Thứ Sáu, 27/03/09 15:57 GMT+7
>> Nguyễn Vân Hà đoạt Miss IT Go
![]() |
Nhìn bên ngoài Vân Hà là một cô gái khá trầm tính, không thích sự ồn ã nhưng có tiếp xúc mới thấy đó là một cô gái rất tinh tế, giao tiếp rất khéo léo, biết cách đoán định suy nghĩ của người khác. Có lẽ vì thế mà Vân Hà khá “đa di năng” trong nhiều lĩnh vực và hầu như lĩnh vực nào Hà tham gia cũng tạo được những dấu ấn nhất định.
| Profile: Họ và tên: Nguyễn Vân Hà - Ngày sinh: 21/10/1989 - Chiều cao: 1m73 - Cân nặng: 53 kg - Sở thích: Học ngoại ngữ; nghe nhạc; hát mặc dù hát chưa hay giao lưu, đi chơi cùng bạn bè và lướt web tìm kiếm thông tin trên internet; mang lại nhiều niềm vui cho người khác. - Năng khiếu: MC, đóng phim, quản lý - Màu sắc yêu thích nhất: đen, trắng, hồng - Các giải thưởng đã đạt được: Miss ITgo 2008 |
- Cuộc sống của Hà như thế nào kể từ khi Hà đăng quang Miss IT Go?
- Khi được đăng quang em cũng hơi lo ngại vì bản tính của em sống hơi khép kín, em rất sợ bị báo chí xăm xoi hoặc sợ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Mấy ngày qua em cố gắng cân bằng mọi thứ để quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Em đã bắt đầu đi học dù rất mệt vì bận rất nhiều việc nào trả lời báo chí, nào bài vở trong một thời gian em nghỉ học dài… cho nên khi đi học, đôi lúc em bị ngủ gục ngay trong lớp. Cô giáo thấy thế cũng thương và thông cảm cho nên không trách móc gì.
- Người đầu tiên Hà tìm đến để chia sẻ niềm vui ngay sau khi rời bục đăng quang là ai thế?
- Đó là mẹ của em. Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao ngay sau khi đăng quang, em chụp ảnh với người rất nhiều nhưng trong gia đình lại không hề có ai lên chụp ảnh với em cả. Sau này nghe mọi người nói là cả bố mẹ, người thân đều đứng ngay phía dưới sân khấu, rất gần em nhìn em dường như bất động, không ai còn tâm trí để nghĩ ra mà bước lên sân khấu để chụp ảnh nữa. Còn em ở trên sân khấu, có thể đây là lần đầu tiên em được đăng quang nên lúc đó em cũng trở nên bối rối, lúng túng không biết nên làm gì, phải làm gì.
![]() |
Trong đêm ấy, cảm xúc em dào dạt lắm! Thực sự, em chỉ muốn về nhà ngay bởi vì một tuần xa nhà rất nhớ mọi người trong gia đình. Nhưng vì sau lễ trao giải vẫn còn một số bạn miền Nam ở lại, nên bọn em đã dành cả buổi tối hôm đó để ở lại với các bạn trước khi các bạn vào lại miền Nam. Nên mãi tận hôm sau mới về nhà để chia sẻ niềm vui cùng tất cả người thân trong gia đình.
- Buổi chia tay với các bạn miền Nam chắc là vui vẻ lắm?
Sau khi kết thúc lễ trao giải xong, bọn em về đến nơi cũng đã muộn rồi. Trong đoàn ai cũng mệt, cũng uể oải và lại đói nữa nên bọn em quyết định đi ăn. Tìm được một hàng phở bình dân, bọn em kéo nhau ra ăn rất vui, vừa ăn vừa nói chuyện, trêu đùa nhau như những ngày trước đó. Có một em tên là Trang sinh 1990, đói đến nỗi khi vừa ngồi vào là ăn một lúc ba tô phở liền khiến cho cả đoàn ai cũng sững sờ. Hôm sau các bạn ra sân bay thì một số bạn miền Bắc cũng thuê xe taxi tiễn các bạn lên tận sân bay.
![]() |
- Ngày đầu tiên đến trường sau khi đăng quang Hoa khôi Trí tuệ, thầy cô, bạn bè đã chia sẻ niềm vui đó với em như thế nào?
