Thứ Tư, 29/04/09 15:28 GMT+7
>>Chuyện teen girl hám trai sành điệu

Ảnh minh họa
Thầy ư? Sợ gì mà không tán!
Đang cắp sách tới trường, thậm chí mới học cấp hai nhưng một số teengirl đã tỏ ra khá bạo dạn và người lớn khi tuyên bố: "Thầy giáo ư? Cũng là người! Có gì phải sợ mà không dám tán!".
Quỳnh Thy - một cô nàng học lớp 10 (trường NPS) thẳng thắn bày tỏ: "Tình yêu không biệt phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giai cấp. Hơn nữa, gọi là thầy nhưng nhiều người hơn em có 6-7 tuổi. Ra đường cũng chỉ xưng hô ''anh, em''. Nên chẳng có gì xấu khi nữ sinh yêu thầy, mê thầy cả".
Tiến Đạt - một thầy giáo trẻ dạy Tin học, đã chứng thực điều đó khi tâm sự rằng, mới đây anh vừa trải qua trận mất ăn mất ngủ dài ngày khi bị một nữ sinh "quấy rối", mà cô bé ấy chỉ học... lớp 8.
Đạt cho hay, đó là My - cô học trò xinh xắn, "phổng phao" nhất nhì lớp, nghe đồn mới 13 tuổi đã năm bảy mối tính vắt vai. Và anh lọt vào tầm ngắm của cô nàng từ một chuyện rất tình cờ.
Vì còn trẻ tuổi, sôi nổi, thỉnh thoảng Đạt cũng cùng bạn bè tới vũ trường giải trí, nhâm nhi ly rượu. Một lần, khi màn ca nhạc kết thúc, tiếng nhạc sôi động vang lên, chợt có cô gái ăn mặc gợi cảm bước tới cạnh Đạt nhảy sexy. Thật bất ngờ, sau một hồi, anh nhận ra đó là My - học sinh của mình.
Hơi ngại ngùng vì gặp học trò tại đây nhưng rồi Đạt vẫn ngồi nói chuyện cùng My vui vẻ với tư cách hai thầy trò. Cuối buổi, biết My sống gần nơi mình ở nên tiện thể, Đạt đưa cô bé về tận nhà.
Nào ngờ sau hôm đó, My bám riết Đạt. Rồi cô bé chủ động tỏ tình: "Em thích thầy vì thầy không giống những ông giáo cổ hủ khác. Và em hứa nhất định sẽ cưa đổ thầy!".
Trên lớp, My ngồi chat hoặc nhắn tin, nói lời yêu đương, nhớ nhung thầy. Còn ngoài giờ học, cô bé tìm cách đòi mời thầy ăn trưa, uống cà phê. Chưa hết, gần đây My khiến Đạt thực sự sốc khi táo bạo rủ anh đi... "abc".
Đạt kể lại, sau khi bị anh từ chối lời đề nghị tế nhị, My tình bơ giải thích: "Thầy đừng nghĩ em quá dễ dãi, không phải với ai em cũng vậy, chẳng qua em thích thầy thì mới thế. Còn nếu thầy không đồng ý thì thôi. Coi như em chưa nói gì! Với lại, em cũng muốn thử xem thầy là người thế nào".
Nhắc lại chuyện này, Đạt cũng chỉ biết phát biểu: "Bó tay nữ sinh thời nay!".
Sập bẫy rồi thì... đá
Chuyện tình thầy giáo yêu nữ sinh viên không phải hiếm. Nhưng ngoài việc thường bị đàm tiếu thì những anh giáo trẻ dễ gặp phải mối "hiểm họa" khó lường, đặc biệt khi họ sa vào lưới tình của những cô nàng lắm chiêu.

Ảnh minh họa
Thanh Mai - một sinh viên năm thứ nhất, thản nhiên khoe chiến công của mình: "Đợt vừa rồi, lằng nhằng mãi em mới ''cắt đuôi'' được một ông thầy bộ môn ở trường. Ông ấy cũng trẻ, đẹp trai nhưng phải cái tội hơi ''quê''. Mà ai bảo ông ấy dạy học nhưng cứ nhìn em chằm chằm. Tức khí, em giả bộ ''đưa đẩy'' vài câu! Ai dè ông ấy mê em thật".
Mai kể, cô nàng bị bọn bạn xúi dại thử "cặp" với thầy xem sao, vừa nhờ vả được mà chẳng mất gì, hơn nữa cũng chỉ là giáo viên hợp đồng nên khỏi lo bị trù úm. Nghe xuôi tai, cộng với bản tính thích thể hiện nên Mai chấp nhận... "yêu chơi" thầy. Song, anh thầy kia không phải "gu", chưa đầy một tháng cô nàng đã tâm sự rằng "chán ốm thầy rồi". Kết quả, Mai "đá" thầy không thương tiếc ngay khi vừa hết học kì, tức là lúc anh giáo kia không phải dạy lớp Mai nữa.
Những chàng gia sư tội nghiệp
Tuy nhiên, thầy giáo chính thức dẫu sao vẫn còn được kiêng nể, nhưng với những "sư phụ" không chính thức như các anh giáo tại gia, các teengirl còn ma mãnh và dở lắm chiêu hơn. Chỉ khổ cho mấy chàng sinh viên, đã nghèo túng phải đi làm thêm, nay còn bị các em "xì tin" xỏ mũi.
Quỳnh Hoa (17 tuổi) ngồi tại một quán cà phê ngậm ngùi tâm sự với anh gia sư mới: "Em buồn lắm. Bố mẹ bắt em học và thi một ngành mà em không hề yêu thích. Điều đó càng làm em chán học và chán bố mẹ. Em chẳng biết tâm sự với ai ngoài anh cả - người sẽ trực tiếp dạy dỗ em trong thời gian sắp tới".
Ngồi ngay kế bên là cô bạn thân của Hoa đang cố giấu đi vẻ buồn cười. Cô bạn này cho hay, đây không phải lần đầu tiên Hoa sử dụng "bài diễn văn" này. Đã vài chàng gia sư bị Hoa cho sa lưới tình với cùng chiêu thức ấy.
Thông thường, không mất quá lâu để một con nhỏ thành thị xinh xắn, ranh mãnh như Hoa tán đổ các anh chàng tỉnh lẻ khờ khạo kia. Chuyện tình yêu của họ sẽ bắt đầu bằng việc... chàng dạy học miễn phí, và tiền học sẽ nhanh chóng được qui đổi thành những chiếc quần bò, áo thun, hoa tai, vòng cổ v.v... Vô hình trung, Hoa có tiền lương hàng tháng để sắm đồ.
Còn việc học ư? Thỉnh thoảng diễn ra trong trạng thái uể oải, nũng nịu của Hoa. Ngoài ra, đa số, cô nàng dành thời gian nghe nhạc và... nhờ chàng làm hộ bài tập trên lớp.
Tất nhiên, những anh chàng này chỉ được phép làm người yêu vào các buổi tối đến dạy tại nhà Hoa, năm thì mười họa, họ được phép đưa Hoa đi uống nước, xem phim. Nếu ngoan ngoãn, nghe lời thì Hoa cho chàng "dạy học" lâu lâu. Còn ai sớm "ý kiến" hay "thái độ" thì lập tức bị sa thải với lí do "không hợp nhau".
Tới nay, Hoa đã có 3 đời người yêu là "sư phụ". Và cô nàng tự hào tuyên bố: "Ai bảo thầy mê trò thì ráng mà chịu!".
Hoàng Nhi
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.