Âm nhạc » Việt Nam

Thứ Năm, 18/02/10 3:59 GMT+7

Thực hư chuyện ca sĩ Lương Gia Huy làm đĩa lậu

Ca sĩ Lương Gia Huy “giải trình” về việc đĩa nhạc dance – vũ trường 'Vua sàn nhảy' tuy chưa phát hành chính thức, nhưng đã xuất hiện trên thị trường dưới hình thức… lậu.

Đĩa gốc chưa ra, đĩa lậu đã có

Nhân dịp chào Xuân 2010, ca sĩ Lương Gia Huy muốn mang đến cho khán giả những ca khúc nước ngoài sôi động được anh viết lời Việt. Cách đây hơn 3 tháng, Lương Gia Huy đã thu âm trước một số ca khúc rồi đưa lên mạng để thăm dò khán giả trước khi cho phát hành chính thức. Theo lời Lương Gia Huy, đĩa lậu Vua sàn nhảy có thể được dân “đầu nậu” lấy từ mạng.

“Hầu hết các ca sĩ bây giờ đều áp dụng phương án PR album hay bài hát mới trên mạng, nên không thể cho rằng tôi tiếp tay cho đĩa lậu được. Tôi rất ủng hộ nếu sắp tới đây có một cuộc thi nhằm kiểm tra tài năng đích thực để cấp giấy chứng nhận hành nghề ca sĩ đàng hoàng, chứ không phải đơn thuần là các cuộc thi như Vietnam Idol hay Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Ở nước ngoài như Mỹ, bất cứ làm nghề gì kể cả nail hay ôsin cũng phải có bằng cấp do nước sở tại quy định” – ca sĩ Lương Gia Huy cho biết.

Thực hư chuyện ca sĩ Lương Gia Huy làm đĩa lậu

Ca sĩ Lương Gia Huy cho biết quá trình thực hiện album Vua sàn nhảy phải mất nhiều thời gian, bởi tất cả đều là ca khúc nước ngoài được anh viết lại lời Việt, phải xin phép tác quyền, thu âm rồi quay video clip. Mặt khác, anh liên tục được mời đi lưu diễn ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Tuy băng đĩa lậu đi trước một bước, nhưng Lương Gia Huy khẳng định anh vẫn sẽ cho phát hành đĩa gốc Vua sàn nhảy. Anh giải thích: “Đây là tình hình chung của ca sĩ bây giờ, phải chấp nhận. Ca sĩ nào tuyên bố tôi phát hành đĩa gốc được 10.000 hay 20.000 là nổ hết, là con số ảo thôi. Tôi ra băng đĩa chủ yếu nhằm mục đích để khán giả nhớ đến cái tên của mình. Fan của mỗi ca sĩ nhanh lớn mà cũng nhanh quay lưng lắm, nếu ca sĩ của họ chỉ biết lặng lẽ đi diễn chỗ này chỗ nọ.”

Vua sàn nhảy – “…lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”

Vua sàn nhảy gồm những bài hát vốn đã quen thuộc và được giới vũ trường yêu thích như: So lucky, Xentelebum, Vui cùng DJ, Larirasong, Rap phone, Thằng Bờm... Theo ca sĩ Lương Gia Huy, những người bình dân có thu nhập hạn chế làm sao có khả năng vào vũ trường mà đốt 3-5 triệu cho một chai rượu và nghe loại nhạc này. Cho nên, anh muốn lấy của nhà giàu chia cho người nghèo dưới hình thức bình dân, biến sản phẩm mà người giàu đang sử dụng sao cho người nghèo cũng có cơ hội. Ca sĩ Lương Gia Huy còn cho biết thêm: “Nói là món ăn mới, sang trọng, nhưng thực ra cũng không quá xa lạ với tai nghe của người bình dân đâu. Thực tế, tôi đã viết lời Việt cho những bài hát vũ trường này sao cho phù hợp với tai nghe của người bình dân, ca từ gần gũi cuộc sống mà không quá cao siêu”.

Thực hư chuyện ca sĩ Lương Gia Huy làm đĩa lậu

Không chạy theo trào lưu, Lương Gia Huy cho biết chỉ đơn giản là biết PR bản thân theo từng giai đoạn, từng thời điểm. Cho nên, anh tự tin sẽ chẳng làm bội thực công chúng. Với Vua sàn nhảy, anh muốn trở thành người độc tôn, đồng thời khẳng định tên tuổi của mình ở dòng nhạc này. Bởi thực tế số lượng ca sĩ hát loại nhạc này chỉ đếm trên đầu ngón tay như: Vũ Hà, Đinh Tiến Đạt, Thanh Thảo.

Tôn Mr.Đàm làm… sư phụ

Ngay từ đầu, ca sĩ Lương Gia Huy hướng âm nhạc của mình dành chủ yếu cho đối tượng bình dân. “Người ta gọi tôi là ca sĩ chợ, ca sĩ thị trường. Nhưng các ca sĩ đoạt giải này nọ khi đi hát chưa chắc đã có được cát-xê và nhận được sự yêu mến của khán giả như chúng tôi. Tôi lấy làm tự hào vì ở Sài Gòn, các tiệm băng đĩa và các cửa hàng thời trang… cũng phát đĩa nhạc của tôi. Khi chạy ngang qua nghe thấy người ta phát đĩa của mình, rất là vui!” – ca sĩ Lương Gia Huy tâm sự.

Sắp tới ngay sau đĩa Vua sàn nhảy, Lương Gia Huy sẽ hát nhạc trữ tình sang trọng hơn. Anh muốn trở thành chú “tắc kè bông” trong âm nhạc, nghĩa là khán giả thích gì anh sẽ chìu lòng trong khả năng của mình. Anh nói rằng bản thân đang đi theo con đường mà Mr.Đàm từng đi: “Nói thật, tôi phải tôn Mr.Đàm và Ngọc Sơn làm sư phụ, bởi khi khán giả yêu cầu gì họ đều hát được ngay, từ cải lương cho tới trữ tình, sôi động. Tất nhiên khả năng tôi làm được mới làm, không thôi trở thành trớt quớt sao? Mr. Đàm hát liên tục 30 bài không mệt thì tôi cũng hát được… 29 bài rưỡi mà chẳng thấy mệt.”.

Alec

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

'Người tình đồng tính' của Cao Thái Sơn liên tiếp tung bằng chứng

Mỹ nhân ăn diện sexy dự tiệc cưới
Phạm Quỳnh Anh

Hồ Ngọc Hà bị Cường 'Đô la' chinh phục như thế nào?

Phạm Quỳnh Anh rạng ngời trong lễ ăn hỏi

Mỹ xử vụ Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Vì sao các nhóm nhạc dần thất sủng tại
Việt Nam?

Sự thành bại của sao Việt sau những bước chuyển mình

 

Xem thêm Bảng xếp hạng Zing

Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing

Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.

Xem thêm Album mới

Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.