- Như đã nói em thích cuộc sống của một người bình thường thôi nên khi tham gia cuộc thi cho đến khi nhận được giải thưởng cao nhất của cuộc thi mà vẫn rất ít người biết đến. Ngay cả bố mẹ em mà đến khi được lọt vào chung kết em mới nói với bố mẹ. Còn một số người bạn ngay hôm sau lên báo mới biết em được đăng quang. Hôm đến trường mẹ có chuẩn bị cho em một ít quà để đến chia vui với các bạn. Nhiều bạn trong lớp vẫn không biết chuyện em đăng quang nên thấy em đưa bánh kẹo ra mời thì hỏi là “có sự kiện gì đặc biệt à?”. Cô giáo dạy môn học hôm đó cũng tạm dừng buổi dạy mấy phút để thực hiện một buổi phỏng vấn mini ngay trên lớp, mọi người rất háo hức muốn được biết cảm xúc của em. Sau đó cô chủ nhiệm khoa có gọi em lên văn phòng khoa để chúc mừng và nói rằng: “các thầy cô rất tự hào về em”.
![]() |
- Trong thời gian sống chung với các bạn cùng thi như người một nhà ở Thiên Đường Bảo Sơn, em có kỷ niệm vui buồn nào đáng nhớ?
- Thú thật đó là những ngày mà bản thân em sẽ không bao giờ quên được. Thời gian đó em đã được sống với các bạn thật đầm ấm, vui vẻ và tình cảm. Nhất là với các bạn miền Nam, các bạn ấy rất là dễ thương. Ngày ngày bọn em được tiếp xúc với nhau từ: ăn, ngủ, nghỉ rồi tập luyện cùng đến nỗi khi về đến nhà rồi em vẫn còn bị lai tiếng miền Nam. Rồi trong Thiên Đường Bảo Sơn thì có rất nhiều khu vui chơi, bọn em thường thức khuya vui đùa với nhau, lang thang tâm sự hết chỗ này đến chỗ nọ mà vẫn chưa thấy chán. Thật sự rất vui và rất tình cảm.
- Trong số các bạn nam lọt vào vòng chung kết, em ấn tượng nhất với bạn nam nào nhất?
- 7 bạn nam lọt vào vòng chung kết hầu như bạn nào cũng để lại trong Hà một ấn tượng riêng.
- Theo Hà, việc Trang Coco lên tiếng về việc “dàn xếp giải” trong cuộc thi Miss IT Go vừa rồi có phần nào đó là đúng sự thật?
- Chuyện đã qua, cuộc thi cũng đã khép lại. Hà cũng như tất cả các thí sinh khác không muốn đề cập đến chuyện này nữa.
- Trước đây Vân Hà từng là MC, PG, người mẫu có tiếng trong các event, làm quản lý người mẫu cho công ty Vietstar, công việc này với bạn có ý nghĩa thế nào?
- Đúng vậy. Hà khá có duyên với nghệ thuật. Chính công việc PG cũng như các anh chị đi trước đã dẫn dắt và chỉ bảo Hà rất nhiều trong công việc người mẫu. Tuy nhiên đây cũng chỉ là công việc part time của Hà. Hà không có ý định theo đuổi lâu dài.
![]() |
- Từng tham gia đóng phim truyền hình "Cảnh sát hình sự". Hà có nghĩ sau này mình sẽ bỏ nghề hướng dẫn viên để theo đuổi nghề diễn viên không?
- Đóng phim được coi là bước thử sức của Hà trong lĩnh vực mới. Dù đó mới chỉ là vai rất phụ nhưng đối với Hà đây quả là cơ hội rất thú vị. Hà đang học chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn. Đó là mục tiêu chính còn về điện ảnh nếu có thể Hà vẫn muốn được nhận thêm nhiều vai diễn "nặng ký" hơn nữa.
- Ước mơ sau này của Hà là gì?
- Hà chỉ mong ước mình sẽ trở thành người phụ nữ thành đạt. Khi đó mình không chỉ lo được cho bản thân, gia đình mình mà còn giúp đỡ được nhiều người gặp khó khăn nữa
Hà Tùng Long
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.