Thứ Tư, 18/11/09 16:34 GMT+7
Theo chân đám cô hồn sống này, chúng tôi không khỏi trăn trở, âu lo trước một số đối tượng tuổi còn rất trẻ nhưng sống bất cần và coi mạng người như cỏ rác…
Đêm khuya, trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh (phường 19, quận Bình Thạnh), nhóm 8 đứa gồm 4 trai 4 gái chạy xe Nouvo màu đen túm tụm bàn chuyện "bão đêm". Minh, con một chủ tiệm vàng ở chợ Bến Thành, kênh kiệu nhìn con Suzuki Viva lỗi thời của thằng bạn mới quen, lắc đầu: "Muốn gia nhập nhóm tụi tui phải nhớ mình không bão theo kiểu con gà hơn nhau tiếng gáy, không bão để giật le với các bóng hồng, càng không được phép bão để chứng tỏ ta đây là dân chơi… Phải nhớ mình bão chỉ để tận hưởng cảm giác mạnh…".
Trong bộ quần áo hip hop rộng thùng thình, con nhỏ đầu tóc nhuộm vàng hoe ôm Minh chặt cứng sau khi tự giới thiệu "tui bồ ảnh", khoe mẽ: "Các món ngon vật lạ, các kiểu đập phá tụi này nếm hết rồi… Bây giờ tốc độ là niềm tận hưởng mới. Cảm giác mình lao như tên bắn, đã lắm!" (?!)
![]() |
Tụ tập trước giờ “đua với tử thần”. |
Sau một hồi bàn bạc, đám dân chơi rồ ga chuẩn bị dzọt. Tay thủ lĩnh tên Quốc, 27 tuổi, nghe đâu là con của một đại gia, nói như hét: "Đổ gấp về Công viên 23-9. Nhóm thằng Tùng đang đợi ở đó" rồi biến mất sau những âm thanh gầm rú rợn người.
Tại điểm "tập kết" lúc này một đứa tên Minh cao lêu nghêu, đầu cạo trọc lóc là "chỉ huy" của nhóm 14 yêng hùng, khơi mào: "Tối nay chơi thí xác đi". Trò chuyện với mấy tay chầu rìa, chúng tôi được một chú nhóc mới 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường M.C., bật mí: "Phải dạng thứ dữ mới dám chơi ngón này bởi chiến binh tham gia phải coi cái chết tựa lông hồng và phải là tay đua cự phách". Con nhỏ ngồi ôm thằng nhóc xà nẹo đế vào: "Thắng trước thắng sau tháo hết rồi, lâm trận chỉ có tài lạng lách, chặt cua mới giúp tránh chướng ngại vật thôi. Nếu tay nào phản xạ kém thì đo đường, đo đất…. Bão vậy mới là đỉnh cao của cảm giác".
Tại khu vực cầu Chánh Hưng (phường 4, quận 8), gần chục cặp yêng hùng nhiều cô cậu đang là sinh viên đại học, quen nhau trong các cuộc đụng độ trước đó, rủ rê: "Bây giờ bão đến Vũng Tàu, cặp nào tới sau cùng chịu lệ phí khách sạn, cặp kế tiếp phải lo cái vụ lai rai cho anh em nghen".
Trước ánh nhìn đầy ái mộ của đám ăn theo, một gã chạy con SH đen tuyền tên Lĩnh, trề môi: "Ngón đó bão hoài chán thí mẹ. Tao thấy cái món "cưỡi ngựa phi dây cương" được hơn đó". Lĩnh hất hàm: "Thể lệ rất đơn giản, mình xuất phát tại vạch A, phóng hết tốc lực đến vạch B thì thả tay. Trong thế không dây cương (buông tay lái), đứa nào cưỡi ngựa chạy xa nhất thì được lãnh cúp là em Mỹ Tiên xinh đẹp chiều nhà vô địch hết mình. Thua thì biết rồi đó, làm chầu lai láng".
Ớn lạnh với yêng hùng nữ
Đêm càng chìm sâu thì hình ảnh mấy đứa con trai với các màn "đua thí xác", "cưỡi ngựa phi dây cương" trở nên mờ nhạt trước sự "bão tới bến" của nhiều bóng hồng. Những phi đội bão tóc dài này sẵn sàng thách đấu với đám con trai để chứng minh nhi nữ không thua kém gì mày râu về độ lì trong lĩnh vực tốc lực…
Lúc này gần 2h, tại cầu Kênh Tẻ (quận 7), đám 5 đứa con gái tóc nhuộm 7 màu, chạy trên 2 chiếc xe Dylan đang chuẩn bị so kè với mấy tay con trai. Để tăng phần máu lửa cho cuộc tranh hùng sắp sửa, đám yêu nữ biểu diễn các màn bốc đầu, chặt cua, thắng chài bánh, đánh võng, đá lửa… rất điệu nghệ. Ớn nhất là cảnh các nữ quái chở 3 lao xuống dốc cầu trong tư thế "phi dây cương".
