Thứ Sáu, 17/07/09 16:35 GMT+7
Zac Sunderland đã cập bến ởMarina del Rey, Los Angeles, hoàn tất hành trình dài 28.000 hải lý bắt đầu từ năm ngoái. Gia đình, bạn bè và hàng trăm người xem mừng rỡ reo hò khi chiếc thuyền Intrepid dài gần 11m của Zac tiến vào bến cảng. Cùng có mặt tại đó là một nhóm thuộc Hiệp hội Đua thuyền Mỹ, đơn vị chứng nhận cho thành tích của teen boy này.
![]() |
Zac Sunderland, 17 tuổi, tạo dáng bên Intrepid (nghĩa là "dũng cảm") - chiếc thuyền nhỏ một buồm dài 11m của mình - tại Del Rey Yacht Club ở Marina Del Rey, California hôm 16/7. |
Chàng thủy thủ tóc tai bờm xờm reo mừng một tràng trước lúc bày tỏ với đám đông. “Đúng là 13 tháng điên rồ! Thật tuyệt vời vì cuối cùng cũng về đến đây ”, Zac Sunderland vừa nói vừa ôm lấy những đứa em của mình. Sunderland mới 16 tuổi khi rời Marina del Rey, California vào ngày 14/6/2008 - một chuyến hải hành bao gồm luôn các cuộc chạm trán với hải tặc và bão dữ.
Cha của Zac, thợ đóng tàu Laurence Sunderland, gặp con trai ở nhiều điểm khác nhau và giúp anh sửa chữa chỗ thuyền hư trong lúc Zac vượt biển. Ông rơi nước mắt khi cầm lấy mirco phát biểu: “Chúng tôi sẽ không còn là một gia đình nếu không được Chúa che chở”.
Zac chủ yếu ăn đồ khô ướp lạnh, thức ăn đóng hộp và được một trong các nhà tài trợ cung cấp rau tươi. Công ty của cha Zac, Sunderland''s Yacht Management & Shipwrights, là nhà tài trợ chính cho chàng trai can đảm này. Anh chàng đã mừng sinh nhật tuổi 17 ngay trên biển, ngoài khơi mũi Hảo Vọng của châu Phi.
Theo lời Zac, thử thách gay go nhất là không được ngủ khi thuyền bị hư và anh cần vượt biển xuyên đêm. Trong suốt chặng từ Úc đến quần đảo Coco, cướp biển đã đuổi theo Zac và anh buộc phải nhờ các nhà chức trách Úc đuổi bọn chúng đi.
“Thuyền của tôi bị chúng theo đuôi và vây quanh”, Sunderland kể lại. Bên cạnh đó, anh thấy mủi lòng trước các cảnh đời nghèo đói mà mình từng chứng kiến: “Có nơi, 13 người cùng sống trong một túp lều dơ bẩn nhưng khi bạn tiếp xúc với họ, họ lại là những người tử tế nhất và phóng khoáng nhất!”
![]() |
![]() |
Zac cập bến trong sự chào đón nồng nhiệt của đám đông tại bến cảng ở Marina del Rey, Los Angeles, California hôm 16/7. |
![]() |
... Và bên mẹ mình, bà Marianne (phải). |
Tại bến tàu ở Los Angeles, Zac động viên người lớn tin tưởng nhiều hơn vào khả năng của teen ngày nay. “Còn rất nhiều điều mà thanh thiếu niên có thể làm. Các bạn hãy tiến lên và thực hiện những gì mình muốn!”, Zac nói với đám đông.
Chàng trai California này đã đánh bại kỷ lục của một teen Úc đã qua tuổi 18 khi hoàn thành hành trình vượt biển năm 1996. Nhưng ngay lúc này, thành tích Sunderland lập được cũng bị thách thức bởi một một thủy thủ Anh trẻ hơn vài tháng tuổi - người đang chuẩn bị đi vòng quanh thế giới một mình trên chiếc thuyền lớn hơn và nhanh hơn.
Dù vậy, Zac Sunderland vẫn tỏ ra thản nhiên: “Tôi thật sự không quan tâm. Sẽ có người xô ngã kỷ lục vào một ngày nào đó!”. Và anh cho biết vẫn chưa quyết định về chuyến ra khơi kế tiếp: “Hy vọng tôi sẽ sớm bắt đầu cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình – đỉnh Everest hay vòng Bắc Cực chẳng hạn”.
![]() |
Là con trai cả trong gia đình có 7 anh em, Zac được học hành tại nhà và lớn lên trên một chiếc thuyền. Chàng trai này đang lên kế hoạch viết sách kể lại chuyến phiêu lưu của mình. |
![]() |
Zac trong tấm hình chụp ngày 25/6. |
![]() |
![]() |
![]() |
Bên trong thuyền của Zac Sunderland. |
![]() |
Chụp hình cùng chiếc máy tính xách tay dùng để viết blog trong suốt chuyến hải hành. |
![]() |
Zac phải chống chọi với cả hải tặc lẫn bão lớn trên biển. |
![]() |
Tự tin phát biểu trước đám đông trên cảng khi cập bến ở Los Angeles. |
![]() |
Chân dung chàng trai California 17 tuổi vừa trở thành người trẻ nhất một mình đi thuyền vòng quanh thế giới. |
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Độc đáo thi cỗ cá ở lễ hội đền Trần
Năm nào nhân dân xã Tiến Đức cũng tổ chức thi làm cỗ cá để tưởng nhớ tới thuở hàn vi của tổ tiên nhà Trần. Cá được chế biến vô cùng xảo diệu, trang trí bắt mắt khiến khách thập phương phải trầm trồ.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.
Xem thêm Xuân diệu kỳ bắt đầu cùng Coca-Cola
Sáng nay, lúc 10h00 ngày 4/2, tại trụ sở Cty C...
Những bạn có tên trong danh sách trúng giải th...
Trong tuần lễ rộn ràng đón xuân, Ban tổ chức c...
BTC xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sác...
“Lộc Vàng” đầu năm sẽ được BTC chương trình “X...