Chuyên mục Góc máy du lịch của độc giả
Thứ Bảy, 26/05/12 0:33 GMT+7
Tây Bắc nên thơ trong màn sương sớm
Tuổi thơ của tôi gắn liền với Tây Bắc bên cạnh con sông Đà hùng vĩ mà trữ tình. Càng lớn lên tôi càng cảm nhận được quê hương của mình đẹp đến nhường nào.
Sài Gòn quá khứ và hiện tại qua ống kính độc giả 
Lấy cảm hứng từ bộ ảnh "Looking into the Past" của Jason Powell, độc giả có nickname Khánh Hmoong đã chia sẻ những tấm hình đẹp về những góc quá khứ cũng như hiện tại của thành phố mang tên Bác.
Đà Nẵng tuyệt đẹp qua ống kính độc giả nước ngoài 
Với tôi, Đà Nẵng là một nơi tuyệt vời khơi nguồn cảm hứng sáng tác. Đà Nẵng có biển, có sông, có cầu... nơi nào cũng bình yên và trong lành.
Nhớ đồi chè Đà Lạt những ngày sương mù 
Có dịp ghé thăm Đà Lạt trung tuần tháng 11, độc giả Khánh Hmoong đã có một chuyến thăm đồi chè Cầu Đất.
Cung đường lãng mạn và hiểm trở đến địa đầu Tổ quốc 
Chạy xe máy trên con đường nhỏ, với núi cao, vực thẳm, nhưng mỗi người đều cảm thấy rất phấn chấn, bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ của thung lũng nắng vàng và sự hùng vĩ của cao nguyên đá.
Vẻ đẹp bình yên của cố đô Luang Prabang
Lào không phải là một đất nước phát triển mạnh về du lịch nhưng vẻ đẹp bình yên ỏ đây vẫn có một sức hút rất riêng đối với du khách. Trong đó Luang Prabang là một điểm nhấn yêu thích của bất cứ ai khi đến đất nước triệu voi.
Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang 
Nếu tới Vientiane, bạn đừng nên bỏ qua Pha That Luang, khu tháp thờ và chùa với kiến trúc đa dạng, luôn tỏa ánh hào quang như muốn níu chân du khách.
Một vẻ đẹp khác của thác Đray nur
Từ thành phố Buôn Ma Thuột chạy dọc theo quốc lộ 14, tới địa phận giáp gianh giữa Đăk Lăk và Đăk Nông chạy thêm 12 km nữa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một ngọn thác hùng vĩ nhất của Tây Nguyên - thác Đray nur.
Chiều xuân bên ngã 3 biên giới cực Tây Tổ quốc
Dù không sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở miền đất này, chỉ là một lữ khách rong ruổi những cung đường đường của Tổ quốc, nhưng cứ độ cuối năm, khi cái rét ngọt tháng chạp cứa vào da thịt, tôi lại nôn nao nhớ miền biên viễn Sín Thầu.
Hội An huyền ảo trong không gian cổ kính
Khu phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới. Nhiều di sản vật thể là di tích, thậm chí là phế tích, nhưng Hội An là một thực thể sống, đúng và nguyên vẹn theo nghĩa của từ này.
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn