Thứ Ba, 16/06/09 15:26 GMT+7
![]() |
Kỳ nghỉ hè trở nên mất thanh thản với nhiều bạn sinh viên vì "món nợ" thi lại |
Nợ điểm
Nợ điểm không phải là nỗi lo của riêng ai. Khi bước chân vào trường đại học, không hiếm bạn đã hơn một lần thi lại. Thi lại không được, các bạn lại thi lại lần 2 rồi học lại và... tiếp tục thi lại. Cái vòng tròn quẩn quanh ấy làm điêu đứng không ít sinh viên.
Môn triết học Mác-Lênin thường được giới sinh viên đánh giá là “khoai”, “khó nhai” và đây cũng là những môn học có tỷ lệ thi lại cao ở tất cả các trường. Không ít bạn đã phải thốt lên đầy bi hài: “Thầy ơi, thầy khó làm chi/ Để môn triết học phải thi hai lần”. Sinh viên thi lại cũng lắm lý do. Có bạn do quay bài trong khi thi, bị giám thị bắt được, đình chỉ thi nên phải ngậm ngùi thi lại. Có bạn trót ngủ quá giấc nên đành tiếp "lần hai"...
Học thuộc diện khá trong lớp, nhưng Oanh (trường ĐHTN) lại rất "dị ứng" với môn Tiếng Anh. Hồi cấp 3, Oanh học Tiếng Nga nên khi bước chân vào Đại học, môn Tiếng Anh với Oanh quả là một cực hình. Trong buổi thi học kỳ, bạn bè “nhấm nháy” cho Oanh được một số câu nhưng vẫn không đủ để Oanh qua điểm 5. Thi lại, không có bạn bè "trợ giúp", điểm thi của Oanh lại càng tệ hơn. Oanh thi lại, học lại và tiếp tục thi lại. Còn một năm nữa là tốt nghiệp ra trường nhưng điểm môn Anh của Oanh vẫn cứ nợ đọng từ năm này qua năm khác.
Còn Hà là một "bông hoa" của lớp, là một hot girl chính hiệu của trường ĐN nên xung quanh luôn có rất đông vệ tinh. Hà luôn phải lo chăm sóc sắc đẹp, xếp lịch đi cafe với các anh nên việc học bê trễ, 3 môn thi lại cuối năm là cái giá Hà phải trả cho việc mải chơi của mình. Cùng với đó là việc Hà mất suất đi chơi Đà Lạt mà bố mẹ đã hứa đầu năm do phải ở nhà chuẩn bị cho kì thi lại ngau sau hè.
Nợ tiền
Đây là món nợ mà không ít sinh viên mắc phải nhưng gia đình không hề biết. Trong thời gian đi học, nhiều sinh viên lỡ tay tiêu quá số tiền trợ cấp từ gia đình, thế là phải tìm đủ mọi cách xoay để bù lại. Có thể là mượn bạn bè, rút tiền học phí ra tiêu, vay nợ lãi, cầm đồ hay bán tháo một số thứ có giá trị.
Cuối năm học, những món nợ cũ nợ mới đều được các chủ nợ nhắc nhở để "thanh lý". Nhiều món nợ của bạn bè còn có thể lần khất hoặc trơ hơn nữa là... quỵt luôn, song có nhiều món không trả không được. Nó khiến những "con nợ" lo ngay ngáy, còn bạn bè, người thân khi biết chuyện thì... choáng.
Như Trường (sinh viên năm cuối CĐ TT), hơn một tuần nay, Trường không dám mở điện thoại di động vì sợ đối mặt với bố mẹ. Vừa qua, nhà trường đã có giấy nợ gửi đến tận gia đình thông báo về khoản tiền học phí mà cậu còn thiếu trong suốt năm học này. Ham mê lô đề, tất cả tiền học phí bố mẹ đưa, Trường nướng cả vào những đỏ đen. Trúng đâu không thấy, chỉ thấy món nợ học phí mấy tháng dồn lại mà bây giờ bố mẹ Trường phải gánh. Trường cũng không dám về quê nữa mà trốn biệt vào TP HCM... chơi với ông anh họ.
Quân thì còn bi đát hơn. Mới bước chân vào trường đại học, Quân đã được những đồng hương khóa trên rủ tới các cuộc nhậu nhẹt để làm quen anh em. Rồi Quân nhanh chóng sa chân vào nhậu nhẹt. Những cuộc vui cứ tràn ly từ hôm này qua hôm khác. Để có tiền mời “chiến hữu”, Quân đã mang thẻ sinh viên và chứng minh thư đi cắm. Vì là người quen nên Quân được vay lãi ưu đãi, 5 triệu/tháng, lãi 400 ngàn. Sau khi tiêu hết số tiền cắm thẻ, Quân lại mang phù hiệu đi cắm tiếp tại chỗ cũ lấy tiếp 5 triệu nữa.
Ngoài ra, Quân còn nợ tiền tại quán cơm. Các cuộc liên hoan, sinh nhật ngay tại quán Quân đều ký sổ. Kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề nhưng Quân không có ngày nào được ngủ tròn giấc vì trốn nợ. Quân phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị tay chân của chủ nợ tìm ráo riết. Tổng món nợ hơn 30 triệu đồng khiến bạn bè không ai có đủ khả năng rút "hầu bao” tương trợ Quân nữa.
Cuối kỳ, sinh viên có biết bao lo toan, với những sinh viên còn mang nợ, cuối kỳ càng trở nên nặng nề và bế tắc. Để có những năm tháng sinh viên tươi đẹp, ngay từ đầu các bạn nên xác định đúng mục tiêu phấn đấu và mục đích sống của mình.
Theo VTC News
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.