Thứ Sáu, 09/10/09 22:12 GMT+7
Kể cả tranh ảnh minh họa cô vẽ, nữ trang của bà ngoại cho và thậm chí là chiếc xe Volkswagen Polo quý giá cũng sẽ được chào mời trong dự án “Everything And Nothing” (Mọi thứ và không gì cả).
Sara, 31 tuổi, chỉ chừa lại đồ chơi và con cá vàng của cậu con trai Sam 4 tuổi cùng một va-li đồ dùng cá nhân nhỏ.
![]() |
Sara Burden đang rao bán hơn 40.000 món đồ của mình với giá đồng hạng 1 bảng/món, kể cả chiếc xe hơi VW Polo yêu thích. |
“Tôi không làm điều này vì tiền. Nếu vì tiền, tôi phải bán với giá 10 bảng chứ!”, bà mẹ độc thân đến từ Derby giải thích. “Hy vọng đến cuối năm nay sẽ bán sạch sành sanh và có thể chào đón năm mới từ đầu. Nhưng đây không phải là chuyện về một khởi đầu mới. Người ta đã quen với việc có tất cả những thứ họ sở hữu xung quanh và nó đóng khung cách sống của họ. Tôi muốn thấy mọi việc sẽ ra sao khi không có chúng. Cuộc sống lúc đó sẽ là những trải nghiệm thú vị vì không còn những đồ vật quen thuộc quanh nhà”.
Ai muốn mua các món đồ đồng giá 1 bảng (tương đương 1,6 USD) của Sara có thể đăng ký tại website www.crazyartlady.com để rút thăm. Dự án này bắt đầu từ 1/10 và sẽ kết thúc vào ngày 31/12.
Tất cả đồ đạc Sara rao bán đều được đánh số từ 1 trở đi. Vì vậy, người gửi email đầu tiên cho nữ họa sĩ này sẽ nhận món hàng số 1. Tuy nhiên, với hình thức này, những người tham gia mua hàng trong đợt rút thăm có thể “rinh” phải những món họ không thích lắm. Vì không ai biết mình sẽ mua trúng thứ gì cho đến khi hàng được giao đến.
![]() |
Sara Burden quảng cáo cho dự án "Everything And Nothing" của cô: "Dự án này không chỉ đơn giản là rao bán các món hàng với giá đồng hạng 1 bảng mà còn đầy yếu tố may rủi và bất ngờ. Không ai biết họ sẽ mua trúng món gì cho đến khi hàng được chuyển đến nơi". |
Sara cho biết: “Tất nhiên, vài món được săn tìm nhiều hơn các món khác. Có người cuối cùng sẽ bóc thăm trúng một cái chén hay hộp bông ngoáy tai, lại có người sẽ sở hữu một bức vẽ hoặc chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ. Yếu tố may rủi và bất ngờ cũng sẽ là điểm hấp dẫn của dự án này. Về cá nhân mình, tôi lo là một số món mình thích sẽ ‘ra đi’ nhanh hơn. Mong là có thể tạm biệt chiếc xe hơi càng lâu càng tốt. Nó vô cùng đặc biệt với tôi. Lúc trước, tôi không có xe và không chắc đã sẵn sàng sống lại cảnh này hay chưa”.
Sara thừa nhận bé Sam từng bối rối trước ý tưởng "tống khứ" hết đồ đạc của mẹ, nhưng cô đã hứa không bán bất cứ thứ gì thuộc về con trai. Nữ họa sĩ kể: "Tôi tình cờ gặp người quen trong siêu thị và Sam hào hứng kể với cô ấy rằng mẹ mình đang bán mọi thứ với giá 1 bảng. Chắc giờ thằng bé rất thích việc tôi làm. Ngay trong ngày đầu tiên đã có hàng trăm email phản hồi ngập tràn hộp thư của tôi. Thật ngạc nhiên là tôi cũng nhận về không ít bởi khi người ta gửi email, nhiều người lại kể cho tôi nghe chuyện gì đó về họ. Mong là họ có thể truyền cảm hứng để tôi thực hiện tiếp những dự án trong tương lai”.
Ngoài nghề vẽ, Sara còn điều hành một xưởng nghệ thuật dành cho người mắc chứng rối loạn thần kinh. Bà mẹ độc thân này đang ấp ủ nhiều ý tưởng hay trong đầu và dự tính sẽ viết sách vào năm tới.
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.
Xem thêm Xuân diệu kỳ bắt đầu cùng Coca-Cola
Thông báo buổi trao thưởng các sự kiện trong c...
Sáng nay, lúc 10h00 ngày 4/2, tại trụ sở Cty C...
Những bạn có tên trong danh sách trúng giải th...
Trong tuần lễ rộn ràng đón xuân, Ban tổ chức c...
BTC xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sác...