát này của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”.
Bạn hỏi tôi đã từng bị thất tình bao giờ chưa à? Nếu con số đếm trên ngón tay tôi hết chắc tôi phải mượn thêm ngón tay của một ai đó... Hy vọng họ không quá khó tính với tôi… Nói vậy thôi chứ tôi đã từng thất tình và cũng rất vất vả để vượt qua nó, tuy nhiên cũng nhờ điều đó mà tôi biết trân trọng tình yêu. Phải chăng con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn?
Cuộc sống bây giờ không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm được sự chia sẻ, cảm thông trong các mối quan hệ tình cảm. Tìm được tình yêu đã khó, nuôi dưỡng nó quả thực còn khó hơn rất nhiều.
![]() |
"Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện làm mẹ một mình, nhưng khi tỉnh táo và suy nghĩ lại thì thấy như thế thì mình thật ích kỷ, thật không công bằng với con trẻ"
Với những người phụ nữ tiên tiến có công ăn việc làm ổn định, thậm chí có địa vị cao trong xã hội thì ý thức độc lập của họ rất lớn… Một khi cuộc sống gia đình không đem lại cho họ những tình cảm như mong muốn thì họ sẽ thoát ra để tìm lấy con đường đi mà đối với họ là tốt đẹp và họ tin là họ sẽ làm tốt …
Bản thân tôi cũng có nhiều lúc chuyện tình cảm không suôn sẻ như mình mong muốn. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện làm mẹ một mình, nhưng khi tỉnh táo và suy nghĩ lại thì thấy như thế thì mình thật ích kỷ, thật không công bằng với con trẻ. Chúng cần được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và sự giáo dục của cả bố và mẹ. Ngày còn bé tôi đã phải xa gia đình từ rất sớm để đi học nên luôn khao khát tình yêu thương của cả bố và mẹ…, tôi đã từng cảm thấy vô cùng tủi thân khi không có bố mẹ ở bên cạnh mình. Tôi không muốn đến lúc không còn ở tuổi thanh xuân, khi nỗi cô đơn bao vây, túc trực bên mình để rồi lại chép miệng… “giá như”…
Theo TTVH
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.