![]() |
Ca sĩ Trí Phong |
- Nghe nói, anh có rất nhiều nghệ danh? Anh cảm thấy mình không may mắn nên đổi nghệ danh chăng?
- Đúng. Tôi cảm giác như mình. Tên thật của tôi là Huỳnh Hồng Hải. Ban đầu, khi mới đi hát tôi lấy tên là Thái Phong. Tôi nghĩ đó là một ngọn gió lành, để hưng vượng trong nghề nghiệp. Nhưng đi hát hoài không ai để ý, tôi đổi thành Tri Phong. Tôi muốn mỗi khi nghĩ đến cái tên này, mọi người sẽ nhìn thấy tôi như một sự nỗ lực thực sự, không lớn lên bằng scandal mà thực sự là một ý chí mạnh mẽ. Tôi không phải người hoàn hảo, nhưng tôi thực sự nỗ lực cho ước mơ của mình.
- Nhiều ca sỹ lấy tên nào đó giống Đài Loan, Hong Kong cho dễ nổi, hoặc nghệ danh na ná các ngôi sao. Cách đó anh không thích à?
- Cái tên mình nghĩ ra và mình chắt chiu từng ngày lao động nghệ thuật vì nó thì vẫn thích hơn.
![]() | ![]() |
- Được biết, năm 2000, anh đoạt giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Nhà văn hóa Thanh niên, sao anh lại bỏ qua cơ hội vàng này của nghệ nghiệp, quay trở về Long Xuyên, từ bỏ con đường ca hát?
-Thực ra tôi không từ bỏ, mà lúc đó má tôi muốn tôi về quê phụ việc. Việc nhà bận bịu triền miên mà tôi thấy mình chưa làm được gì cho má cả. Tôi cũng muốn bản thân phải tự lập về mặt kinh tế trước khi theo đuổi nghệ thuật lâu dài, nên tôi về quê. Long Xuyên không phải là mảnh đất tốt để phát triển âm nhạc, nhưng nó lại giúp tôi có điều kiện trau dồi thêm kinh nghiệm và có những trải nghiệm cần thiết để tôi nhận ra đâu là nhạc chợ, đâu là nhạc sang, từ từ thay đổi chính mình để có thể phục vụ khán giả lâu dài hơn. Đến giờ thì tôi cũng nghĩ, cái giải thưởng đó thực sự sẽ là một cái bệ đỡ tốt, nếu mình biết tận dụng nó để phát triển sự nghiệp.
Nhưng khi đó, năm 2000, mọi thứ đơn sơ lắm, và suy nghĩ của tôi cũng đơn sơ lắm. Mọi thứ đi qua, có thể mọi người nghĩ là tôi khờ. Lắm khi tôi cũng nghĩ mình khờ, nhưng biết làm sao được. Dẫu vậy, mình còn ngày mai mà. Tương lai còn rất dài…
- Nhưng rồi, đến giờ, anh vẫn tiếp tục lận đận, còn bị người ta lừa hoài. Tôi nhớ là anh bị lừa tới 300 triệu mà không có nổi một bản nhạc trong tay chứ đừng nói album nữa, phải không?
- Tôi đúng là cả tin. Vì người ta sáng tác ca khúc cho ngôi sao hát, nên tôi có niềm tin. Đưa 300 triệu để nhờ làm album và cũng mong người ta giúp mình làm ca sỹ nổi tiếng. Mà tôi tin đến mức chỉ có làm một cái giấy viết tay đơn sơ thôi. Nhưng nào ngờ, cuối cùng tôi bị lừa trắng tay. 3 năm tôi đặt niềm tin vào một con người mà tôi tin đó là một nghệ sỹ có tâm và có tài. Nhưng người ta đã không thực sự là nghệ sỹ.

- Có thể nói đó là cú vấp khá đau đớn, tiền mất mà sự nghiệp cũng “tan hoang”. Anh có thấy hận những người đó?
- Họ lừa tôi thì họ sẽ tự thấy xấu hổ với chính lương tâm của họ. Tôi tin rằng, tất cả chúng ta làm việc gì, có thể không ai biết, nhưng chính tâm hồn mình, trái tim mình biết rõ nhất. Tôi mất tiền và mất niềm tin một lần, nhưng tôi có một bài học tốt. Họ sẽ không bao giờ dám nhìn mặt tôi nữa đâu…
- Vậy hãy nói cho tôi biết, anh đứng lên sau vấp ngã thế nào?
-Thực sự thì ở thời điểm hiện tại, một ca sỹ không có công ty đứng sau, cũng không đi theo xu hướng “teen pop” thì rất vất vả để có được chỗ đứng. Tôi đi hát show tỉnh nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy đĩa của tôi trên các quầy đĩa hoặc của các tay bán rong. Tất nhiên là tôi chưa làm được album vol1 mà do nhu cầu thị trường nên những người buôn đĩa họ tự tìm trên internet và in sao lại. Hiện tại thì tôi đang chuẩn bị gấp rút cho việc phát hành album mới.
![]() | ![]() |
- Album mới có gì mới?
- Tôi thay đổi khá cơ bản dòng nhạc của mình. Tôi sẽ hát nhạc …sang hơn.
- Vì sao anh lại quyết liệt với nghề hát, trong khi công việc quản lý khách sạn rất thuận lợi và cũng kiếm được tiền?
- Tôi vẫn làm công việc quản lý khách sạn. Nhưng ca hát là đam mê. Tôi đi hát không vì mong kiếm tiền. Tôi thực sự nghĩ, nếu không được ca hát thì cuộc đời mình vô vị lắm. Nếu tôi không thành công với nghề hát, có lẽ đó là do ông trời, chứ không phải vì tôi là kẻ đam mê nửa vời.
MiMi
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.