Sống trẻ

Thứ Năm, 20/08/09 15:58 GMT+7

Sốc với ''bạo lực yêu'' nơi công cộng

Một lần chưa xin phép "chồng" mà đã đi xem phim cùng bạn, Nam lồng lộn lên cho rằng "Mày chả coi tao ra cái gì". Nhận được lời đe dọa từ Nam, cô hoảng hốt xin lỗi.

Ra đường mới bạo hành

Giữa trưa, trời nắng chang chang nhưng người dân 2 bên phố Hà Trung vẫn đổ xô ra đường chứng kiến cảnh "ngoạn mục". Một cặp đôi tuổi teen, vẫn mặc nguyên đồng phục đi trên chiếc xe wave đỏ đang dừng lại giữa đường để giải quyết "xung đột". Cậu con trai chỉ giữa mặt bạn gái, lớn tiếng chửi thề: "M.. mày chứ, thích làm nhục tao à?". Cô nữ sinh chỉ kịp chống chế yếu ớt "Đâu..." thì nguyên nắm đấm đã kịp giáng vào đầu. Cô bạn tội nghiệp bật khóc, ngay lập tức "được" cả cú giật tóc lôi lên xe để "dạy dỗ" tiếp. Đi cùng cặp đôi này là vài người bạn khác, không một ai lao vào can hay bệnh vực. Nghe nói lý do cô bạn bị trận đòn giữa đường là vì "Dám vào quán điện tử lôi ''chồng'' về đi học thêm".

Yêu và hành xử kiểu bạo lực với teen đã trở thành một khái niệm "bình thường", không quá hiếm. Thế nhưng, giờ đây các trận hành hạ nhau đã không còn trong phạm vi ở nhà, trong phòng hay một nơi riêng tư nào đó chỉ có 2 người. Có thể bắt gặp các trận "đòn yêu" ngay ngoài đường, chốn công cộng như rạp xem phim hay quán ăn, thậm chí ngay trước cổng trường. Trong ý nghĩ của nhiều chàng trai, chỉ có "dạy vợ" ngoài xã hội thì "nó mới sợ" và không bao giờ dám "bật" nữa. Và ở nơi công cộng, đánh người yêu cũng được hiểu như một kiểu "ra oai" hết sức quái gở.

Sau 1 năm yêu nhau, Thu mới phát hiện ra Nam, người yêu mình có tính vũ phu, gàn dở, lúc tức lên thường quên hết trời đất trăng sao mà chỉ nhăm nhe "tình yêu và cú đấm". Nhưng rất ít khi Nam đụng đến Thu khi đang ở nhà hay chỗ riêng tư, mà cậu thường chọn lúc Thu đang đi với bạn bè ở nơi đông người.

Một lần chưa xin phép "chồng" mà đã đi xem phim cùng bạn, Nam lồng lộn lên cho rằng "Mày chả coi tao ra cái gì". Nhận được lời đe dọa từ Nam, cô bạn hoảng hốt xin lỗi, giải thích, thậm chí đưa cả máy để bạn "xin phép" nhưng Nam vẫn im lặng. Vừa bước ra khỏi thang máy, Thu đã lạnh hết cả gáy khi thấy người yêu đứng đó, mặt hằm hằm.

Bước đến gần, việc đầu tiên thay màn "chào hỏi" là Nam mắm môi mắm lợi "bốp, bốp" 2 phát giữa mặt Thu. Giữa đám đông hiếu kỳ, cậu càng to mồm hơn. Xấu hổ, Thu chỉ biết đứng im chịu trận và bị Nam lôi về. Trên đường từ Vincom về Hàng Than là cả quá trình "diễn trò" bạo hành bằng chửi bới, mạt sát mà Nam cố tình nói thật to, khiến ai cũng phải quay sang nhìn.

Hình minh họa

Sắp bước vào năm học mới nhưng Linh (sinh năm 1993) vẫn giam mình trong nhà vì xấu hổ, sợ đến trường thì chuyện cô bị người yêu đánh ngay ở cổng trường sẽ lại trở thành đề tài bàn tán "hot" nhất.

