Thứ Hai, 21/12/09 21:03 GMT+7
Ma Wenya nhận được lời mời phỏng vấn cuối tuần trước từ tờ Global Times trong lúc đang hoàn tất một hợp đồng làm ăn.
![]() |
Ma Wenya. (Ảnh: Global Times) |
Không phải chật vật tìm việc làm như nhiều SV năm cuối khác, Ma Wenya – chuyên ngành phân tích và nghiên cứu thị trường truyền thông tại ĐH Truyền thông Trung Quốc (CUC) tại Bắc Kinh – lại tận hưởng năm học cuối trên đà thành công khi tự mình kiếm được khoảng 5 triệu tệ (732.500 USD) bằng cách đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu.
Xuất phát điểm của giấc mơ làm giàu
“Tôi cùng ba mẹ chuyển từ Hà Nam đến Thượng Hải năm 2002. Nhìn thấy cảnh phồn thịnh nơi đây và tất cả người giàu bước ra từ những chiếc xe sang trọng, tôi mơ ngày nào đó mình có thể trở thành một trong số họ”, Ma kể.
Với giấc mơ làm giàu trên đất Thượng Hải, Ma tiến hành vụ đầu tư đầu tiên của mình năm 2003 vào tuổi 15. Dùng 20.000 tệ người thân lì xì vào dịp Tết Nguyên đán, Ma thuyết phục ba mẹ giúp mình đầu tư vào một ngôi biệt thự tại quận Mẫn Hàng của Thượng Hải với giá 4.000 tệ/m2.
“Tôi đọc các bài báo về tài chính địa phương mỗi ngày và để ý những lĩnh vực phát triển mà tôi thấy hứa hẹn. Giá của Orienta Garden khi đó tương đối thấp, địa điểm đẹp và lối kiến trúc phương Tây thật sự hợp ý tôi. Vì vậy, tôi ra sức thuyết phục ba mẹ mua biệt thự này!”.
Một lần nữa, dựa vào hiểu biết phi thường của mình về tài chính, Ma khuyên người nhà bán nó đi một năm sau đó với giá 8.000 tệ/m2 – gấp đôi giá mua ban đầu. Vụ đầu tư đầu tiên giúp chàng trai này thu về tiền lời đến 80.000 tệ. “Tôi rất vui mừng khi thực hiện thành công vụ làm ăn đầu đời, và nhận ra sống tự lập quan trọng như thế nào!”, Ma chia sẻ.
Với số tiền này, Ma tiếp tục tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội đầu tư suốt thời trung học. Anh kể: “Tôi bỏ tiền vào hơn 10 dự án bất động sản ở Thượng Hải trong 3 năm và tất cả đều sinh lợi. Kinh doanh bất động sản vào thời điểm đó thật sự thuận lợi. Khi tốt nghiệp trung học, tôi đã kiếm được 500.000 tệ”.
Dù bỏ túi hàng trăm ngàn tệ trước lúc ra trường, nhưng vì dành hết thời gian cho việc học hỏi về tài chính và kinh tế, điểm số chung của Ma sụt giảm thê thảm; kết quả kì thi đầu vào đại học của chàng trai mê kinh doanh này cũng thấp nhất lớp.
Tuy nhiên, Ma vẫn đủ điểm đậu vào CUC năm 2006 và chọn học ngành nghiên cứu thị trường truyền thông đơn giản vì cảm thấy nó “không quá khó mà vẫn chừa cho mình thời gian rỗi rãi”.
Khi thị trường chứng khoán ảm đạm...
Thỉnh thoảng, sự tự tin quá mức vào tài năng thiên bẩm cũng khiến Ma học được một số bài học “khó nuốt”. Suốt năm đầu đại học, Ma chuyển hướng tập trung từ đầu tư vào bất động sản sang thị trường chứng khoán và lần đầu tiên biết thế nào là thua lớn.
“Tôi từng chơi cổ phiếu hồi trung học nhưng chỉ chơi cho vui. Sau này tôi mới đầu tư lớn. Vào cuối năm 2007, khi thị trường chạm đỉnh điểm, tôi thu về hơn 200.000 tệ từ số vốn 500.000 ban đầu, nhưng thời kỳ đó không kéo dài lâu. Rồi cổ phiếu của tôi rớt giá và tôi vẫn ôm chúng cho đến khi còn lại đúng số vốn ban đầu. Đó quả là cú đòn mạnh. Tôi bắt đầu thấy mình đã quá liều lĩnh và học hỏi được nhiều thứ”.
Bí mật của thành công
Chán nản trước thất bại, Ma tạm xa rời chuyện đầu tư để tập trung cho việc học và chờ đợi cơ hội khác. Đến tận đầu năm nay, khi "săn" được một mối bất động sản tại huyện Hương Hà (tỉnh Hà Bắc), Ma lấy tất cả vốn liếng còn lại và mua hai biệt thự cùng một nhóm đầu tư. “Tôi chỉ có 500.000 tệ và khó lòng làm ăn ở Bắc Kinh. Nhưng vụ này cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi!”, Ma nói.
Ngay cả khi các vụ đầu tư tài chính đi liền với rủi ro, điều đó không có nghĩa Ma nhắm nghiền mắt và liều lao vào một hợp đồng nào đó. Bí quyết của anh nằm ở việc vận dụng tài năng bẩm sinh liên quan đến trực giác về thị trường mà vẫn hiểu rõ làm thế nào để đi nước đôi.
“Hồi còn là một thiếu niên, tôi không bao giờ chơi bóng rổ vì nghĩ nó nguy hiểm. Tôi không thích làm những gì ẩn chứa rủi ro cao, nhưng tôi lại hoàn toàn nhạy bén trước biến chuyển của thị trường và nhìn ra các cơ hội tiềm năng. Tôi nghiên cứu rất kỹ trước khi chộp lấy cơ hội”.
Trong lúc ngày tốt nghiệp cận kề, Ma lại đang lên kế hoạch tiếp tục phát triển các “siêu năng lực” tài chính của mình. Nhưng khi được hỏi định làm gì nếu trắng tay ngay ngày mai, Ma khẳng định anh sẽ dồn hết đam mê cho… giảng đường. Chàng sinh viên 5 triệu tệ vừa cười vừa “bật mí”: “Tôi sẽ dạy tài chính để có thể giúp sinh viên biết những gì không nên làm và tránh các sai lầm tôi từng phạm phải!”
Ty
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.