Thứ Năm, 20/08/09 21:41 GMT+7
>>''Ngày hội hiến máu'' cùng cộng đồng YoBanBe
>>Lặng lẽ sinh viên bán máu
Đọc blog trên cộng đồng mạng Zing Me của Tăng Minh Hạnh, một bạn gái TP HCM, vào những ngày này, người ta có thể cảm nhận được ở cô gái sống nội tâm này một niềm hân hoan. Hạnh vừa đem cuộc sống quay trở lại với một cơ thể nhỏ nhoi từ khi sinh ra đã phải đấu tranh với tử thần.
![]() |
Tăng Minh Hạnh. |
“Tôi tình cờ đến với bệnh viện này (Bệnh viên Tâm Đức, Q. 7, TP HCM) qua lời giới thiệu của một người bạn. Bạn tôi kể cho tôi nghe về một nơi mà có những em bé hoàn cảnh rất nghèo bị bệnh tim. Bạn tôi kể cho tôi nghe về những em bé mà cha mẹ làm nông dân, bán cả nhà cả đất đưa con lên thành phố với niềm tin con mình sẽ được sống, về những em bé đã ra đi dù đã xin được tài trợ làm phẫu thuật.. nhưng chỉ vì không có máu để thực hiện ca mổ”, cô nàng thường được bạn bè gọi thân mật bằng cái tên “Bún” viết.
“Sẵn sàng cho nhiều hơn lượng máu cần thiết”
Hạnh mang trong mình nhóm máu AB, nhóm máu khá hiếm ở Việt Nam. Theo các bác sỹ tại bệnh viên Tâm Đức, hiện cả nước, dù có đến 86 triệu dân, cũng chỉ có khoảng 4-6% người mang nhóm này, còn lại đến 80% thuộc nhóm O. Nhóm AB nhận thêm được máu từ tất cả các nhóm còn lại là A, B, O và AB nhưng lại chỉ cho được người cùng mang máu AB. Nhưng trong nguyên tắc mổ tim, nhóm máu nào chỉ nhận được từ nhóm máu ấy. Tỷ lệ tử vong của những em bé cần đến máu AB khi phẫu thuật là rất cao bởi khó tìm được đủ lượng máu cần thiết.
Đối với các ca mổ tim ở trẻ em, cần từ 3 đến 4 đơn vị máu (mỗi người chỉ được khuyến cáo cho một đơn vị, mỗi đơn vị tương đương với 250 cc), nghĩa là cần đến 3,4 ngươi có cùng nhóm.
Đặc biệt, máu được sử dụng khi phẫu thuật cho các em, tim đưa ra ngoài cơ thể không thể nuôi sống bằng máu dự trữ để đông lạnh mà nhất thiết phải là “máu nóng”, nghĩa là dòng máu trực tiếp vừa chảy ra khỏi cơ thể người cho trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ. Tìm được máu cùng loại đã khó, tìm được người cho máu nóng còn khó hơn nhiều.
“Em đã đi hiến máu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hỏi các bác sỹ xem mình thuộc nhóm máu gì. Chỉ đến khi đọc thấy lời kêu gọi trên mạng của một người mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo cần đến máu AB, em mới chợt nghĩ mình cần đi thử, biết đâu có thể giúp”, Hạnh tâm sự. “Biết mình mang dòng máu hiếm, em để lại số điện thoại để có thể giúp đỡ bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khi cần”.
![]() |
Rất nhiều bạn bè chia sẻ cảm xúc với Hạnh trên Zing Me. |
Ít ngày sau, Hạnh nhận được tin từ bệnh viện, có một em bé nhà ở Sóc Trăng, đã tìm được nguồn tài trợ để phẫu thuật nhưng không có máu.
“Em chỉ biết bé tên là Thi, sinh năm 2002, chứ chẳng biết mặt mũi bé thế nào. Đến lúc đó, bệnh viện mới tìm được cả em nữa là 2 người có nhóm máu AB. Em biết là mình sẽ phải cho nhiều hơn 250 cc. Nhưng em đã sẵn sàng”.
Suốt thời gian chờ đến ca mổ, Hạnh treo status trên cả Yahoo và Zing Me cũng như các diễn đàn khác, vừa để chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, vừa mong tìm thêm được người có thể chia sẻ “máu nóng”. Rất nhiều bạn trẻ ủng hộ cô bạn này, nhưng đáng tiếc là không có thêm ai mang nhóm AB. Nhiều người khẳng định sẽ đi thử để có thể làm được điều tương tự như Hạnh. Cô gái trẻ chỉ thao thức mong đến sáng để được cứu lấy em bé xa lạ.
“Lần đầu tiên, không có cảm giác bất lực khi cho máu”
“Em rất sợ nhìn thấy máu, kể cả máu của mình. Cái cảm giác kim đâm luôn làm em cảm thấy ghê ghê. Trước đây, em đã rất nhiều lần cho máu để hỗ trợ các bệnh nhi ung bướu… Nhưng mỗi lần như thế, em đều muốn khóc vì cảm thấy bất lực khi dòng máu của mình chỉ tạm thời kéo dài sự sống, chứ chẳng thể cứu được các em… Nhưng đây là lần đầu tiên, em biết chắc chắn dòng máu trong cơ thể mình có thể đem lại nguồn sống cho một đứa trẻ. Mọi nỗi sợ hãi, ngại ngùng cùng cảm giác bất lực biến mất để nhường chỗ cho sự hồi hộp và vui sướng khó tả”.
Hạnh kể thêm rằng bạn thường xuyên bị tụt huyết áp, nhưng vẫn hay nói dối các bác sỹ là huyết áp của mình ổn định để được cho máu.
“Lần lấy máu này diễn ra nhanh hơn bình thường, vì lúc đó bé Thi đã ở trong phòng mổ. Cảm giác dòng máu chảy ra khỏi cơ thể mình là cái cảm giác sức sống dần cạn đi trong người, khiến em rất yếu. Nhưng khi bác sỹ hỏi em có cảm thấy mệt mỏi không, em trả lời luôn ‘Bác cứ lấy tiếp đi ạ’… Cứ như thế, 300 cc máu đã được rút khỏi người em”.
![]() |
Ca mổ đã thành công mỹ mãn, dòng máu của |
Đến bây giờ, khi ca mổ đã thành công mỹ mãn, bé Thi đã về Sóc Trăng, Hạnh vẫn chưa bao giờ nhìn thấy mặt em bé.
“Trung thu tới, có thể ba má Thi sẽ đưa bé lên Sài Gòn, có thể lúc đó, em sẽ được gặp bé. Điều em cảm thấy vui nhất là sau khi em đưa những cảm xúc đi truyền máu nóng của mình lên mạng, đã có 2 bạn cùng nhóm máu AB liên lạc với em và nhắn gọi họ bất cứ khi nào cần đi truyền”, Hạnh cười.
Nguyễn Hà
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.