Vốn hiền lành ít nói, trong tình yêu Linh thường hay nhường nhịn anh người yêu hơn 5 tuổi. Trong khi anh chàng này lại có "máu điên" trong người, nhất là mỗi lần say rượu thì hết đến kiếm chuyện gây sự lại gào khóc, quỳ trước cửa nhà Linh xin tha thứ. Linh vẫn cố chịu đựng vì tin rằng "Không có ai yêu mình hơn anh ấy".

Sự tin tưởng mù quáng đã đem lại kết quả khủng khiếp cho Linh. Vào một chiều tháng 4, vì phải thi thử nên Linh tắt điện thoại. Không gọi được, anh bạn trai quý hóa tưởng Linh học đi chơi với "zai". Rình suốt cả buổi chiều ở cổng trường, lại thêm tí rượu uống từ trưa nên máu nóng trong người anh này bốc lên phừng phừng. Tan học, vừa bước ra khỏi cổng Linh đã bị người yêu giật tay kéo xềnh xệch ra xe, rồi trước hàng trăm học sinh và giữa dòng người đông đúc trên phố, anh ta "tặng" Linh một cái tát nảy đom đóm, kèm theo vô số lời quát chửi gay gắt.

Không chỉ con trai, mà các teen girl cũng có hành động thái quá với người yêu ở chỗ công cộng để thể hiện "bản lĩnh". Những cô nàng này thường có cá tính mạnh, thích "trên phân" kể cả với người yêu. Kiểu "yêu bạo lực" ngoài đường phố rất phản cảm, khi mà chính con gái lại là kẻ "cầm trịch".

Mới học lớp 11, nhưng Liên đã được các "đàn em" lớp 10 "kính nể" vì đầu gấu, chửi bậy như hát hay và cũng "có số có má" quanh trường. Thế nên khi yêu ai, Liên phải luôn thể hiện "bản lĩnh" để khỏi mất hình tượng. Khổ thân cho anh người yêu của Liên, hơn 2 tuổi mà ngày nào cũng bị ít nhất là "liên hoàn tát" chỉ vì Liên thích "dạy dỗ". Không ít lần đi ngoài đường mà chỉ một câu nói Liên không vừa ý là bạn trai cô lại phải tím mặt chịu cảnh "đỏ má bên phải, sưng má bên trái". Có lần, ghen với... chị họ người yêu mà Liên sẵn sàng cầm guốc đuổi theo anh chàng kia chạy dọc phố, đòi... giết.

Nhìn Liên là con gái mà hung hãn, luôn làm mất mặt người yêu, ai cũng chướng tai gai mắt và thắc mắc không hiểu sao cậu kia vẫn chưa chịu chia tay Liên.

Đừng biến mình thành trò cười

Những vụ chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân của các cặp đôi trên đường thường thu hút rất nhiều sự tò mò của người khác. Các nhân vật chính bỗng dưng họ biến mình thành "diễn viên" đường phố để thiên hạ dòm ngó, bình phẩm, thậm chí còn cười cợt.

Thực tế là sau khi đánh chửi bạn gái của mình, không những con trai không được khen là "có uy" hay "biết dạy" mà chỉ mang luôn cái tiếng hèn và cục cằn, thô lỗ. Còn các cô gái thì chỉ biết đắm chìm trong nỗi xấu hổ ê chề, chẳng dám vác mặt ra đường lần nữa. Thế nhưng chỉ cần vài lời xin lỗi ra vẻ chân thành là đâu lại vào đấy, và cảnh đáng buồn lại tiếp diễn ở những nơi công cộng khác, với những đám đông tò mò cùng nỗi xấu hổ ê chề khác.

Không biết đến bao giờ, các cặp đôi tuổi teen mới tìm cách kiềm chế được cảm xúc của mình, để khỏi biến mình thành trò cười chốn công cộng với vai diễn "bạo lực yêu"?

Theo Kênh 14

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh đã được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn.

 

Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1

'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'

'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.

Trà chanh và nguy cơ nhiễm độc của giới trẻ

Xem thêm Đề thi về chữ Trinh

Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết

Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.

Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi

Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng.

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên.

 

Xem thêm Rung chuông vàng

Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng

Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.