Thứ Ba, 24/02/09 15:44 GMT+7
![]() |
| Những cô nàng mang mác "gái quê" rất dễ lợi dụng công tử thành phố |
Em là gái quê…lắm người mê
Nghĩ rằng khi nói mình là gái Sài thành thì mấy chàng sẽ đề phòng nên cô bạn Linh (trường TH) liền giả nai rằng “em là gái Bến Tre” lên Sài Gòn trọ học. Từ việc ăn diện quần áo model nay cô nàng bỗng lột xác trở thành một cô gái nửa mùa thứ thiệt. Nhìn cái vẻ nửa quê nửa phố của Linh chẳng ai biết cô nàng là dân gốc Sài Gòn chính hiệu.
Đêm đêm cô nàng thâm nhập vào các forum tìm bạn trai và treo status rằng: ”Gái nhà quê dễ dụ”. Hàng chục nickname vào làm quen vì trào lưu bây giờ người ta vẫn thích tìm những cô gái quê quê kiểu như Linh để không bị lợi dụng và gặp phải gái đểu. Nhờ vẻ nhà quê bề ngoài của mình, Linh vô tư lợi dụng những anh chàng nhẹ dạ, cả tin, cứ nghĩ rằng cô nàng nhà quê nên mua cho cô một số vật dụng đắt tiền cũng chẳng mất mát là bao.
Vả lại cặp với gái quê chắc hẳn sẽ không còn tình trạng “bắt cá lắm tay” nên mấy chàng cứ tin tưởng triệt để những cô nàng nhà quê nửa vời như Linh. Chỉ trong thời gian ngắn Linh đã cặp với gần 5 đại gia, 3 tay choai choai. Tiền tiêu vặt có thừa, quần áo và điện thoại thay đổi xoành xoạch trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Ai hỏi sao dạo này cô nàng lên đời thế thì Linh chỉ phì cười: ”Tại làm “gái quê” nên nó thế!”.
Gái quê “dỏm” ra phố
Thường thì những cô nàng hơi quê quê một tí, hiền lành với nụ cười nhẹ nhàng dễ khiến tim những chàng trai thành phố rung rinh. Nắm bắt được tâm lý này nên các nàng nhà mình tha hồ diễn trò. Điển hình là trường hợp của cô nàng Lan Hương (quận 5).
Là dân thành phố chính tông nhưng mỗi khi ra phố Hương đều mượn chiếc xe mang biển số tỉnh của nhỏ bạn rồi giả vờ nhà quê, hỏi thăm đường dễ dụ “mồi”. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ khi thong dong trên đường NT cô nàng nhà mình đã “bắt” được gần 5 tên và số điện thoại di động hẳn hoi. Thường thì chẳng chàng trai nào không rung rinh trước lời hỏi thăm đường ngọt ngào của các nàng gái quê nhà mình, nhất là một gái quê xinh có tầm cỡ như Hương.
Sau những lần “bắt” vài con mồi ngoài đường tiếp đến là hẹn hò nhau đi ăn, nghĩ là vớ được mối hời là một gái quê dễ dụ nên các anh chàng này cứ thỏai mái chi tiền như nước để nàng lóa mắt nhưng các chàng đâu ngờ rằng trước mặt mình lại là một “con cáo già” thứ thiệt. Hương cho biết: ”Khi lang thang ngoài đường tớ chỉ kè theo hỏi đường những anh chàng “cưỡi” SH, PS hay Piaggio trở lên thôi. Mấy tay thường thường thì chẳng có gì để ve vãn cả. Chỉ cần giả quê một chút, ăn nói lắp bắp, ngượng nghịu là các chàng “dính” ngay!”.
Khi “gái quê” gặp nạn
Lắm lúc những cô nàng gái giả quê trong lúc hành nghề cũng gặp lấy những tình cảnh khá trớ trêu. Như trường hợp của cô nàng Diễm (trường KT) chẳng hạn. Một lần khi đang lon ton với chiếc xe mang biển số tỉnh của nhỏ bạn, bắt gặp một anh chàng chạy SH láng coóng phía trước nên cô nàng tăng ga đuổi theo và bắt chuyện làm quen. Diễm hỏi đường thành phố rồi kể lể mình mới ở dưới miền Tây lên Sài Gòn trọ học, chàng cũng ậm ừ rồi đồng ý cho Diễm số điện thoại để khi nào rảnh mời nhau một “chầu” nước.
Tuy nhiên sau khi nhắn tin cho chàng được 4-5 tin nhắn thì Diễm giật mình khi chàng trả lời: ”Anh là bạn cùng lớp của anh trai em đấy, đến nhà em vài lần nhưng không gặp em!”. Khỏi phải nói lúc ấy cô nàng chưng hửng đến mức nào, cũng may là anh chàng ấy khá lịch sự khi không mang chuyện “làm gái quê” của cô nàng kể cho ông anh nghe nếu không chắc Diễm nhà mình phải cười ra nước mắt khi giải thích lí do chính đáng trước mặt ông anh khó tính.
Khác với Diễm, trường hợp của cô bạn Ly Ly (trường PL) còn đáng buồn hơn khi trong lúc làm “gái quê” đi lừa tình thì cô nàng bị bạn trai phát hiện, mặc cho cô bạn giải thích hết lời nhưng với những bằng chứng là những đoạn chat rành rành mà chàng lưu lại được nên cô nàng Ly Ly hết chối. Chàng đòi chia tay cũng là lúc “gái quê” bừng tỉnh, ân hận thì đã muộn.
Kenny Sang
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.