Nghệ thuật đến với Xuân Đào như một ngã rẽ không định trước. Từ Bình Thuận vào Thành phố Hồ Chí Minh, Đào chỉ mang theo một mơ ước rất đỗi bình thường là tìm được một nghề tự lập. Thế rồi, duyên may đưa đẩy, Đào cũng bước vào môi trường nghệ thuật, với vai trò là người mẫu thời trang trong nhóm Diệu Linh của CVH Lao Động, rồi diễn viên điện ảnh. Tính đến nay, Đào đã trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua các phim: Bình minh châu thổ, Lời thề đất Mũi, Ao ảnh, Nghề báo, Người gác mộ, Cay đắng mùi đời, Đời cần có nhau, Thám tử tư, Trinh thám Sài gòn...
Chưa muốn từ giã phim trường, nhưng Xuân Đào luôn muốn làm mới mình và chia sẻ với khán giả niềm đam mê nghệ thuật của mình. Cô đang thử sức mình ở một lĩnh vực khác- ca nhạc, và album CD & DVD Vol 1 Tiểu thư chung tình - Chấp nhận đắng cay vừa ra đời, đánh dấu một bước ngoặt mới của diễn viên - ca sĩ Xuân Đào.
![]() |
- Vì sao chưa chính thức xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc với vai trò là một ca sĩ, Đào lại có ý định thực hiện album trước?
- Thật ra, lúc đầu, Đào chưa có chút ý định làm ca sĩ. Nhân một lần thu âm thử, thấy hát cũng được được (cười), càng thu càng thích, lại được sự ủng hộ của bạn bè và một số nhạc sĩ thân quen, nên Đào mới mạnh dạn đi học thanh nhạc và quyết tâm làm album để cùng lúc ra mắt mọi người vậy mà!
- Là ”lính mới” của làng ca nhạc, Đào có gặp khó khăn gì khi bắt tay cho Vol 1 của mình không?
- Rất nhiều là khác, vì tự Đào phải lo từ A tới Z, chọn bài, tìm phòng thu, lo giấy phép, bìa đĩa, in ấn...Có khi mất cả tuần để thu 1 bài, khi chưa thấy vừa ý. Mặc dù mới vào nghề ca sĩ, nhưng lúc nào Đào cũng muốn làm việc thật nghiêm túc để tỏ lòng tôn trọng khán giả. Album của Đào gồm 1 đĩa CD 12 bài và 1 đĩa DVD 7 clip. Chỉ riêng phần quay các clip đã mất 4 ngày để chọn những cảnh đẹp ở Mũi Né, Đà Lạt và TP.HCM. Rất may, bên cạnh Đào còn có nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc hỗ trợ phần biên tập và ca sĩ Lâm Vũ, Lưu Thế Thanh tiếp sức với Đào trong 2 clip.
![]() |
- Vậy bạn đã chọn dòng nhạc nào cho phù hợp với chất giọng trầm khàn của mình?
- Dòng nhạc trữ tình, dễ thấm vào lòng người. Trong Vol1, ngoài một số sáng tác của nhạc sĩ Trường Huy, Sỹ Luân, Nguyễn Tuấn Khanh, còn có 8 ca khúc độc quyền của các nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc (Anh còn nhớ không anh, Anh đã cho em nỗi đau, Tiểu thư chung tình), Phạm Hòa Khánh (Trong cơn mơ anh lại về, Vẫn yêu một đời) và Khánh Đơn (Đừng sợ em đau lòng, Không thể thứ tha, Chấp nhận đắng cay).
- Giữa thị trường ca nhạc đầy rẫy album như hiện nay, liệu bạn có dủ tự tin để khẳng định mình không?
- Đào không dám nghĩ mình sẽ cạnh tranh với những ca sĩ khác, nhưng trước hết, Vol 1 là một bước khởi đầu để Đào làm quen với người yêu nhạc và cũng để thăm dò ý kiến của khán thính giả xem sao. Riêng Đào chỉ nhận thấy giọng ca mình có nét lạ, chứ không hay, mà mang đến cho làng ca nhạc một cái gì mới lạ cũng tốt chứ, phải không ạ? Nếu được đón nhận, có thể Vol2 của Đào sẽ toàn nhạc sang. Đào nghĩ, cứ thử thách, sẽ biết sức mình tới đâu! Rất mong mọi người sẽ cùng góp ý cho Đào có thêm kinh nghiệm thực hiện Vol2.
- Bao giờ thì bạn trở lại với điện ảnh?
- Để toàn tâm toàn ý với Vol 1 này, Đào đã từ chối 2 phim. Thời gian tới, nếu có vai nào khả dĩ để lại dấu ấn cho người xem, Đào sẽ tham gia.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Diễn viên - ca sĩ Xuân Đào |
![]() |
![]() |
Tuyền Lữ
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.