![]() |
Những "yêng hùng" nữ còn đáng sợ hơn... |
Đảo sang một vài tụ điểm khác chuyên tụ tập các nhóm yêng hùng như đường Điện Biên Phủ (khu vực dưới chân cầu vượt Văn Thánh), đường Võ Văn Ngân (Thủ Đức), khu vực cầu vượt An Sương, cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ… chúng tôi tiếp tục ghi nhận hình ảnh, bên cạnh những cô nàng ôm chặt cứng các tay yêng hùng sẵn sàng lướt với gió thì cũng có những "chị em" đích thân cầm lái. Sau màn "bơi cá" rợn tóc gáy bằng việc phóng như bay rồi nằm úp lên xe dang tay, dang chân vẫy vẫy, cô nàng có vóc dáng như con trai tên My ném ánh mắt khinh bạc về phía các chàng trai: "Thằng nào muốn bắt xác (bên nào thua sẽ trao hẳn xe cho bên thắng), thí xác thì ra đây chị chiều tất!".
Đi đêm có ngày gặp… thần chết
Đám yêng hùng cả nam lẫn nữ mà chúng tôi tiếp cận khẳng định chúng "không sợ bị bồ câu trắng vịn" (Cảnh sát giao thông). Chúng cũng chẳng ngán "đua nóng với bồ câu" nếu chẳng may bị buộc phải "hơn thua". Nữ yêng hùng tên My lại nhếch mép khinh bạc: "Bắt thì đóng phạt, nếu giam xe thì cho luôn, thế thôi". Cùng phi đội với My, cô nàng ômôi tên Lý tự tin: "Thời buổi này dễ mà, mất con xế này sắm con xế khác, lo gì".
Lao vào những cơn bão đêm để tìm cảm giác, không ít yêng hùng phải trả giá đắt cho hành vi ngông cuồng của chúng bằng những tai nạn giao thông thảm khốc. Nhiều đứa sau cơn bão ngông đã trở thành người tàn phế mất tay, chân hoặc nằm liệt một chỗ. Lắm đứa chầu trời khi vừa chớm tuổi đôi mươi…
Điển hình là vụ yêng hùng Nguyễn Hoàng Thiên (16 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cưỡi ngựa sắt mang BKS 51F7-5375 phi nước đại với một tay đua khác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Do không làm chủ tốc độ nên Thiên va chạm với xe gắn máy của một người đi đường rồi lủi vào xe container biển số 57L-6183. Tai nạn xảy ra lúc 2h30'' sáng 10/8 khiến Thiên đến nay vẫn chìm trong hôn mê.
Sau vụ Nguyễn Hoàng Thiên, rạng sáng 4/10, do mải mê "so kè" mà 4 trong nhóm hơn chục quái xế phải nhập viện do va quệt nhau lúc đang hết tốc độ trên cầu Phú Mỹ.
Tối 19/10, một nhóm yêng hùng ngông cuồng bão trong thế chạy ngược chiều trên cầu Thủ Thiêm đã lủi vào người đi đường khiến một đứa chết tại chỗ (Trần Văn Dự, 20 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).
Mấy ngày sau, lại có tin một yêng hùng trở thành người thiên cổ sau màn phô diễn hết ga hết số để rồi tự "hôn" vào đuôi một chiếc ôtô lúc đang đậu bên lề đường Điện Biên Phủ…
Mặc kệ những mối nguy luôn rình rập chực chờ, những băng nhóm bão đêm vẫn có thú vui đánh vật với màn đêm "để bão". Cơn bão do chúng gây ra tuy không cuốn trôi nhà cửa, không tàn phá đường sá nhưng để lại nhiều nỗi đau và gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đây rõ là những báo hiệu cho lối sống suy đồi, ích kỷ của không ít bọn trẻ sống thờ ơ với tính mạng người đi đường và thờ ơ với chính tương lai, sức khỏe, tính mạng của bản thân mình. Không biết với vô số những cảnh đo ván nằm vật giữa đường của bọn "bão đêm" có làm cho những kẻ ngông cuồng kia thức tỉnh?
Theo Công An Nhân Dân
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.
Xem thêm Xuân diệu kỳ bắt đầu cùng Coca-Cola
Thông báo buổi trao thưởng các sự kiện trong c...
Sáng nay, lúc 10h00 ngày 4/2, tại trụ sở Cty C...
Những bạn có tên trong danh sách trúng giải th...
Trong tuần lễ rộn ràng đón xuân, Ban tổ chức c...
BTC xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sác...
Giải mã sức hút của đêm tiệc sexy nhất 2012
Có vô số những đồn đoán xung quanh bữa tiệc Umbrella Party nóng bỏng được mong chờ nhất trong năm 2012 đang râm ran trên cộng đồng mạng.