Thứ Ba, 13/10/09 21:15 GMT+7
25/6 là một ngày ảm đạm đối với tất cả những ai hâm mộ huyền thoại nhạc Pop Michael Jackson khi ông đột ngột qua đời tại nhà riêng. Không chỉ bàng hoàng, cả thế giới đều bị sock nặng và không dám tin rằng huyền thoại đã ra đi. Với các fans ruột của MJ thì đây là một nỗi mất mát quá lớn, trên khắp các diễn đàn, báo chí, trên Ym và trong tất cả những cuộc chuyện trò, ai cũng nhắc đến MJ với sự tiếc nuối. Thế nhưng sau đó, khi một vài tờ báo, một vài cá nhân “lợi dụng” sự kiện đau buồn này để đánh bóng bản thân, hâm mộ theo kiểu “mùa vụ” đã khiến người hâm mộ MJ thực sự cảm thấy tức giận. Không chỉ vậy, những thành phần ăn theo mặc dù chẳng biết tí gì về huyền thoại mà họ đang ra rả “thần tượng của tôi” còn khiến dân mạng phải “khóc thét” vì kiểu a dua lố bịch đến nực cười.
Một trong những kiểu “fan mùa vụ” này rất hay thể hiện tình yêu với thần tượng, sự hâm mộ đến điên dại và sẵn sàng khóc lóc (+ chụp ảnh đang khóc)... Nhưng chỉ khi người ta ở trên mặt báo với cái tite... “Đã qua đời” mà thôi! Còn trước đó, chẳng mấy khi, thậm chí chẳng bao giờ thấy nhắc đến thần tượng, nghe nhạc hay lùng sục thông tin về người ta. Đến khi cả thế giới đều “nóng” lên vì cái tin đau buồn đó, thì mới cuống cuồng treo status “Ôi thần tượng của tôi!”, hay “Không muốn sống nữa vì anh chết rồi”... Ai hỏi đến thì khẳng định “MJ là thần tượng cả đời của tôi, gắn liền với cuộc sống của tôi, từ bé tôi nghe nhạc MJ suốt!”. Thế nhưng thật lạ là trước đó chẳng bao giờ thấy nhắc đến MJ cả, trong laptop hoặc trên tường cũng không có lấy một cái ảnh và nhất là ipod thì toàn... nhạc Hàn. Và sau khi dân tình thôi không còn xôn xao thì lòng hâm mộ cũng “tụt dốc không phanh”. Những a dua fan kiểu đó không ít.
![]() |
Đau khổ vật vã vì thần tượng, nhưng chỉ theo "mùa vụ" thôi!! (Hình minh họa) |
Như Ngọc Thành (sinh năm1992) là một ví dụ. Suốt tuần lễ đưa tin về huyền thoại bạc mệnh Michael Jackson, bạn bè luôn thấy Thành vật vã đau khổ vì “Thần tượng cả một thời thơ ấu của tớ chết rồi...”. Cậu để ava, status ầm ỹ, chụp ảnh với nến và ảnh thần tượng tại công viên rồi cứ thế quỳ lạy gào thét tên huyền thoại. Khi những tấm ảnh ấy được post lên blog, bạn bè chẳng hề vào thương cảm chia sẻ, mà chỉ ngạc nhiên quá xá trước tình thần tượng lạ lùng của Thành. Bởi trước đó, có ai biết Thành thần tượng MJ đâu??
Trong ipod của cậu tràn ngập nhạc của idol Kpop, laptop cũng chỉ có Lady Gaga hay hip hop, từ xưa đến nay chưa từng thấy Thành mở mồm nói nghe nhạc MJ, vậy mà bỗng dưng lại trở thành fan cuồng, theo những dòng cậu viết trên blog là “Đêm nào cũng khóc vì không chịu nổi nỗi đau này. Sự mất mát quá lớn!” thì tinh thần Thành đang bị sa sút nghiêm trọng... Có người không kìm nổi sự ngạc nhiên lẫn... nực cười, đã hỏi Thành hâm mộ MJ lúc nào vậy. Cậu trả lời trong nước mắt: “Từ lâu rồi, từ ngày còn bé cơ!”.
Với những fan hâm mộ ông hoàng nhạc Pop, việc rơi nước mắt xót xa trước cái chết thương tâm của thần tượng không có gì đáng bàn tán. Nhưng lấy cái chết của MJ ra để tranh thủ đánh bóng tên tuổi của chính mình như một số teen vô thức thì chỉ gây ra sự phẫn nộ trong mắt người khác. Nhiều teen còn lên hẳn mặt báo để khẳng định “Tôi không thể ôn thi đại học vì MJ qua đời”, “Cứ thế này tôi sợ mình sẽ kiệt sức mất... Đêm nào cũng nghĩ về anh”, hay “lú lẫn” đến mức tuyên bố “Mất MJ còn đau đớn hơn cả mất... bố mẹ”, thì người ta đành phải bótay.com vì dàn fan mùa vụ cộng thêm tác giả một số bài báo ăn theo, rất biết tranh thủ để nâng đẳng cấp a dua của mình lên tới đỉnh điểm.Mới đây, cái chết đầy bất ngờ của Stephen Gately, giọng ca nổi tiếng trong ban nhạc lừng lẫy một thời Boyzone cũng khiến những ai đã từng đắm chìm trong những bản ballad nhẹ nhàng của boyband này phải đau lòng. Thế nhưng, các “fan mùa vụ” lại một lần nữa “ra quân” rầm rộ trên facebook, status YM, trong những câu chuyện ở trường bằng lời than thở “Ôi, anh Stephen chết rồi, thần tượng của mình!”, “Cả đêm qua khóc vì anh Stephen”... Nếu thực sự là fan của Stephen nói riêng và Boyzone nói chung, thì những lời chia sẻ đau buồn đó thật đáng trân trọng. Nhưng...
2 ngày nay, ai cũng thấy H.N (sinh năm 1991) treo status khóc lóc vì thần tượng của N ra đi đột ngột. Nói chuyện gì N cũng chêm vào “Anh ý chết thật rồi. Tiếc quá đi mất!”, hay “Không thể chịu đựng được sự thật này”... Những lời than thở này nếu nghe qua cứ tưởng N là fan ruột của ngôi sao bạc mệnh Stephen Gately, nhưng nếu đã quen biết N một thời gian, thì sẽ thấy khi báo chí đưa tin MJ qua đời, N cũng để nguyên những status đau khổ y hệt, cũng mất ngủ, không chịu được sự thật và nhất là cũng... chẳng biết tí gì về thần tượng mà N đang vật vã kia.
Ai cũng biết N chỉ nghe nhạc của Boyzone một cách bình thường, nghĩa là bài nào hay thì cô nàng nghe. Đến cái tên bài hát còn không nhớ được chứ đừng nói hâm mộ bất cứ thành viên nào. Và chỉ sau vài ngày, khi báo chí đã không còn đưa tin ầm ỹ về ngôi sao kia thì lòng hâm mộ của N cũng... nhàn nhạt theo mây khói. Không status, không khóc lóc và cũng không còn than thở nữa. Lòng hâm mộ kiểu thời vụ sẽ được “để dành” đến một dịp khác...
Theo Kênh 14
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.