Sống trẻ

Thứ Bảy, 28/02/09 17:42 GMT+7

Vân Burin tâm sự về niềm vui làm mẹ

Từ chối đóng phim, ca hát hay chụp hình, hotgirl Vân Burin đang dành toàn tâm toàn ý cho sự xuất hiện sắp tới của “burin nhí” - thành viên mới trong ngôi nhà xinh trên phố Nguyễn An Ninh.

>> ''Hot girl'' Vân Burin đã có tin vui
>> Tết đầu tiên của nàng dâu Vân Burin
>> Lễ cưới ấm áp của hot girl Vân Burin

Dù chuẩn bị lên chức mẹ nhưng Vân Burin (Thanh Vân) vẫn cực teen nhé!

- Tâm trạng của Vân khi lần đầu chuẩn bị làm mẹ?

- Vân và ông xã đều đang rất hồi hộp, lo lắng và hạnh phúc. Chúng mình đang chờ đón một "burin" mới ra đời. Lần đầu làm cha mẹ nên cả hai đều bỡ ngỡ. Việc chuẩn bị hiện tại mới chỉ là những quyển sách và với nhiều kinh nghiệm hỏi han từ chị gái Vân như nên kiêng khem gì, ăn uống trong từng thời kỳ mang bầu ra sao…

- Lúc nào Vân biết là “mình hình như có em bé”?

- Một hôm sau bữa ăn, Vân có cảm giác chướng bụng, khó chịu lắm, người mệt nhoài. Vài hôm sau đi khám, bác sĩ cười toe toe bảo “Chúc mừng các cháu nha” (cười).

Thực sự, Vân cũng chưa có ý định có em bé sớm đâu, cũng nghĩ rằng một, hai năm nữa có là hay nhất. Nhưng rồi gia đình hai bên cứ giục mãi, thêm vào đó là Duy cũng thích trẻ con. Nhớ hồi Tết, chị gái Vân đưa cu Tin về ăn Tết cùng ông bà. Vừa thấy bé, ông xã nhà mình chạy vù đến ôm ghì lấy bé Tin, mãi đến khi bé khóc ầm lên mới chịu buông xuống. Sau đâu đấy, Duy quay sang nhìn Vân với ánh mắt “lạ lùng” lắm nhé.

Khi biết có em bé, cả nhà ai cũng vui, định ăn mừng nhưng Vân lại lăn quay ra ốm nghén nên kế hoạch liên hoan bị thất bại.

- Chắc chắn, cuộc sống riêng chỉ có hai vợ chồng sẽ khá vất vả?

- Trước khi lấy chồng, Vân và ông xã đã xác định rõ ràng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình rồi sẽ đến tay, cả hai sẽ phải có trách nhiệm với tổ ấm nhỏ, với gia đình hai bên và sẽ tự lập hoàn toàn. Tự dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo và không còn như trước, là… bố mẹ giục mới “hậm hực” làm cho xong. Kết quả rất sáng chói nhé, hai vợ chồng Vân bây giờ nấu ăn rất ngon và cũng biết tiết kiệm điện nữa đấy (cười). Thêm vào đó, thỉnh thoảng, bố mẹ hai bên lai nấu những món ăn rất ngon mang sang cho hoặc bọn mình lại về ăn cùng các cụ cho vui.

- Với Vân, thế nào là hạnh phúc?

- Trước đây đi chơi với bạn bè là thú vị, là vui vẻ nhưng bây giờ khi có gia đình rồi, tự tay nấu cơm, dọn dẹp, thu vén bếp núc, đi thăm họ hàng hai bên nhà, hát ngêu ngao cùng chồng… thế là hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi Duy không chọn gặp gỡ bạn bè, chơi bi-a mà chỉ chăm chăm đi làm về lại về ngay với Vân để hai vợ chồng cùng xem phim, cùng hát cho nhau nghe. Hạnh phúc là khi ông xã về nhà lúc nào cũng chạy ngay đến bên vợ để hỏi xem” em thích ăn gì”, rồi loăng quăng dọn dẹp đồ đạc. Hạnh phúc là khi cuối tuần, Duy mua tặng mình một chú gấu bông cực "kul" và to uỵch nhé. Hạnh phúc là khi, hai đưa vừa to tiếng cãi nhau nhưng sau vài phút lại quay ra cười “hì hì”…

Hotgirl Vân Burin chuẩn bị làm mẹ

Vân Burin và "một nửa" của mình

- Vân có thấy khi cưới rồi, tình yêu Duy dành cho Vân nhạt đi tí nào không?

-Nhạt… đánh ngay! (cười to).

- Sau khi sinh em bé, kế hoạch của Vân trong năm 2009 sẽ thế nào?

- Vân muốn dành phần lớn thời gian để toàn tâm chăm lo cho ông xã cũng như chào đón em bé sắp ra đời, đồng thời vẫn theo sát những bước đi của cửa hàng phụ kiện thời trang sắp mở tới đây. 

Theo Dân Trí

Bài viết cùng chủ đề: Hoa Hậu Thế Giới

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội

Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h

Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.

 

Nếu bạn có những tâm sự hoặc lời nhắn gửi tới "người ấy" của ngày xưa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua chủ đề "Viết cho người xưa".

Lưu ý:

Bài viết được chọn đăng cần có độ dài từ 300 chữ trở lên, được viết bằng tiếng Việt có dấu. Thư tham gia gửi về mục Tình yêu giới tính (email: zingnews@zing.vn), vui lòng ghi rõ chủ đề email là Tham gia Viết cho người xưa. Những độc giả muốn giữ kín danh tính có thể đặt bút danh cho mình ở cuối bài viết.

 

Xem thêm Xuân diệu kỳ bắt đầu cùng Coca-Cola